Phú Thiện: Mưa lớn gây sạt lở, ùn tắc giao thông trên quốc lộ 25

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Do mưa lớn kéo dài trong đêm 19-4, một đoạn đường trên quốc lộ 25 thuộc địa phận thôn Thanh Bình (xã Ia Peng, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) đã bị sạt lở gây ùn tắc giao thông.
Đơn vị thi công đang gấp rút khắc phục hiện trường.Ảnh.Vũ Chi
Đơn vị thi công đang gấp rút khắc phục đoạn quốc lộ bị sạt lở. Ảnh: Vũ Chi
Theo đó, mưa lớn trong đêm 19-4 và nước suối dâng cao đã cuốn trôi một đoạn đường tạm do đơn vị thi công đắp lấy lối đi tránh qua khu vực thi công cống tại thôn Thanh Bình, khu vực giáp ranh giữa xã Ia Peng và xã Ia Piar (huyện Phú Thiện). Đây là công trình thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp các đoạn đường xung yếu trên quốc lộ 25 đi qua huyện Phú Thiện và thị xã Ayun Pa. Đoạn đường bị sạt lở đã làm ùn tắc giao thông hướng từ huyện Phú Thiện đi thị xã Ayun Pa.
Hiện đơn vị thi công đang gấp rút khắc phục đoạn đường hư hỏng. Lực lượng chức năng, Công an huyện Phú Thiện cũng đã có mặt tại điểm sạt lở hướng dẫn người dân quay đầu xe, đi theo đường tránh từ thôn Thanh Trang (xã Ia Peng) qua thôn Plei Rbai (xã Ia Piar), tránh tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài.
VŨ CHI

Có thể bạn quan tâm

Khẩn trương hoàn thành tái định cư vùng thiên tai

Khẩn trương hoàn thành tái định cư vùng thiên tai

(GLO)- Trước tình trạng nhiều dự án, phương án bố trí, ổn định dân cư khẩn cấp vùng thiên tai chậm tiến độ, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các địa phương khẩn trương khắc phục tồn tại, đẩy nhanh công tác di dời, tái định cư, bảo đảm an toàn cho người dân.

Người y sĩ tâm huyết với đồng bào vùng khó

Người y sĩ tâm huyết với đồng bào vùng khó

(GLO)- Sinh ra và lớn lên tại xã An Toàn, y sĩ Đinh Văn Na sớm chứng kiến nhiều người đau ốm nhưng không đến cơ sở y tế mà chỉ trông cậy vào thầy cúng. Không ít trường hợp vì chậm chữa trị đã để lại hậu quả đáng tiếc.

Mưu sinh trên lòng hồ Định Bình

Mưu sinh trên lòng hồ Định Bình

(GLO)- Hồ Định Bình không chỉ là công trình thủy lợi quan trọng mà còn là nơi mưu sinh của nhiều hộ dân ở xã Vĩnh Thạnh, tỉnh Gia Lai. Giữa mênh mông sóng nước, ngày ngày, bằng nhiều nghề khác nhau, họ bền bỉ vun đắp cuộc sống.

null