Tăng hạng, CĐV Thái Lan đòi thắng tiếp để... kịp Việt Nam trong 'top 100'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thái Lan đang có sự tiến bộ thời gian qua, thể hiện qua bảng xếp hạng FIFA mới công bố chiều 24-10. Chứng kiến sự tăng hạng đáng kể, các CĐV Thái Lan tỏ ra hồ hởi trước cuộc đối đầu với tuyển Việt Nam.
 
Các CĐV Thái Lan bình luận trên fanpage của đội tuyển - Ảnh chụp màn hình
Tuyển Thái Lan tăng đến 5 bậc trên bảng xếp hạng mới đây của FIFA, từ vị trí 114 lên vị trí 109. Kết quả này có được nhờ thắng lợi 2-1 trước UAE ở vòng loại World Cup 2022. Việc đánh bại đội có thứ hạng cao hơn là nguyên nhân giúp Thái Lan tăng hạng nhanh chóng.
Sau khi bảng xếp hạng được công bố, fanpage của tuyển Thái Lan đăng ảnh kèm thông báo về vị trí của bóng đá Thái Lan. Bài đăng này nhận hơn 3.000 lượt like và gần 150 lượt bình luận chỉ trong chưa đầy 1 tiếng.
Vui mừng trước sự tiến bộ của đội tuyển, nhiều CĐV Thái Lan đã "mơ" về vị trí trong top 100 thế giới. CĐV Wichai Moocen viết: "Thật tuyệt! Chỉ còn tí xíu nữa thôi. Hãy cố gắng vào top 100 nhé!".
Nhiều người hâm mộ khác còn muốn điều đó xảy ra ngay trong tháng 11, khi tuyển Thái Lan tiếp tục có hai trận đấu ở vòng loại World Cup gặp Malaysia và Việt Nam. CĐV Alek viết rằng: "Hãy tiếp tục thắng, đánh bại Malaysia và Việt Nam đi rồi top 100 sẽ về tay chúng ta".
Đồng tình ý kiến, CĐV Santi viết bình luận: "Họ đều là những đối thủ chúng ta có thể thắng. Hi vọng sẽ sớm thấy Thái Lan đứng ở thứ hạng chỉ có hai chữ số".
Trước sự lạc quan đó, vẫn có nhiều CĐV Thái Lan lại tỏ ra tiếc nuối vì vẫn đứng sau tuyển Việt Nam (hạng 97, tăng 2 bậc). Người hâm mộ Pasin Samphao nhận xét: "Việt Nam cứ đá vậy thì họ sẽ mãi duy trì trong top 100. Chả biết tới khi nào mới bắt kịp họ nữa".
Đức Khuê (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Anh Nguyễn Thanh Hùng (bìa phải) hiện là huấn luyện viên tại học viện HAGL.

Cựu cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai nặng lòng với bóng đá trẻ

(GLO)- Từng khoác áo Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), song anh Nguyễn Thanh Hùng (SN 1990, trú tại xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đành sớm chia tay với bóng đá chuyên nghiệp. Bởi vậy, anh đã gửi gắm trọn vẹn tâm huyết của mình cho bóng đá trẻ để các mầm non viết tiếp câu chuyện dang dở của mình năm xưa.

Mặc dù trời mưa nhẹ nhưng không vì thế mà cản trở tinh thần yêu chạy bộ của các VĐV. Ảnh: Hoàng Hoài

Rộn rã bước chạy chinh phục “Giấc mơ đại ngàn”

(GLO)- Dù thời tiết có mưa nhẹ lất phất, song không khí trước giờ xuất phát Giải chạy bộ “Gia Lai City Trail 2025-Giấc mơ đại ngàn” vẫn rộn ràng, náo nhiệt. Hàng nghìn vận động viên (VĐV) đều háo hức, chờ đợi hiệu lệnh xuất phát vang lên để bắt đầu chinh phục những cung đường đầy thử thách. 

Hai chị em người Bana đam mê môn đẩy gậy

Hai chị em người Bahnar đam mê môn đẩy gậy

(GLO)- Đến làng Dơk Rơng (xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai), nhắc đến môn đẩy gậy, người dân đều ca ngợi 2 chị em ruột là Blơih (SN 1997) và Blam (SN 1999). Họ không chỉ đạt thành tích cao tại các giải đấu mà còn "truyền lửa" đam mê thể thao cho thế hệ trẻ tại địa phương.

null