Trở lại chốn cũ, kẻ cứa cổ tài xế GrabBike ở TP.HCM bị bắt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
 
Sau khi cứa cổ anh Đinh Hoàng Mỹ cướp xe máy, Ngọ lẩn trốn rồi quay lại nhà trọ trên địa bàn phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, khu vực từng đặt xe GrabBike chiều 10.7 và bị cảnh sát hình sự bắt giữ.
Chiều 10.7, Ngọ (quê Nghệ An) đặt xe GrabBike của anh Đinh Hoàng Mỹ (sinh năm 1973, quê Phú Yên) tại đường Nguyễn Tri Phương, phường Dĩ An, tỉnh Bình Dương đi về hướng khu công nghiệp Bình Chiểu (quận Thủ Đức, TP.HCM).
Hơn 17 giờ cùng ngày, khi đến khu đất dự án 66ha, khu phố 1, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức (giáp thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương), Ngọ rút dao rọc giấy kề cổ anh Đinh Hoàng Mỹ. Anh Mỹ chống cự thì bị hắn cứa cổ ngã gục xuống đường. Sau khi gây án, kẻ thủ ác cướp xe máy của anh Mỹ điều khiển về hướng Bình Dương.
Người dân phát hiện ra anh Mỹ đang nằm dưới đường và đưa vào khoa Cấp cứu – Bệnh viện quận Thủ Đức trong tình trạng vết thương dài khoảng 15-20cm, gây đứt cơ cổ nhưng tiếp xúc được, máu không bắn thành tia. Ekíp bác sĩ khoa Lồng ngực mạch máu đã tiến hành phẫu thuật khâu nối vết thương, mạch máu cho nạn nhân. Hiện sức khỏe anh Mỹ đã ổn định.
Được biết, hoàn cảnh anh Mỹ rất khó khăn, hai vợ chồng nuôi 3 đứa con (2 con gái phải để ở quê). Vợ anh Mỹ làm công nhân, tích góp tiền gửi về quê nuôi hai con.
Sau đó, mạnh thường quân cảm thương nên tặng cho anh Mỹ chiếc xe máy cũ để tiếp tục chạy GrabBike. Một số nhà hảo tâm khác đến thăm hỏi và hỗ trợ một phần viện phí cho anh Mỹ.
 
Cận cảnh mặt nghi phạm lúc chờ xe GrabBike.
 
Lúc ngồi sau xe của anh Đinh Hoàng Mỹ.
 
Chạy xe máy vừa cướp được về hướng Bình Dương lúc 17 giờ 5.
Tối 11.7, ảnh chụp cận cảnh khuôn mặt Ngọ bị phát tán trên Facebook. Đây là ảnh trích xuất từ camera an ninh lúc hắn đứng chờ xe của anh Mỹ. Kèm theo đó là ảnh Ngọ ngồi phía sau anh Mỹ và lúc lái xe tẩu thoát về hướng Bình Dương.
Tối 14.7, Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) cho hay lực lượng cảnh sát hình sự Công an phường Bình Chiểu (quận Thủ Đức) phối hợp cùng Công an phường An Bình, thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) đã bắt được Ngọ vào trưa cùng ngày tại nhà trọ trên địa bàn phường An Bình. Đây cũng chính là khu vực Ngọ đặt xe GrabBike của anh Mỹ, sau đó được chở đến phường Bình Chiểu.
Những kẻ cướp của giết người thường trốn đi thật xa sau khi gây án. Không biết có phải Ngọ từng đọc qua câu “Nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất” mà trở lại chốn cũ trước khi bị bắt.
Nhân Hoàng (Motthegioi.vn)

Có thể bạn quan tâm

Hành trình 13 năm truy lùng kẻ thủ ác mang tên “Công Lý”

Hành trình 13 năm truy lùng kẻ thủ ác mang tên “Công Lý”

(GLO)- Sau 13 năm ròng rã với hành trình đầy kỳ công và gian khổ, các trinh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai đã vén bức màn bí ẩn từ vụ giết người dã man trong đêm tối, không có người chứng kiến ở rừng cao su. Kẻ thủ ác mang tên “Công Lý” đã cúi đầu nhận án chung thân.

Gia Lai: Lãnh 14 năm tù vì đánh chết con rể

Lãnh 14 năm tù vì đánh chết con rể

(GLO)- Ngày 19-3, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo A’Rơng (SN 1958, trú tại làng Ia Lang, phường Hội Phú) 14 năm tù về tội "Giết người". Nạn nhân chính là con rể của bị cáo.

Gia Lai: 25 năm tù cho bị cáo đâm chết người sau mâu thuẫn

Lãnh án 25 năm tù vì đâm chết người

(GLO)- Ngày 18-3, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Quốc Tâm (SN 2007, trú tại xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) 25 năm tù về tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. 

Thực nghiệm hiện trường hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người xảy ra tại xã Gào.

Cảnh báo hành vi mất kiểm soát do sử dụng rượu bia

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang hoàn tất thủ tục để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Thanh Tuấn (SN 1991, ở tổ 6 Phù Đổng, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) để điều tra, làm rõ về hành vi “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người” xảy ra tại làng D, xã Gào.

null