"Shop 0 đồng" ở xã An Phú lan tỏa yêu thương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sau gần 2 năm thành lập, Câu lạc bộ (CLB) “Shop 0 đồng” thuộc Hội Chữ thập đỏ xã An Phú (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã tổ chức nhiều hoạt động nhân đạo, đem niềm vui đến cho các mảnh đời khó khăn.
Mới đây, em Y Đức (lớp 10C8, Trường THPT Nguyễn Huệ, huyện Đak Đoa) được nhận 50 con gà do CLB “Shop 0 đồng” trao tặng. Gia đình Y Đức thuộc diện cận nghèo. Em lại bị khuyết tật chân bẩm sinh, dù học lớp 10 nhưng chỉ cao hơn 1,3 m. Thương hoàn cảnh của em Y Đức, CLB đã trích quỹ vận động được để trao tặng sinh kế cho gia đình. Bên cạnh đó, từ tháng 6-2022, CLB kết nối với Mạnh Thường Quân hỗ trợ thêm 500.000 đồng/tháng để em trang trải chi phí học tập. Y Đức chia sẻ: “Em rất vui khi nhận được sự động viên của các anh chị trong CLB. Em sẽ cố gắng học tập tốt để không phụ công lao và tình yêu thương của các anh chị, cô chú, thầy cô”.  
Anh Nguyễn Vũ Phú Trường (bìa trái)-Chủ nhiệm CLB “Shop 0 đồng” tặng đàn gà sinh kế cho em Y Đức. Ảnh: Minh Nhật
Anh Nguyễn Vũ Phú Trường (bìa trái)-Chủ nhiệm CLB “Shop 0 đồng” tặng đàn gà sinh kế cho em Y Đức. Ảnh: Minh Nhật
Ngày 5-12, CLB cùng với Hội Chữ thập đỏ TP. Pleiku đã trao tặng 100 phần quà gồm áo quần cũ và nhu yếu phẩm cho người dân khó khăn ở xã Ia Le, huyện Chư Pưh. Chị Nguyễn Thị Trúc Linh-thành viên CLB-cho hay: “Số quà này do CLB vận động Mạnh Thường Quân hỗ trợ trước đó 1 tháng. Những phần quà tuy giá trị không lớn nhưng người dân rất trân trọng. Chương trình thành công chính là động lực để CLB tiếp tục nối dài những hành trình nhân ái, mang yêu thương đến với cộng đồng”.
Đến nay, CLB đã thu hút khoảng 40 tình nguyện viên thường xuyên tham gia hoạt động. Trong gần 2 năm qua, CLB đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa như: hỗ trợ sinh kế cho người có hoàn cảnh khó khăn; kêu gọi hỗ trợ đột xuất cho các trường hợp bị tai nạn giao thông, đau ốm bệnh tật; trao tặng nhu yếu phẩm cho người dân vùng khó… Câu lạc bộ còn là địa chỉ quen thuộc cung cấp thực phẩm cho các đơn vị thiện nguyện nấu ăn, trại trẻ mồ côi, Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh.
CLB “Shop 0 đồng” cùng Hội Chữ Thập đỏ TP. Pleiku tổ chức chương trình thiện nguyện ở xã Ia Le (huyện Chư Pưh). Ảnh: Minh Nhật
CLB “Shop 0 đồng” cùng Hội Chữ Thập đỏ TP. Pleiku tổ chức chương trình thiện nguyện ở xã Ia Le (huyện Chư Pưh). Ảnh: Minh Nhật
Đặc biệt, CLB được nhắc đến với hàng loạt hoạt động hỗ trợ người dân trong khoảng thời gian dịch Covid-19 diễn biến phức tạp như: hỗ trợ khẩu trang, nhu yếu phẩm cho lực lượng tuyến đầu và các điểm chốt phòng-chống dịch trên địa bàn tỉnh; kết nối hỗ trợ hơn 80 tấn nhu yếu phẩm cho người dân vùng dịch các tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, CLB còn hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân vùng lũ ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Bình, Quảng Ngãi.
Thành viên CLB làm công việc khác nhau nhưng đều có chung một tấm lòng hướng về những hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ. Một số thành viên còn vận động người thân cùng chung tay, góp sức. Mọi sự ủng hộ của Mạnh Thường Quân đều được CLB công khai trên trang Facebook. Để đảm bảo đúng đối tượng hỗ trợ, trước khi tổ chức hoạt động, CLB phân công các thành viên khảo sát thực tế, lên kế hoạch chi tiết.
Anh Nguyễn Vũ Phú Trường-Chủ nhiệm CLB-bày tỏ: “Các phần quà đến tay người dân với giá trị 0 đồng, đó là mục tiêu mà CLB đặt ra. Không chỉ hỗ trợ về vật chất, CLB còn góp phần động viên tinh thần giúp những người nghèo có thêm nghị lực vượt qua khó khăn. Thông qua các hoạt động, CLB mong muốn là cầu nối nhân ái của các Mạnh Thường Quân, vừa giúp các thành viên có cơ hội phát huy tinh thần thiện nguyện”.
Bà Trần Thị Túy Uyển-Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP. Pleiku-chia sẻ: “Nhờ sự nhiệt tình, tâm huyết của các thành viên, CLB đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về cộng đồng. Không bó hẹp khoảng cách, CLB đã kết nối, tổ chức hoạt động thiện nguyện ở nhiều địa phương trong tỉnh và một số tỉnh, thành trong cả nước. Hy vọng trong thời gian tới, CLB kết nối được với nhiều Mạnh Thường Quân, góp phần lan tỏa yêu thương, cùng chung tay với địa phương trong công tác thiện nguyện”.
MINH NHẬT

Có thể bạn quan tâm

Hai thế hệ, một tấm lòng tri ân

Hai thế hệ, một tấm lòng tri ân

(GLO)- 25 năm qua, lần lượt ông Đoàn Văn Tiến (75 tuổi) rồi đến người con trai Đoàn Văn Quyết (42 tuổi, cùng ở thôn Bầu Zút, xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đảm nhận công việc quản trang tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chư Sê.

Gia Lai: Trao quà, khám sức khỏe cho người mù nghèo

Gia Lai: Trao quà, khám sức khỏe cho người mù nghèo

(GLO)- Sáng 26-7, Hội Người mù tỉnh Gia Lai phối hợp với Câu lạc bộ Vì sức khỏe cộng đồng TP Hồ Chí Minh và các nhà hảo tâm tổ chức chương trình tặng quà, khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc cho người mù nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Xã Gào trồng 400 cây xanh hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Xã Gào trồng 400 cây xanh hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

(GLO)- Sáng 25-7, UBND xã Gào (tỉnh Gia Lai) tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2026 tại sân bóng hồ cạn và khu đất công ích cộng đồng làng D, thu hút hơn 400 cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, học sinh và nhân dân tham gia.

Mỗi mẫu ADN, một hy vọng đoàn tụ

Mỗi mẫu ADN, một hy vọng đoàn tụ

(GLO)- Từ ngày 18 đến 21-7, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Gần 4.000 thân nhân liệt sĩ được lấy mẫu tại 9 điểm thu nhận với 12 tổ công tác.

null