Tử hình kẻ giết người giấu xác trong vali

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Phong xuống tầng trệt khách sạn lấy xe máy của chị Đ. chạy đến siêu thị mua một vali và gửi xe tại siêu thị. Đó chính là chiếc vali dùng nhét thi thể chị Đ..

Cao Quốc phong trước vành móng ngựa.
Cao Quốc phong trước vành móng ngựa.



 Ngày 7-9, TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Cao Quốc Phong (34 tuổi, ngụ ấp Kiến Quới, xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới, An Giang) án tử hình về các tội giết người, cướp tài sản.

Phong là con nghiện cờ bạc. Ngày 19-5-2017, Phong cần tiền tiêu xài và sang Campuchia đánh bạc nhưng hết tiền nên chợt nhớ Nguyễn Thị Đ. (27 tuổi), làm tiếp viên quán karaoke thường đeo nhiều nữ trang nên nảy sinh ý định giết chị Điệp cướp vàng.

Phong mua một cây dao Thái Lan giấu trong người, đến thuê một khách sạn ở TP Long Xuyên và điện thoại rủ chị Đ. đến tâm sự.

Chị Đ. chạy xe gắn máy đến gặp Phong, sau khi quan hệ tình dục xong, Phong lấy dao đâm vào vùng đầu, mặt nạn nhân. Do chị Đ. kháng cự quyết liệt, Phong sợ chị Đ. kêu cứu nên buông dao dùng tay bịt miệng nạn nhân rồi dùng dao đâm cho đến khi nạn nhân tử vong. Phong đã tháo bông tai, kiềng đeo cổ bằng vàng, điện thoại của nạn nhân cùng số tiền mặt hơn 10 triệu đồng.

Phong xuống tầng trệt khách sạn lấy xe máy của chị Đ. chạy đến siêu thị mua một vali và gửi xe tại siêu thị. Xong, Phong thuê xe taxi về khách sạn, nhét thi thể chị Đ. (chị Đ. cao 1,48 mét) vào vali rồi thuê taxi đến chở Phong và cả vali lên Châu Đốc tìm chỗ phi tang nhưng thấy đông người quá nên Phong đổi ý kêu taxi chạy đến cầu Cần Thơ ném chiếc vali chứa xác nạn nhân xuống sông.

Phong đem vàng, điện thoại di động đi bán, đem xe đi cầm được trên 45 triệu đồng. Phong về quê nhà đưa cho mẹ ruột 4 triệu đồng, đưa cho vợ 1 triệu đồng nhưng không nói đó là tiền gì, số tiền còn lại Phong đem sang casino ở Campuchia đánh bài và thua sạch.

Xác chị Đ. ngày 21-5 đã nổi trên sông Hậu thuộc ấp Mỹ An, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, Vĩnh Long.

Qua khám nghiệm tử thi, Công an tỉnh Vĩnh Long kết luận xác chết là nữ, tử vong do đa chấn thương, chấn thương sọ não nên thông báo tìm người thân. Lúc này, người thân chị Đ. đang tìm chị Đ. do nhiều ngày mất tích nên khi hay tin đã đến nhận diện.

Ngày 27-5, Phong trở về An Giang đã bị các trinh sát theo dõi bắt giữ. Quá trình điều tra, Phong đã khai nhận tội ác do y gây ra.

Như Nguyễn (sggp)

Có thể bạn quan tâm

Truy tố cựu Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH

Truy tố cựu Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH

Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố ông Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH về tội “Nhận hối lộ” liên quan sai phạm trong hoạt động cấp phép đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Theo cáo trạng, ông Hoan đã nhiều lần nhận hối lộ với tổng số tiền hơn 16 tỷ đồng.

Giữ bình yên đường phố về đêm

Giữ bình yên đường phố về đêm

(GLO)- Trước tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe tốc độ cao, nẹt pô gây mất an ninh trật tự vào ban đêm, lực lượng CSGT và công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh đã rà soát, tuyên truyền đến tuần tra, xử lý vi phạm, góp phần lập lại kỷ cương giao thông, giữ bình yên đường phố.

Kiểm soát, ngăn chặn thuốc lá lậu

Kiểm soát, ngăn chặn thuốc lá lậu

(GLO)- Gia Lai có hơn 80 km đường biên giới, có Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh cùng nhiều đường mòn, lối mở, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, song đây cũng là điều kiện để các đối tượng lợi dụng mua bán, vận chuyển hàng cấm từ Campuchia vào Việt Nam, đặc biệt là thuốc lá.

null