Án mạng từ cuộc nhậu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chỉ vì mâu thuẫn trong cuộc nhậu, một người đã xuống tay sát hại bạn mình. Khi tỉnh rượu thì đã muộn, bởi hậu quả gây ra trong cơn say là không gì bù đắp được. 
Đã gần nửa năm kể từ khi vụ án mạng đau lòng xảy ra, ông Vũ Viết Hảo (thôn 2, xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) vẫn chưa hết ám ảnh. Chính ông đã chứng kiến vụ án mạng ngay tại chiếu nhậu nhà mình vào ngày 9-8-2020.
Hôm ấy, mới 9 giờ, Võ Hữu Phương (SN 1973, cùng trú tại thôn 2) đã qua nhà ông Hảo rủ uống rượu. Từ khi phát hiện bệnh ung thư dạ dày, không thể làm việc nặng nhọc được, Phương thường tìm đến rượu để dịu bớt cơn đau và… quên đi nỗi buồn bệnh tật. Ông Hảo mang ra nửa lít rượu để 2 người cùng uống. Hết rượu, Phương về nhà mình, còn ông Hảo đi ngủ. 
Khoảng 12 giờ, anh Nguyễn Hoạt (cùng trú tại thôn 2) chở theo anh Lê Quang Thảo (làng Blong 2, xã Ia Hlốp) đến nhà ông Hảo nhậu. Vì quen biết từ trước nên anh Hoạt gọi điện rủ Phương sang nhà ông Hảo tiếp tục “chén chú, chén anh”. 4 người cùng trải chiếu ngồi nhậu vui vẻ cho đến khi ông Hảo và anh Hoạt say nên nằm ngủ. Trên chiếu nhậu chỉ còn anh Thảo và Phương.
Bị cáo Võ Hữu Phương tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Lê Văn Ngọc
Bị cáo Võ Hữu Phương tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Lê Văn Ngọc
Ngày 12-1, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Võ Hữu Phương mức án 17 năm tù.

Khoảng 17 giờ, 2 người thỏa thuận sẽ uống 1 hớp hết 100% trong ly rượu lớn. Anh Thảo uống trước hết ly nhưng đến lượt Phương thì không uống nên giữa 2 bên xảy ra mâu thuẫn. Anh Thảo cầm ly rượu hắt vào người Phương. Sau đó, Phương đi xuống bếp cầm 1 con dao lên chém nhiều nhát khiến anh Thảo tử vong tại chỗ. Gây án xong, Phương bò đến chỗ của ông Hảo. 

Thấy có người bò tới, ông Hảo mới giật mình tỉnh dậy thì phát hiện trên người mình dính nhiều máu, thi thể của anh Thảo nằm trên chiếu nhậu. “Hôm đó, tôi cũng nghĩ là anh em xóm làng quen biết nhau hết thì ngồi nhậu vui vẻ xong rồi ngủ. Tôi uống không được nhiều nên ngủ trước, không ngờ lại xảy ra án mạng ở nhà mình. Nếu từ đầu tôi tỉnh táo, ngăn cản mọi người không uống nhiều thì đã chẳng xảy ra như thế”-ông Hảo chia sẻ. 
Bệnh hiểm nghèo nên Phương đã không giúp được vợ con, nay lại vướng vào vòng lao lý. Khi thấy vợ con tại phiên tòa, Phương không ít lần nghẹn ngào. Phía sau lưng, chị Trương Thị Cao Nguyên cũng mang nỗi buồn vời vợi cho số phận của gia đình. Bao năm qua, chị phải vay mượn nhiều nơi cũng như cầm cố đất đai, nhà cửa để chữa trị bệnh ung thư cho chồng. Nay chị lại phải lo đền bù thiệt hại cho gia đình anh Thảo bởi tội lỗi của chồng gây ra. 
Đau khổ nhất có lẽ là chị Nguyễn Thị Trung Hậu-vợ anh Thảo. Chồng mất để một mình chị nuôi 2 con mới chỉ 2 và 4 tuổi. Chị Hậu nức nở: “Đến bây giờ, tôi vẫn giấu không cho 2 con biết việc cha chúng đã mất. Các con cũng thường hỏi cha đi đâu rồi không thấy về. Nhiều đêm, tôi khóc suốt vì thương con, thương chồng chỉ lỡ sa vào một cuộc nhậu say mà bỏ vợ, bỏ con bơ vơ thế này”. 
LÊ VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Bắt giữ “siêu trộm” có 6 tiền án

Bắt giữ “siêu trộm” có 6 tiền án

(GLO)- Mặc dù đã có 6 tiền án cùng về tội “Trộm cắp tài sản”, song 1 đối tượng ở phường An Phú (tỉnh Gia Lai) sau khi ra tù vẫn lẻn vào xóm trọ ở xã Đak Đoa trộm xe máy và bị bắt giữ.

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

(GLO)- Khi người có đất bị Nhà nước thu hồi qua đời mà không để lại di chúc, phần quyền tài sản và các khoản bồi thường, hỗ trợ mà người này có quyền được hưởng thì những người thuộc diện thừa kế phải thực hiện thủ tục xác định người thừa kế theo quy định của pháp luật.

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

(GLO)- Ngày 21-8, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã Phù Cát tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông và phòng ngừa tội phạm cho 300 cán bộ, nhân viên, công nhân Công ty TNHH Delta Galil.

null