Tết sum vầy và kết nối yêu thương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hỗ trợ đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn là hoạt động thường niên của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Gia Lai mỗi dịp Tết đến, xuân về.

 

“Tết sum vầy-Kết nối yêu thương” là chủ đề các hoạt động chăm lo đoàn viên, lao động nghèo trong dịp Tết năm nay. Trên tinh thần đảm bảo mọi đoàn viên, người lao động đều được quan tâm, chăm lo trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp Công đoàn tập trung nắm bắt tình hình, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động, quan hệ lao động ở các doanh nghiệp; tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện tiền lương, tiền thưởng, các chế độ, chính sách đối với đoàn viên, người lao động, thực hiện nội dung thỏa ước lao động tập thể tại các đơn vị, doanh nghiệp.

   Ông Nguyễn Ngọc Minh-Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh tặng quà đoàn viên Công đoàn và người lao động có hoàn cảnh khó khăn huyện Đak Đoa. Ảnh: Đinh Yến
Ông Nguyễn Ngọc Minh-Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh tặng quà đoàn viên Công đoàn và người lao động có hoàn cảnh khó khăn huyện Đak Đoa. Ảnh: Đinh Yến


Bà Trần Lệ Nhung-Chủ tịch LĐLĐ tỉnh-cho hay: Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, thời gian qua, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, LĐLĐ tỉnh hướng dẫn Công đoàn cơ sở không huy động các nguồn lực từ các doanh nghiệp mà tùy vào tình hình thực tế để tổ chức hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết. Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành việc xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn” để bàn giao cho đoàn viên trước Tết. “Sự chung tay của các đơn vị, doanh nghiệp và người sử dụng lao động là điều kiện tốt để tổ chức các hoạt động chăm lo đoàn viên và người lao động”-bà Nhung nói.

Những ngày giáp Tết, chúng tôi có dịp theo đoàn công tác của LĐLĐ tỉnh tham gia chương trình “Tết sum vầy-Kết nối yêu thương” tại một số địa phương. Tại mỗi điểm tổ chức, sau khi tuyên truyền về các chế độ, chính sách và quyền lợi liên quan đến người lao động, LĐLĐ tỉnh đã trao tặng hơn 100 phần quà cho đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn và bị bệnh hiểm nghèo.

Chị Trần Thị Mỹ Vương-đoàn viên Công đoàn Trường Tiểu học Tân Bình (huyện Đak Đoa) mắc bệnh ung thư hơn 2 năm qua. Năm nay, chị được mời tham gia chương trình “Tết sum vầy-Kết nối yêu thương”. Được lãnh đạo LĐLĐ tỉnh thăm hỏi, động viên, tư vấn, chị Vương hiểu rõ hơn chế độ bảo hiểm y tế, biết cách hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để hưởng quyền lợi trong khám, điều trị. Chị bày tỏ: “Chương trình rất có ý nghĩa, đặc biệt là đối với đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh nan y như tôi”.

Cùng với LĐLĐ tỉnh, Công đoàn cấp trên cơ sở và Công đoàn cơ sở cũng đã xây dựng kế hoạch và triển khai nhiều hoạt động chăm lo đoàn viên, lao động nghèo. Ông Vũ Duy Minh-Chủ tịch LĐLĐ huyện Đak Đoa-cho biết: “Đơn vị phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của huyện tổ chức thăm hỏi, tặng 100 phần quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó, hỗ trợ 10 suất quà đột xuất cho đoàn viên nghèo không có điều kiện về quê đón Tết”.

Trong khi đó, ông Mai Thanh Trang-Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH Thương phẩm Atlantic Việt Nam (Acom) tại Gia Lai thì cho hay: “Trong dịp Tết, mỗi cán bộ, công nhân đều được nhận tháng lương thứ 13. Đây được xem như là sự tri ân của doanh nghiệp đối với người lao động gắn bó với đơn vị sau một năm cố gắng, nỗ lực”.
 

 ĐINH YẾN
 

Có thể bạn quan tâm

Để khát vọng Pleiku "cao nguyên xanh" trở thành hiện thực

Để khát vọng Pleiku "cao nguyên xanh" trở thành hiện thực

(GLO)- Pleiku đã khai thác và phát huy hiệu quả bản sắc văn hóa con người đã được vun đắp qua suốt chiều dài lịch sử. Đó là lòng yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng; là khát vọng vươn lên vì bình yên, hạnh phúc của cá nhân, gia đình, cộng đồng và Tổ quốc…
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.