Pleiku: Hoàn trả túi xách có nhiều tài sản giá trị cho người đánh rơi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Vào lúc 9 giờ ngày 21-4, khi đang di chuyển trên quốc lộ 19 hướng từ Công viên Đồng Xanh về đến đoạn gần Trạm thu phí đường bộ cũ, anh Trương Tấn Phúc (SN 1993, trú tại thị trấn Đak Đoa)-hiện làm việc tại Công ty cổ phần Lộc Trung Tín (TP. Pleiku)-đã nhặt được 1 chiếc ba lô rơi trên đường.

Tin đăng tìm chủ nhân chiếc ba lô anh Phúc nhặt được tại quốc lộ 19 đoạn gần Trạm Thu phí đường bộ cũ (xã Chư Á, TP. Pleiku). Ảnh: Lê Hòa
Tin đăng tìm chủ nhân chiếc ba lô anh Trương Tấn Phúc nhặt được tại quốc lộ 19 đoạn gần Trạm thu phí đường bộ cũ (xã Chư Á, TP. Pleiku). Ảnh: Lê Hòa

Trước đó, anh thoáng nhìn thấy một người phụ nữ đi trên chiếc xe SH màu trắng chạy cùng chiều phía trước với tốc độ khá nhanh có vẻ như đã đánh rơi một vật gì đó xuống đường. “Tôi nhặt chiếc ba lô lên và mở kiểm tra thì thấy có 2 cọc tiền lớn cùng đồng hồ đeo tay, nhiều trang sức và giấy tờ tùy thân mang tên Nguyễn Thị Nga (SN 1983, trú tại tỉnh Bắc Giang). Đoán khả năng chủ nhân chiếc túi này sẽ quay lại tìm, tôi dừng xe đứng bên đường chờ đợi; đồng thời nhắn nhờ anh em, bạn bè trong công ty đăng tin lên Facebook hy vọng chủ nhân sẽ sớm đọc được. Tầm 30 phút sau, người phụ nữ đi chiếc xe SH màu trắng quay lại, có vẻ tìm kiếm. Sau khi hỏi xác minh khớp với thông tin giấy tờ và các tài sản có trong túi, tôi bàn giao chiếc ba lô lại cho chị ấy”-anh Phúc kể lại.
 

Chị Nguyễn Thị Nga khi nhận lại chiếc balo chứa nhiều giấy tờ, tài sản giá trị của cá nhân do anh Phúc nhặt được và chờ chị 30 phút để giao lại. Ảnh nhân vật cung cấp
Chị Nguyễn Thị Nga khi nhận lại chiếc balo đựng giấy tờ, tài sản giá trị của mình do anh Trương Tấn Phúc nhặt được. Ảnh nhân vật cung cấp


Sau khi bàn giao tài sản về cho chủ nhân, anh Phúc và các bạn cũng thông báo đến mọi người để hạn chế chia sẻ tiếp. Trên các tin đăng, nhiều người biết chuyện đã dành những lời khen tặng hành động đẹp của anh Phúc cũng như chúc mừng nữ chủ nhân may mắn gặp được người tốt nên đã mau chóng tìm lại được tài sản, giấy tờ bị đánh rơi.
 

LÊ HÒA
 

Có thể bạn quan tâm

Điểm sáng mô hình “Phụ nữ nói không với thuốc lá”

Điểm sáng mô hình “Phụ nữ nói không với thuốc lá”

(GLO)- Thời gian qua, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Vân Canh đã triển khai nhiều mô hình, cách làm thiết thực trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, nhận thức của người dân từng bước được nâng lên, góp phần xây dựng môi trường sống văn minh, lành mạnh.

Dừa Gia Lai vươn mình giữa Trường Sa

Dừa Gia Lai vươn mình giữa Trường Sa

(GLO)- Giữa trùng khơi Trường Sa, những hàng dừa xanh từ Gia Lai vươn mình mạnh mẽ trước nắng gió biển đảo. Không chỉ tạo bóng mát, mỗi cây dừa còn mang theo tình cảm của đất liền gửi đến đảo xa, trở thành biểu tượng của sức sống bền bỉ, niềm tin son sắt và tình yêu biển đảo quê hương.

Pleiku huy động trên 380 triệu đồng triển khai các hoạt động Tháng Nhân đạo 2026

Pleiku huy động trên 380 triệu đồng triển khai các hoạt động Tháng Nhân đạo 2026

(GLO)- Ngày 1-6, ông Nguyễn Văn Quý - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) cho biết: Trong Tháng Nhân đạo năm 2026, tổng số tiền vận động các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm để triển khai các hoạt động nhân đạo trên địa bàn phường Pleiku đạt 381,5 triệu đồng.

Tỏa sáng những tấm gương “Tàn nhưng không phế”

Tỏa sáng những tấm gương “Tàn nhưng không phế”

(GLO)- Đúng dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), Hội Người mù Việt Nam đã tổng kết và trao giải cuộc thi Khắc sâu lời Bác - tỏa sáng tấm gương “Tàn nhưng không phế”, lan tỏa những câu chuyện cảm động về tinh thần vượt khó của người khiếm thị.

null