Sao dự bị tỏa sáng, Arsenal giành 3 điểm từ Everton

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Everton dù khởi đầu mùa giải không thật ấn tượng nhưng vẫn đủ sức gây khó khăn cho đương kim á quân Arsenal khi đôi bên tái ngộ trong trận Super Sunday của vòng 5 Ngoại hạng Anh.

Không quá trội hơn so với Everton trong ít nhất sáu lần chạm trán gần nhất, Arsenal tiếp tục gặp khó trong chuyến làm khách tại sân Goodison Park đêm 17-9. Trong bối cảnh các đối thủ cạnh tranh như Man City, Liverpool hay Tottenham đều đã giành chiến thắng, "Pháo thủ" không thể không có điểm và họ tỏ ra vô cùng vội vã trong suốt trận đấu muộn của vòng 5 Ngoại hạng Anh.

Bukayo Saka trong vòng vây các hậu vệ Everton

Bukayo Saka trong vòng vây các hậu vệ Everton

Điểm nhấn của 45 phút đầu tiên có lẽ là tình huống Gabriel Martinelli sút tung lưới Everton phút 18 sau pha dàn xếp cướp bóng và triển khai tấn công nhanh, hạ gục gọn. Chỉ tiếc là do đồng đội Eddie Nketiah đã rơi vào thế việt vị trước đó nên bàn thắng của cầu thủ người Brazil bị VAR từ chối.

Gabriel Martinelli ghi bàn nhưng không được công nhận
Gabriel Martinelli ghi bàn nhưng không được công nhận

Tấn công nhiều nhưng Arsenal lại không thể ghi bàn trong suốt khoảng thời gian còn lại của hiệp 1 khi Everton kiểm soát tốt thế trận, tổ chức phòng ngự chắc chắn kể cả phạm lỗi để bảo vệ khung thành.

Thủ thành David Raya lăn xả bảo vệ khung thành Arsenal

Thủ thành David Raya lăn xả bảo vệ khung thành Arsenal

Phải sau giờ nghỉ và đến tận phút 69, nút thắt của trận đấu mới được tháo bỏ. Bukayo Saka có đường chuyền ngược khá tinh tế, kiến tạo cơ hội cho cầu thủ vào thay người Leandro Trossard dứt điểm cực nhanh ghi bàn.

Leandro Trossard ghi bàn duy nhất của trận đấu

Leandro Trossard ghi bàn duy nhất của trận đấu

Bàn thắng quý hơn vàng này tạo sự phấn khích cho các cầu thủ Arsenal và họ tổ chức phòng ngự để bảo vệ thành quả cho đến khi tiếng còi dứt trận vang lên. "Pháo thủ" duy trì được chuỗi trận bất bại từ đầu mùa và tạm xếp thứ tư trên bảng xếp hạng, có cùng 13 điểm như Tottenham và Liverpool nhưng kém về hiệu số nên tạm lùi phía sau hai "ông lớn" này. Ngôi đầu bảng vẫn thuộc về Man City, đội duy nhất toàn thắng cả 5 vòng đấu.

Làm khách trên sân của Bournemouth, đội chưa thắng trận nào từ đầu mùa, Chelsea dù được đánh giá cao nhưng lại gây thất vọng não nề khi bị đối thủ cầm hòa 0-0. Với 5 điểm, 5 bàn thắng, 5 bàn thua sau 5 trận, Chelsea dậm chân ở vị trí thứ 14 Ngoại hạng Anh.

Tân binh đắt giá Nicolas Jackson gây thất vọng não nề

Tân binh đắt giá Nicolas Jackson gây thất vọng não nề

"Thành tích" ghi bàn của Chelsea trong 5 vòng đầu tệ nhất kể từ mùa 1995-1996, bất kể ở trận này, HLV Pochettino tung ra hàng công có giá lên tới 168,5 triệu bảng gồm Mykhaylo Mudryk (89 triệu bảng), Raheem Sterling (47,5 triệu bảng) và Nicolas Jackson (32 triệu bảng).

Có thể bạn quan tâm

Anh Nguyễn Thanh Hùng (bìa phải) hiện là huấn luyện viên tại học viện HAGL.

Cựu cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai nặng lòng với bóng đá trẻ

(GLO)- Từng khoác áo Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), song anh Nguyễn Thanh Hùng (SN 1990, trú tại xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đành sớm chia tay với bóng đá chuyên nghiệp. Bởi vậy, anh đã gửi gắm trọn vẹn tâm huyết của mình cho bóng đá trẻ để các mầm non viết tiếp câu chuyện dang dở của mình năm xưa.

Mặc dù trời mưa nhẹ nhưng không vì thế mà cản trở tinh thần yêu chạy bộ của các VĐV. Ảnh: Hoàng Hoài

Rộn rã bước chạy chinh phục “Giấc mơ đại ngàn”

(GLO)- Dù thời tiết có mưa nhẹ lất phất, song không khí trước giờ xuất phát Giải chạy bộ “Gia Lai City Trail 2025-Giấc mơ đại ngàn” vẫn rộn ràng, náo nhiệt. Hàng nghìn vận động viên (VĐV) đều háo hức, chờ đợi hiệu lệnh xuất phát vang lên để bắt đầu chinh phục những cung đường đầy thử thách. 

Hai chị em người Bana đam mê môn đẩy gậy

Hai chị em người Bahnar đam mê môn đẩy gậy

(GLO)- Đến làng Dơk Rơng (xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai), nhắc đến môn đẩy gậy, người dân đều ca ngợi 2 chị em ruột là Blơih (SN 1997) và Blam (SN 1999). Họ không chỉ đạt thành tích cao tại các giải đấu mà còn "truyền lửa" đam mê thể thao cho thế hệ trẻ tại địa phương.

null