Sạt lở đất ở Hà Nội, 2 anh em ruột tử vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong lúc đào giếng thuê, 2 anh em bị đất, đá sạt lở xuống vùi lấp khiến cả 2 tử vong.

Sáng 28.2, Công an TP.Hà Nội phát tin về vụ sạt lở đất ở xã Ba Trại (H.Ba Vì, TP.Hà Nội) khiến 2 anh em tử vong.

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 26.2, anh Nguyễn Duy Thăng (38 tuổi, trú xã Ba Trại) và anh Nguyễn Xuân Trường (45 tuổi, anh trai anh Thăng) đến đào giếng thuê ở thôn bên cạnh. Trong lúc đang làm giáo thì bất ngờ bị khối lượng lớn đất, đá sạt lở xuống vùi lấp.

Lực lượng chức năng tìm kiếm 2 nạn nhân

Lực lượng chức năng tìm kiếm 2 nạn nhân

Vợ anh Trường đi chợ mua đồ làm việc về phát hiện sự việc đã hô hoán người dân đến đào bới tìm kiếm, đồng thời báo công an.

Nhận thông tin, Công an H.Ba Vì đã điều động 2 xe chữa cháy, 1 xe tải thùng cùng 20 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức tìm kiếm, cứu nạn, đồng thời điện báo Trung tâm chỉ huy 114 và được chi viện 1 xe chữa cháy cùng 7 chiến sĩ của Đội chữa cháy và CNCH Khu vực 6 (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.Hà Nội).

Tại hiện trường, lực lượng cứu hộ đã dùng các phương tiện để tìm kiếm 2 nạn nhân, đồng thời phối hợp với chính quyền huy động 3 máy múc để đào bới.

Đến khoảng 11 giờ 40 ngày 28.2, lực lượng đã tìm thấy 1 nạn nhân, bàn giao cho lực lượng y tế.

Lực lượng chức năng đưa nạn nhân ra ngoài

Lực lượng chức năng đưa nạn nhân ra ngoài

Quá trình tìm kiếm nạn nhân còn lại, chỉ huy CNCH nhận thấy khu vực cứu nạn nền đất yếu, không đảm bảo an toàn, đất có thể tiếp tục sạt lở gây nguy hiểm cho các cán bộ, chiến sĩ nên yêu cầu máy múc múc đất xung quanh tạo hình nón để tránh sạt lở thứ cấp.

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, nạn nhân thứ 2 được tìm thấy và đưa ra ngoài.

Theo Công an TP.Hà Nội, vụ sạt lở khiến anh Thăng và anh Trường tử vong.

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung thăm, chúc mừng Trường Chính trị tỉnh và Trường THPT chuyên Hùng Vương

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung thăm, chúc mừng Trường Chính trị tỉnh và Trường THPT chuyên Hùng Vương

(GLO)- Chiều 18-11, đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai đã đến thăm, chúc mừng tập thể cán bộ, giáo viên Trường Chính trị tỉnh và Trường THPT chuyên Hùng Vương nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2025).

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống, ứng phó với lũ lụt

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống, ứng phó với lũ lụt

(GLO)- Chiều 18-11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp chủ trì cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với các sở, ban ngành và 135 xã, phường trong toàn tỉnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách ứng phó với lũ lụt, sạt lở.

Gia Lai hoàn thành 18/19 nhiệm vụ chống khai thác IUU.

Gia Lai hoàn thành 18/19 nhiệm vụ chống khai thác IUU

(GLO)- Sáng 18-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì phiên họp lần thứ 22 của Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Theo thông tin tại phiên họp, tỉnh Gia Lai đã hoàn thành 18/19 nhiệm vụ chống khai thác IUU.

Phát huy tinh thần Chiến thắng Plei Me, xây dựng Gia Lai vững về quốc phòng, mạnh về kinh tế (*)

Phát huy tinh thần Chiến thắng Plei Me, xây dựng Gia Lai vững về quốc phòng, mạnh về kinh tế (*)

Hôm nay (18-11), Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me (26/11/1965- 26/11/2025) diễn ra với chủ đề “Chiến thắng Plei Me - Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”. Báo và PT, TH Gia Lai trân trọng giới thiệu bài viết của Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc.

Mưa lớn làm tăng lượng nước các hồ chứa

Mưa lớn làm tăng lượng nước các hồ chứa

(GLO)- Ông Hồ Nguyên Sĩ, Chủ tịch-Giám đốc Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Bình Định, cho biết lúc 16 giờ ngày 17-11, 63 hồ chứa do Công ty quản lý đang tích khoảng 392/638 triệu m³ nước, đạt 61,48% dung tích thiết kế.

Nghĩa tình của những người con đất Võ tại TP. Hồ Chí Minh gửi về quê hương hỗ trợ người dân sau cơn bão số 13.

Nghĩa tình gửi về quê hương sau cơn bão dữ

(GLO)- Trong lúc người dân phía Ðông tỉnh đang đối mặt khó khăn sau cơn bão số 13, từ TP. Hồ Chí Minh, những người con đất Võ đã nhanh chóng quy tụ, kề vai nhau hướng về quê nhà bằng cả tấm lòng, nối tiếp truyền thống tương thân tương ái, kịp thời giúp đỡ bà con khi hoạn nạn.

null