Tuyên án tử hình kẻ giết người yêu rồi giấu thi thể vào tủ lạnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ra tòa, Vũ Ngọc Hiếu thừa nhận hành vi giết người yêu nhưng phủ nhận cáo buộc cướp tài sản. Dù vậy, bị cáo không thoát khỏi hình phạt cao nhất.
 Trước khi vào tù vì hành vi man rợ, bị cáo từng là sinh viên một trường đại học ở TP HCM
Trước khi vào tù vì hành vi man rợ, bị cáo từng là sinh viên một trường đại học ở TP HCM
Chiều 17-10, TAND TP HCM kết thúc xét xử và tuyên phạt bị cáo Vũ Ngọc Hiếu (SN 1989, thường trú tại tỉnh Gia Lai) mức án tử hình về tội "Giết người", 8 năm tù về tội "Cướp tài sản". Như vậy, hình phạt bị cáo phải thi hành là tử hình.
Hiếu là thủ phạm giết người yêu rồi phân thi thể phi tang gây chấn động TP HCM hồi tháng 5-2018
Tại tòa, bị cáo Hiếu đưa ra một số lời khai, lập luận bao biện cho hành vi man rợ. Tuy nhiên, HĐXX bác bỏ toàn bộ những lý lẽ trên.
Đơn cử, bị cáo Hiếu khẳng định trước khi ra tay sát hại người yêu, bị cáo và nạn nhân có sử dụng ma túy đá. Bị cáo cho rằng bản thân phạm tội trong cơn ảo giác. "Tới giờ phút này, bị cáo không hiểu vì sao lại làm như vậy" – bị cáo trần tình. 
Ngoài ra, Hiếu khai rằng trước khi vụ án xảy ra, bị cáo đưa người yêu 400 triệu đồng để mua nhà. Nhưng chị N. dùng số tiền đó mua vàng, nước hoa và cho vay. Tiếp đó, chị N. vay của bị cáo 100 triệu đồng nhưng không trả. Đây là lý do khiến hai người mâu thuẫn. Vì vậy, trong lúc cãi vã, Hiếu ra tay sát hại người yêu. 
Về hành vi lấy chiếc xe máy của nạn nhân đem bán, bị cáo cho rằng mình làm vậy hòng che dấu hành vi phạm tội chứ không cướp tài sản như đại diện cơ quan công tố cáo buộc.
Xét thấy hành vi của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng tới trật tự xã hội, gây hoang mang đối với quần chúng nhân dân, HĐXX quyết định xử phạt mức án cao nhất – tử hình.
Theo bản án sơ thẩm, năm 2010, Hiếu là sinh viên Trường ĐH kinh tế TP HCM. Thời gian này, Hiếu có quan hệ tình cảm với chị Đ.Y.N (SN 1991, ngụ huyện Bình Chánh, TP HCM). Đến tháng 7-2017, hai người phát sinh mâu thuẫn nên ít gặp nhau.
Ngày 31-5-2018, Hiếu và chị N. gặp nhau. Sau khi ăn uống, Hiếu chở chị N. về lại nhà thuê của Hiếu. Tại đây, chị N. có nói với Hiếu về việc chị có bạn trai mới và sẽ đi lấy chồng. Lo sợ chị N. đi lấy chồng nên Hiếu nảy sinh ý định sát hại chị N.
Sáng sớm hôm sau, Hiếu dùng tay trái bịt miệng và siết cổ chị N. đến khi chị N. tử vong. Sau đó, Hiếu trói hai tay chị N. ra phía sau và dùng băng keo trong dán miệng nạn nhân lại. Sau đó, Hiếu nằm cạnh thi thể người yêu ngủ tới sáng.
Đến 6 giờ cùng ngày, Hiếu rời nhà đi ăn. Đến trưa, Hiếu ngửi thấy mùi hôi thối trong phòng. Sợ mọi người xung quanh phát hiện nên Hiếu bỏ thi thể chị N. vào tủ lạnh. Sau đó, Hiếu vứt vật dụng cá nhân của chị N. rồi mang xe máy của nạn nhân đi bán.
Sáng 4-6-2018, Hiếu mang thi thể người yêu đi vứt tại bãi đất trống thuộc khu vực huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. 
Di Lâm (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bị cáo Lan lãnh án 12 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ảnh: Ngọc Trí

Lừa đảo hơn 4,6 tỷ đồng, “nữ quái” lãnh 12 năm tù

(GLO)- Ngày 11-9, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Đặng Thị Lan (SN 1979, trú tại thôn Đức Tân, xã Ia Hrung) 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". "Thành tích" của "nữ quái" này là đã lừa đảo hơn 4,6 tỷ đồng.

Xử lý tài xế xe khách vượt ẩu trên quốc lộ 1D

Xử lý tài xế xe khách vượt ẩu trên quốc lộ 1D

(GLO)- Ngày 8-9, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) lập biên bản vi phạm đối với tài xế Lê Huỳnh Chương (SN 1986, ở phường An Nhơn, tỉnh Gia Lai) - người đã có hành vi vượt xe trái luật trên quốc lộ 1D vào chiều 3-9, gây xôn xao trên mạng xã hội.

Gia Lai: Hơn 200 học sinh Trường THCS Lê Lợi được tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông

Gia Lai: Hơn 200 học sinh Trường THCS Lê Lợi được tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông

(GLO)- Ngày 6-9, Đội Cảnh sát giao thông số 4 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp cùng Ban Giám hiệu Trường THCS Lê Lợi (phường Quy Nhơn) và Hệ thống HEAD Trung Hùng tổ chức chương trình ngoại khóa "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” cho hơn 200 học sinh của trường.

null