Thị trấn Ia Ly: Hơn nửa số heo giống cấp cho hộ nghèo chết bất thường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- UBND thị trấn Ia Ly (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) thông tin, trên địa bàn đã có 52 con heo giống bị chết bất thường trong tổng số 100 con heo vừa cấp cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo tại làng Mun và làng Vân. Hiện chưa rõ nguyên nhân heo giống bị chết.

Những ngày qua, các hộ dân tại làng Mun và làng Vân rất lo lắng khi những con heo giống vừa được xã cấp theo chương trình Dự án 2 “Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia (MTTQ) giảm nghèo bền vững có dấu hiệu bỏ ăn, phân lỏng rồi sau đó bị chết.

hien-4-con-heo-cua-gia-dinh-anh-nhue-dang-co-trieu-chung-bo-an-1.jpg
Gia đình anh Rơ Châm Nhuệ (bìa phải, làng Mun, thị trấn Ia Ly) được nhận 5 con heo giống nhưng 1 con đã chết không rõ nguyên nhân, 4 con còn lại đang có biểu hiện mắc bệnh, bỏ ăn.

Được biết, Thực hiện Dự án 2 “Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo” thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, làng Mun có 8 hộ nghèo, hộ cận nghèo được nhận hỗ trợ heo giống, mỗi hộ được nhận 5 con heo. Tuy nhiên, đến nay đã có 27/40 con heo giống được cấp cho dân nuôi bị chết.

Gia đình anh Rơ Châm Nhuệ (làng Mun, thị trấn Ia Ly) thuộc diện hộ nghèo, được nhận 5 con heo giống. Thế nhưng đàn heo vừa nhận về khoảng hơn 1 tuần đã có biểu hiện bỏ ăn, phân lỏng.

Anh Nhuệ cho hay: “Gia đình được nhận heo cách đây hơn 1 tháng. Sau khi nhận heo về khoảng hơn 1 tuần thì có 1 con heo bỏ ăn, phân lỏng sau đó lăn ra chết. Mới nhận về gia đình mình vui mừng lắm, nhưng không rõ nguyên nhân gì mà heo chết như vậy, con heo chết mình đã mang ra sau vườn đào hố chôn rồi. 4 con heo còn lại trong chuồng cũng đang có biểu hiện bỏ ăn, mình đã báo cán bộ thú ý đến tiêm thuốc rồi. Tình trạng heo bị ốm khiến gia đình rất lo lắng”.

Thụ hưởng dự án cấp heo giống cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tại làng Vân đợt này có 10 hộ nghèo, hộ cận nghèo; mỗi hộ được nhận 6 con heo. Tuy nhiên, trong tổng số 60 con heo đã cấp, đến nay đã bị chết 25 con; số còn lại đã có những con biểu hiện mắc bệnh bỏ ăn, phân lỏng.

Anh Rơ Châm Yới (làng Vân) băn khoăn: Gia đình mình rất khó khăn, không có đất sản xuất, hàng ngày 2 vợ chồng đi làm cỏ thuê, phụ hồ để kiếm tiền lo cho cuộc sống. Được chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ 6 con heo giống, gia đình vui mừng lắm. Lúc nhận về các con heo đều khỏe mạnh, mình còn được cán bộ hướng dẫn xây chuồng trại và cách chăm sóc đàn heo.

“Trước khi thả heo vào chuồng, gia đình tiến hành rải vôi khử trùng, vệ sinh chuồng trại sạch sẽ. Sau đó, cho heo ăn uống theo hướng dẫn của cán bộ nông nghiệp, nhưng không hiểu lý do gì mà chỉ trong thời gian khoảng hơn 2 tuần mà cả đàn heo 6 con lần lượt chết hết. Sau khi phát hiện heo có biểu hiện bỏ ăn, tôi báo ngay cho trưởng thôn nhờ cán bộ thú y đến tiêm thuốc nhưng vẫn không cứu được con nào”-anh Yới buồn bã nói.

anh-2-3.jpg
Anh Rơ Châm Yới (bìa trái, làng Vân) buồn bã nhìn chuồng heo trống không vì cả 6 con heo giống được cấp đã bị bệnh chết. Ảnh: K.P

Cùng tâm trạng, anh Rơ Châm Phố (làng Vân) cho hay, heo giống khi nhận về thả vào chuồng nuôi vẫn khỏe mạnh, nhưng khoảng hơn 1 tuần trong số 6 con heo có 1 bị ỉa chảy rồi lăn đùng ra chết. 5 con heo còn lại tiếp tục có biểu hiện bỏ ăn, sốt nóng. Tình trạng bệnh kéo dài, gia đình gọi cán bộ thú y vào tiêm thuốc sáng 1 mũi, chiều 1 mũi nhưng cũng chết dần. Giờ trong chuồng chỉ còn lại 1 con cũng trong tình trạng bỏ ăn không biết có thể duy trì được bao lâu.

Không những thế mà con lợn nái gần 2 tạ của gia đình nhốt cạnh đó cũng bỏ ăn rồi lăn ra chết. “Mặc dù, gia đình tôi đã tốn nhiều công sức và thuốc men nhưng vẫn không cứu sống được heo. Vì sợ bệnh dịch sẽ lây sang vật nuôi khác nên gia đình phải mang ra sau vườn đào hố chôn”-anh Phố nói.

Nhằm giúp người dân giải quyết sinh kế, từng bước ổn định cuộc sống, góp phần giảm nghèo, UBND thị trấn Ia Ly đã triển khai Dự án 2, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, với kinh phí 300 triệu đồng để cấp heo giống chăn nuôi cho 2 làng. Việc hàng loạt con heo vừa cấp đã chết khiến người dân lo lắng, bởi đây không chỉ là tài sản có giá trị, số heo trên còn là sinh kế giúp người dân phát triển kinh tế, hướng đến thoát nghèo.

Ông Rơ Châm Phen-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Vân-cho biết: “Thực hiện chương trình đa dạng sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, làng có 10 hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ từ chương trình này. Ngày 7-10, cán bộ thị trấn Ia Ly phối hợp với làng để bàn giao heo giống cho từng hộ gia đình được thụ hưởng. Những con heo giống sau khi bàn giao rất khỏe mạnh, nhưng không biết lý do gì mà chỉ sau 1 tuần chăm sóc có gia đình báo là heo bị chết. Hiện trong số 60 con heo được bàn giao cho các hộ trong làng đã có 25 con heo bị chết”.

Liên quan đến vấn đề này, ông Rơ Châm Vân-Chủ tịch UBND thị trấn Ia Ly xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra tình trạng heo giống cấp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo bị chết bất thường chưa rõ nguyên nhân. Việc cấp heo giống thực hiện theo thực hiện Dự án 2 “Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo” thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. Trong số 100 con heo giống cấp cho 18 hộ dân tại làng Mun và làng Vân đã có 52 con bị chết. Sau khi nắm bắt thông tin, địa phương đã chỉ đạo cán bộ phụ trách xuống phối hợp với làng tiến hành kiểm tra, báo cáo lên UBND huyện để có hướng xử lý.

Có thể bạn quan tâm

Thoát nạn sau vụ tai nạn giao thông, vợ chồng tiểu thương ở Gia Lai mời cơm tri ân những người đã giúp đỡ bằng tấm thiệp mời gây xôn xao dư luận

Tấm thiệp “từ cõi chết trở về” và bữa cơm nghĩa tình

(GLO)- Tấm thiệp “Lễ cúng tạ - từ cõi chết trở về” bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người không khỏi tò mò, thậm chí rùng mình. Đây là lời mời “kỳ lạ” của một cặp vợ chồng tiểu thương ở Gia Lai, những người may mắn vượt qua lằn ranh sống - chết và trở lại với lòng biết ơn sâu sắc.

Nữ nhân viên y tế 25 lần hiến máu cứu người

Nữ nhân viên y tế 25 lần hiến máu cứu người

(GLO)- Những năm qua, chị Phan Thị Trà My (36 tuổi, nhân viên Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) luôn có mặt khi bệnh nhân cần máu cấp cứu. Đến nay, chị đã 25 lần hiến máu cứu người và là tấm gương sáng trong phong trào hiến máu tình nguyện.

Học nghề để viết lại tương lai

Học nghề để viết lại tương lai

(GLO)- Nhiều người từng dang dở việc học, đi làm nhiều năm hoặc đã lớn tuổi đang chọn cách học nghề để bắt đầu hành trình mới. Khi thị trường lao động ngày càng coi trọng kỹ năng thực hành và khả năng thích ứng, học nghề trở thành lựa chọn thiết thực để mở ra tương lai tốt hơn.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Gia Lai.

Giảm thiểu tai nạn lao động, xây dựng môi trường làm việc an toàn, bền vững

(GLO)- Chiều 24-4, Hội đồng quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động tổ chức hội nghị đối thoại về an toàn, vệ sinh lao động theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối với 23 điểm cầu các tỉnh, thành phố. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương chủ trì hội nghị.

Xây dựng, sửa chữa 76 căn nhà cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Xây dựng, sửa chữa 76 căn nhà cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

(GLO)- Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị hiệp đồng triển khai nhiệm vụ huy động lực lượng tham gia hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh.

null