Vụ ôtô tông chết người bỏ chạy: Tài xế là viên chức văn phòng đăng ký đất đai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ông Lê Văn Th., người điều khiển ôtô tông chết người phụ nữ đi xe đạp điện rồi bỏ chạy, được xác định là viên chức thuộc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Sáng 14-9, một lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa cho biết đã nắm được thông tin một cán bộ thuộc quyền quản lý của sở này gây tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong tối ngày 13-9.


Clip chiếc ôtô do ông Th. điều khiển bỏ trốn sau khi tông chết người

Theo vị lãnh đạo này, ông Lê Văn Th. điều khiển ôtô tông chết người phụ nữ đi xe đạp điện ở Khu công nghiệp Hoàng Long (TP Thanh Hóa) là viên chức, đang công tác tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Hoằng Hóa, trực thuộc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Thanh Hóa.

Một lãnh đạo Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Hoằng Hóa cho biết đã nắm được thông tin ông Th. gây tai nạn giao thông tối ngày 13-9. Phía gia đình ông Th. cũng đã tới thăm hỏi, chia buồn với gia đình nạn nhân.

Trước đó, khoảng 19 giờ 25 phút cùng ngày, tại đường Cán Cờ, khu phố 2, phường Long Anh, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe đạp điện và ôtô khiến 1 người tử vong.

Thời điểm trên, bà Nguyễn Thị H. (SN 1981, ngụ xã Hoằng Đồng, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển xe đạp điện đi trên thì bất ngờ bị xe ôtô BKS 36A-759.26 do ông Lê Văn Th. (SN 1995, ngụ phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa) điều khiển đi phía sau cùng chiều tông từ phía sau. Hậu quả bà H. tử vong tại hiện trường.

Chiếc ôtô bị người dân bắt giữ sau khi bỏ chạy khỏi hiện trường khoảng 5 km
Chiếc ôtô bị người dân bắt giữ sau khi bỏ chạy khỏi hiện trường khoảng 5 km

Sau khi tông chết người, ông Th. đã điều khiển xe ôtô bỏ chạy khỏi hiện trường. Một đoạn clip của người dân ghi lại cho thấy thời điểm bỏ chạy, chiếc xe đạp điện của bà H. vẫn mắc trước đầu xe ôtô và bị chiếc xe đẩy đi trên đường.

Khi chạy tới Khu công nghiệp Tây Bắc Ga (cách hiện trường khoảng 5 km), chiếc xe do ông Th. điều khiển đã bị người dân giữ lại và báo cơ quan công an.

Kiểm tra nồng độ cồn, lực lượng CSGT Công an TP Thanh Hóa xác định trong hơi thở ông Th. có kết quả 1.089mg/L.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân tai nạn do ông Th. không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước, có nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện xe ôtô.

Hiện, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Có thể bạn quan tâm

Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) cần được thiết kế lại để giảm chi phí - tăng hiệu quả

Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) cần được thiết kế lại để giảm chi phí - tăng hiệu quả

(GLO)- Sáng 27-11, thảo luận ở hội trường Quốc hội về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi), đại biểu Lê Hoàng Anh kiến nghị thiết kế lại một số nội dung để giảm chi phí - tăng hiệu quả - quản trị theo rủi ro, nhưng vẫn bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững.

Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai Siu Hương cho rằng mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học khó khả thi.

Cân nhắc lộ trình đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai

(GLO)- Thảo luận tại tổ về Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035, các thành viên đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị hết sức cân nhắc lộ trình đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Bộ đội dầm mình trong bùn non, giúp người dân dọn dẹp và tái thiết nhà cửa, trường học sau trận lũ lịch sử.

Nơi nào dân cần, bộ đội có mặt

(GLO)- Sau cơn lũ dữ, trường học, đường sá, nhà dân từ phố cho đến thôn quê đâu cũng thấy vệt nước lũ dâng và bùn non hiện hữu. Không quản hiểm nguy ứng cứu trong vùng ngập, sau khi nước rút bộ đội lại hiện diện ở khắp mọi nơi để hỗ trợ dọn dẹp “hiện trường”, cùng nhân dân tái thiết.

Các doanh nghiệp KCN Phú Tài thiệt hại nặng do lũ

Doanh nghiệp Gia Lai đối mặt thiệt hại hàng trăm tỷ đồng sau lũ

(GLO)- Đợt lũ lịch sử đã gây thiệt hại nặng cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đặc biệt tại Khu công nghiệp Phú Tài. Ngay sau khi nước rút, toàn bộ Khu công nghiệp hiện lên với cảnh bùn đất phủ dày trên các nhà xưởng, hàng hóa ngổn ngang, nhiều kiện sản phẩm hư hỏng hoàn toàn.

null