Xuất hiện tội phạm “ăn vạ” mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Gần đây ở địa bàn TP. Pleiku (Gia Lai) thường xuất hiện những tốp thanh niên ăn mặc, đầu tóc trông rất “bụi đời” đi xe mô tô chạy rất ẩu, lạng lách trên các đường phố khiến người đi đường rất sợ.
Thỉnh thoảng chúng tìm cách làm tiền bằng cách cho một đàn em tiếp cận người đi đường sơ ý, mất cảnh giác, rồi tạo ra tình huống va quệt, sau đó dùng số đông để áp đảo, đe dọa bắt nạn nhân phải bồi thường, ít hay nhiều tùy theo mức độ hư hỏng xe hay thương tích gây ra.
Tâm lý người tham gia giao thông khi có những sự cố va quệt nhẹ thường không muốn rắc rối và họ tự thỏa thuận hòa giải cho xong việc; chuyện lỗi phải đôi lúc chẳng phân định cho minh bạch, hoặc do thấy đối phương hung hăng, gây hấn khiến nhiều nạn nhân sợ hãi mà chấp nhận những yêu cầu không chính đáng của kẻ chủ ý gây ra.
Chúng tôi đã từng chứng kiến và can thiệp vào một vụ mà chúng gây ra cho một người quen đang lái xe ôtô cá nhân về văn phòng công ty của mình vào ban đêm trên đường Thống Nhất. Khi chúng tạo cớ va quệt xe mô tô vào ôtô của anh bạn (cú va quệt không gây thương tích, hư hỏng gì đáng kể cho cả hai phía), sau đó lấy thế đông chúng vây lại bắt anh ấy bồi thường.
Tình cờ đi ngang qua thấy hiện tượng bất thường, chúng tôi đã dừng lại và điện cho Cảnh sát 113 đến can thiệp. Thấy bóng dáng Cảnh sát xuất hiện chúng vội bỏ chạy và cũng kịp lấy của anh bạn chúng tôi 600.000 đồng.
Và mới đây, anh lái xe ở cơ quan chúng tôi, khi đi mô tô trên đường về nhà cũng bị một nhóm thanh niên đi xe máy tạo cớ va quệt làm anh té nhào may mà chỉ xây xát phần mềm; một trong đám thanh niên ấy cũng bị té xuống đường nhưng bị nhẹ hơn. Chúng đã vây anh lại đòi bồi thường, anh cố cù nhầy để tìm cách thoát ra khỏi “tổ quỷ” ấy nhưng chúng không tha, kéo nhau đến tận nhà, buộc anh và gia đình phải đưa chúng l triệu đồng để mua sự bình an. Thật là quá thể!
Dù những tình huống đã xảy ra tuy không gây nguy hiểm đến tính mạng và thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản cá nhân nhưng xét về tính chất thì đây là loại tội phạm có dấu hiệu gây nguy hại, đe dọa đến tính mạng và tài sản công dân.
Đề nghị các cơ quan chức năng cần có biện pháp để giúp người dân đối phó với những loại tội phạm nguy hiểm này.
Trà My

Có thể bạn quan tâm

3.900 phạm nhân Trại giam Gia Trung được phổ biến pháp luật

3.900 phạm nhân Trại giam Gia Trung được phổ biến pháp luật

(GLO)- Sáng 24-7, Công an xã Ayun phối hợp với Trại giam Gia Trung (Cục C10, Bộ Công an) tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và phòng, chống ma túy cho 600 phạm nhân tại Phân trại số 2. Đây là buổi cuối, khép lại đợt tuyên truyền với khoảng 3.900 phạm nhân được tham gia.

Lãnh án 18 năm tù về các tội “Giết người”, “Hiếp dâm” và “Cướp tài sản”

Lãnh án 18 năm tù về tội “Giết người”, “Hiếp dâm” và “Cướp tài sản”

(GLO)- Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Như Tiến (SN 2008, trú Tổ dân phố 1, xã Ia Grai) 18 năm tù về các tội “Giết người”, “Hiếp dâm” và “Cướp tài sản”. Tại thời điểm gây ra vụ án, bị cáo Tiến chưa đủ 18 tuổi.

Công an tỉnh Gia Lai bắt giữ đối tượng Đỗ Minh Thụ trốn trại giam 32 năm

Trốn khỏi trại giam 32 năm vẫn không thoát

(GLO)- Sau khi trộm một chiếc tivi của người dân ở huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai cũ), Đỗ Minh Thụ bị bắt giữ nhưng đã 2 lần trốn khỏi nơi giam. Suốt 32 năm lẩn trốn, đối tượng vẫn không thoát khỏi sự truy bắt của lực lượng Công an.

Bắt Trưởng phòng Kinh doanh của SJC

Bắt Trưởng phòng Kinh doanh của SJC

Phạm Thị Hồng Duyên, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) đã trực tiếp nhập lậu kim cương rồi đưa vào hệ thống bán lẻ của SJC để tiêu thụ, thu lời bất chính.

null