Thể thao

Arsenal đã… trưởng thành

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Rạng sáng 17.4, CLB Arsenal đã giành chiến thắng 2 - 1 trước CLB Real Madrid trong trận tứ kết lượt về Champions League 2024 - 2025, qua đó giành quyền vào bán kết với tổng tỷ số 5 - 1 sau 2 lượt trận.

Đây được coi là bất ngờ lớn ở mùa giải năm nay, bởi đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha luôn sở hữu những ngôi sao hàng đầu thế giới và kinh nghiệm chinh chiến ở đấu trường châu Âu không thua kém bất kỳ CLB nào. Real Madrid là đội đang nắm giữ kỷ lục với 15 chức vô địch Champions League, trong đó có 5 lần vô địch liên tiếp từ năm 1956 - 1960.

Các cầu thủ Arsenal đã có màn trình diễn tuyệt vời và đang hướng đến những mục tiêu lớn hơn ở Champions League. Ảnh: EFE

Trong khi đó, Arsenal là một trong những CLB hàng đầu của Giải Ngoại hạng Anh, trải qua “kỷ nguyên rực rỡ” dưới thời HLV Arsene Wenger ở những năm đầu thế kỷ XXI. Lối chơi bóng nhanh, giàu sức tấn công của “Pháo thủ thành London” luôn tạo sức hút cực lớn nhờ sự hấp dẫn trong suốt thời gian của trận đấu. Cũng với lối chơi rực lửa đó, họ đã lập nên kỷ lục của Giải bóng đá Ngoại hạng Anh khi giành chức vô địch mùa giải 2003 - 2004 với thành tích bất bại. Nối tiếp chuỗi trận thành công đó, họ đã tạo nên một kỷ lục khác khó có CLB nào xô đổ với 49 trận không thua.

Dẫu vậy, ở Champions League, Arsenal vẫn như một “cậu bé học việc”. Thành tích đáng nhớ nhất của họ là lọt vào chung kết mùa giải 2005 - 2006, nhưng sau đó để thua CLB Barcelona. Thất bại của Arsenal ở giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh cấp độ CLB được cho là vì họ còn thiếu… “chất quái”, khi không biết cách làm giảm nhịp độ trận đấu lúc đang có lợi thế. Tuy nhiên, dưới thời của HLV Mikel Arteta điểm yếu này có vẻ đã được cải thiện. Cái cách họ vượt qua CLB Real Madrid cho thấy họ đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Đối thủ tiếp theo của Arsenal ở vòng bán kết là Paris Saint Germain, đội bóng cũng đang dần trở thành thế lực của bóng đá châu Âu. Nhưng với những gì đã thể hiện, “Pháo thủ thành London” có lẽ chẳng e ngại bất kỳ đội bóng nào trên hành trình tiến đến danh hiệu đầu tiên trong lịch sử CLB mà họ còn thiếu.

HOÀNG QUÂN

Có thể bạn quan tâm