Sức khỏe các nạn nhân vụ lật xe đưa đón học sinh đã ổn định

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 22-4, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai cho biết đang tiếp nhận 15 trường hợp là nạn nhân trong vụ lật xe ô tô đưa đón học sinh đến cấp cứu tại đây.

Trong số này có 1 tài xế là ông Phan Đình Dư (SN 1970, trú tại xã Bình Giáo) và 14 em học sinh gồm 7 nam, 7 nữ của Trường THPT Trần Phú và THCS Nguyễn Đình Chiểu (huyện Chư Prông) có năm sinh từ 2008 đến 2014.

pho-chu-tich-ubnd-tinh-nguyen-huu-que-tham-hoi-suc-khoe-cac-nan-nhan-anh-van-ngoc.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế thăm hỏi sức khỏe các nạn nhân. Ảnh: Văn Ngọc

Theo bác sĩ Chuyên khoa II Bùi Trường Giang-Phó Giám đốc Y khoa của Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai: Trong các nạn nhân đang cấp cứu tại đây, qua thăm khám ban đầu có 5-6 ca chấn thương vùng đầu, 1 số ca bị thương ở vùng tay, chân và ngoài da. Riêng tài xế Dư bị chấn thương vùng ngực và 1 học sinh bị chấn thương đốt sống cổ.

“Hiện sức khỏe các nạn nhân đều trong tình trạng ổn định, nằm trong tầm kiểm soát, không có biểu hiện bất thường. Bệnh viện đã khẩn trương xử lý thuốc, tiến hành các bước kiểm tra chi tiết tình trạng các chấn thương và tiếp tục theo dõi thêm để có phương án điều trị kịp thời”-bác sĩ Giang thông tin.

pho-chu-tich-ubnd-tinh-nguyen-huu-que-phai-yeu-cau-cac-co-so-y-te-khan-truong-cuu-chua-cho-cac-nan-nhan-anh-van-ngoc.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (phải) yêu cầu các cơ sở y tế khẩn trương cứu chữa cho các nạn nhân. Ảnh: Văn Ngọc

Theo ghi nhận của P.V, nhiều em học sinh được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai trong tình trạng tỉnh táo, tinh thần ổn định. Em Nguyễn Trương Anh Quốc-học sinh lớp 12A4 Trường THPT Trần Phú cho hay: “Ngày nào em cũng đi xe đưa đón này. Sáng nay khoảng 6 giờ 5 phút em lên xe và xuống ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Vừa đi qua nhà được một đoạn thì thấy chiếc xe nghiêng rồi lật nhào khiến các bạn đè lên nhau. Riêng em chỉ bị chấn thương ở vùng cánh tay và ê ẩm ở vùng đầu”.

hien-suc-khoe-cac-nan-nhan-trong-vu-tai-nan-da-tuong-doi-on-dinh-anh-van-ngoc.jpg
Hiện sức khỏe các nạn nhân trong vụ tai nạn đã tương đối ổn định. Ảnh: Văn Ngọc

Trong khi đó, em Nguyễn Thị Hồng Ngọc-học sinh lớp 11A4 chia sẻ: “Em lên xe rồi xuống cuối xe đứng. Đi được khoảng 10 phút thì thấy mọi người la lên, chiếc xe bị lật ngửa khiến em choáng váng. Em bị va vào đâu đó không rõ, sau đó thấy chảy máu vùng đầu. Nhiều bạn cũng bị chảy máu, chứng kiến cảnh ấy em hoảng hốt quá nhưng may mắn không ai bị quá nặng”.

Em Huỳnh Gia Bảo-học sinh Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu là người ngồi bên cạnh tài xế kể lại: “Em mới lên và xe được khoảng 30m. Chiếc xe lúc này chạy tương đối chậm nhưng em thấy bác tài xế phanh không được, đánh tay lái cũng không được rồi chiếc xe leo lên lề phải và rơi xuống bên đường”.

lanh-dao-cong-an-tinh-tham-hoi-tinh-hinh-suc-khoe-cua-cac-nan-nhan-vu-tai-nan-anh-van-ngoc.jpg
Lãnh đạo Công an tỉnh thăm hỏi tình hình sức khỏe của các nạn nhân vụ tai nạn. Ảnh: Văn Ngọc

Với các phụ huynh, vụ tai nạn khiến họ thót tim khi nhận được tin báo. Anh Nguyễn Công Khánh (thôn Thanh Bình, xã Bình Giáo) bày tỏ: “Vợ chồng tôi bận không có thời gian đưa đón tận nơi và cũng không yên tâm để cháu tự đi xe máy trên quốc lộ 19. Do đó, mấy năm nay con tôi đều đi học trên xe đưa đón này. Sáng nay khoảng 6 giờ 30 phút, tôi nhận được cuộc gọi báo tin xe đưa đón bị lật. Tôi vội vã chạy lên thấy con tôi nằm đó thì hoảng vô cùng nhưng may mắn cháu cũng chỉ bị sốc và chấn thương phần mềm”.

Được biết, ngoài 15 nạn nhân được cấp cứu ở Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, còn có 3 nạn nhân khác được đưa đến Bệnh viện Đại học Y dược-Hoàng Anh Gia Lai và 3 nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Tình trạng các bệnh nhân tại 2 cơ sở y tế này cũng tương đối ổn định với các vết thương ở tay, chân và cột sống.

tai-xe-du-dang-duoc-chua-tri-tai-benh-vien-hung-vuong-gia-lai-anh-van-ngoc.jpg
Tài xế Dư đang được chữa trị tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai. Ảnh: Văn Ngọc

Ngay trong sáng 22-4, ông Nguyễn Hữu Quế-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân đang được cứu chữa tại các cơ sở y tế. Ông Quế cho hay: “Rất may sức khỏe của các nạn nhân vụ tai nạn đang trong tầm kiểm soát. Chúng tôi đề nghị các cơ sở y tế khẩn trương cứu chữa cho các nạn nhân và tích cực thăm hỏi, động viên các em học sinh. Đồng thời yêu cầu các lực lượng chức năng tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn”.

Theo nguồn tin của P.V, tài xế Dư có giấy phép lái xe hạng D. Chiếc xe ô tô BKS 81F-00.118 nhãn hiệu Transinco do ông Dư điều khiển đưa đón học sinh có chủ phương tiện là ông P.V.K. (trú tại tổ 11, phường Yên Đỗ, TP. Pleiku). Chiếc xe được sản xuất năm 2007, thiết kế cho phép chở 28 người và có niên hạn sử dụng đến năm 2027. Lực lượng Công an đang tiến hành lấy mẫu để xác định nồng độ cồn và ma túy với tài xế Dư.

chiec-xe-bi-lat-ngua-khien-nhieu-nguoi-bi-thuong-anh-van-ngoc.jpg
Chiếc xe bị lật ngửa khiến nhiều người bị thương. Ảnh: Văn Ngọc

Trả lời phỏng vấn của P.V, thầy Nguyễn Khắc Tính-Hiệu trưởng Trường THPT Trần Phú cho biết: “Chiếc xe này được nhà trường hợp đồng trách nhiệm với chủ xe, chi phí thuê xe được nhà xe trực tiếp thương thảo với các phụ huynh. Trước khi ký hợp đồng trách nhiệm, nhà trường đã kiểm tra đầy đủ hồ sơ về giấy phép kinh doanh, giấy phép lái xe của tài xế, đăng kiểm xe và các giấy tờ có liên quan theo quy định”.

Như Báo Gia Lai đã đưa tin, khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày, ông Dư điều khiển xe ô tô BKS 81F-00.118 chở hơn 20 học sinh lưu thông trên quốc lộ 19 theo hướng từ huyện Đức Cơ-TP. Pleiku. Khi đến Km 200+700 thuộc địa phận thôn Thanh Bình, xã Bình Giáo đã bất ngờ leo lên lề phải rồi lao xuống ta luy âm sâu khoảng 5 m khiến chiếc xe bị lật ngửa.

Có thể bạn quan tâm

Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai Siu Hương cho rằng mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học khó khả thi.

Cân nhắc lộ trình đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai

(GLO)- Thảo luận tại tổ về Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035, các thành viên đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị hết sức cân nhắc lộ trình đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Bộ đội dầm mình trong bùn non, giúp người dân dọn dẹp và tái thiết nhà cửa, trường học sau trận lũ lịch sử.

Nơi nào dân cần, bộ đội có mặt

(GLO)- Sau cơn lũ dữ, trường học, đường sá, nhà dân từ phố cho đến thôn quê đâu cũng thấy vệt nước lũ dâng và bùn non hiện hữu. Không quản hiểm nguy ứng cứu trong vùng ngập, sau khi nước rút bộ đội lại hiện diện ở khắp mọi nơi để hỗ trợ dọn dẹp “hiện trường”, cùng nhân dân tái thiết.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 573 vác bao cát để đắp hai tuyến đê bị vỡ.

Xã Tuy Phước phối hợp với Lữ đoàn 573 sửa chữa 2 tuyến đê bị vỡ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, trong ngày 25-11, chính quyền xã Tuy Phước đã phối hợp với Lữ đoàn 573 (Quân khu 5, đóng tại phường An Nhơn Nam) triển khai khẩn cấp công tác khắc phục 2 đoạn đê bị vỡ trong đợt mưa lũ vừa qua để bảo vệ khu dân cư và diện tích sản xuất nông nghiệp.

null