Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32: Việt Nam có 30 HCV, lên top 2

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Kết thúc ngày thi đấu chính thức thứ 3 (8/5), Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành được tổng cộng 30 huy chương Vàng để vươn lên vị trí thứ 2 bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32.
Niềm vui của Nguyễn Thị Huyền cùng đồng đội khi giành HCV nội dung 4x400m hỗn hợp. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Niềm vui của Nguyễn Thị Huyền cùng đồng đội khi giành HCV nội dung 4x400m hỗn hợp. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Đoàn Thể thao Việt Nam khép lại ngày thi đấu chính thức thứ 3 (8/5) tại SEA Games 32 rất thành công khi giành thêm 15 tấm huy chương Vàng.

Đội tuyển Kun Botakor đã tạo nên bất ngờ lớn khi giành đến 6 tấm huy chương Vàng, thuộc về Phạm Thị Phượng, Nguyễn Thị Tuyết Mai, Trần Võ Song Thương, Huỳnh Văn Cường và Ngô Đức Mạnh.

Đáng chú ý, Phạm Thị Phượng và Ngô Đức Mạnh đã đánh bại các đấu thủ Campuchia ở môn võ cổ truyền của họ để giành huy chương Vàng.

Đoàn Việt Nam giành đến 6 HCV môn Kun Bokator. (Ảnh: TTXVN)

Đoàn Việt Nam giành đến 6 HCV môn Kun Bokator. (Ảnh: TTXVN)

Cùng với Kun Bokator, các đội tuyển võ của Việt Nam như Karate, Vovinam cũng mang về thêm 4 tấm huy chương Vàng.

Đội tuyển Karate giành 2 huy chương Vàng ở nội dung Kumite đồng đội Nam và Kumite đồng đội Nữ.

Hai huy chương Vàng của Vovinam thuộc về Nguyễn Thị Hoài Nương, Nguyễn Hoàng Dũ và Bùi Thị Thảo Ngân.

Đội tuyển Bơi đóng góp thêm hai tấm huy chương Vàng do công của các kình ngư Trần Hưng Nguyên và Nguyễn Huy Hoàng.

Điền kinh cũng có hai huy chương Vàng của Nguyễn Thị Oanh và các vận động viên ở nội dung tiếp sức hỗn hợp 4x400m.

Nguyễn Huy Hoàng (trái) và Nguyễn Hữu Kim Sơn giành HCV và HCB ở nội dung bơi 1500m tự do nam. (Ảnh: TTXVN)

Nguyễn Huy Hoàng (trái) và Nguyễn Hữu Kim Sơn giành HCV và HCB ở nội dung bơi 1500m tự do nam. (Ảnh: TTXVN)

Tấm huy chương Vàng còn lại thuộc về Đội tuyển Thể dục Dụng cụ sau khi Đặng Ngọc Xuân Thiện, Văn Vĩ Lương, Nguyễn Văn Khánh Phong, Lê Thanh Tùng, Đinh Phương Thành, Trịnh Hải Khang giành chiến thắng ở nội dung toàn năng đồng đội Nam.

Ngoài 15 huy chương Vàng, Đoàn Thể thao Việt Nam cũng có thêm nhiều huy chương Bạc và huy chương Đồng trong ngày thi đấu hôm nay, 8/5.

Với thành tích ấn tượng này, tính đến 21 giờ ngày 8/5, Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành được tổng cộng 30 huy chương Vàng, 29 huy chương Bạc và 37 huy chương Đồng, để vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games.

Đội tuyển Thể dục Dụng cụ Việt Nam giành HCV nội dung toàn năng Nam. (Ảnh: TTXVN)

Đội tuyển Thể dục Dụng cụ Việt Nam giành HCV nội dung toàn năng Nam. (Ảnh: TTXVN)

Đoàn Việt Nam hiện chỉ còn kém Đoàn chủ nhà Campuchia 7 huy chương Vàng (Campuchia có 37 huy chương Vàng, 31 huy chương Bạc và 32 huy chương Đồng).

Vị trí thứ 3 bảng tổng sắp huy chương đang thuộc về Đoàn Thái Lan (28 HCV, 20 HCB, 30 HCĐ). Các vị trí tiếp theo đang lần lượt thuộc về các Đoàn Thể thao Indonesia, Philippines, Singapore, Malaysia, Myanmar, Lào, Brunei và Timor Leste.

Trong số các Đoàn Thể thao tham dự, chỉ có 2 đoàn Brunei và Timor Leste vẫn chưa giành được huy chương Vàng nào tại SEA Games 32.

Có thể bạn quan tâm

 Ia Dom: “Chiếc nôi” của môn bắn nỏ

Ia Dom: “Chiếc nôi” của môn bắn nỏ

(GLO)- Với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) xã Ia Dom (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai), bắn nỏ là môn thể thao yêu thích. Những năm qua, xã có nhiều vận động viên đạt thành tích cao tại các hội thi và trở thành “chiếc nôi” của môn bắn nỏ.

Nam sinh Jrai “gặt bạc, hái đồng” môn Taekwondo

Nam sinh Jrai “gặt bạc, hái đồng” môn Taekwondo

(GLO)- Tại Trường THCS Lý Tự Trọng (xã Chư Gu, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai), khi nhắc đến môn võ Taekwondo, cả giáo viên lẫn học sinh đều nghĩ ngay đến cậu học trò người Jrai Rcom Y Quảng (lớp 9B) với bảng thành tích “gặt bạc, hái đồng” đầy ấn tượng.

Minh Vương tỏa sáng mang về 1 điểm cho Hoàng Anh Gia Lai

Minh Vương tỏa sáng mang về 1 điểm cho Hoàng Anh Gia Lai

(GLO)-Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã có 1 trận đấu khó khăn trước SHB Đà Nẵng trong trận cầu ở vòng 24 V.League 2024/2025 trên sân Pleiku. Phải nhờ đến màn tỏa sáng của Minh Vương họ mới giữ lại được 1 trận hòa.