(GLO)- Trong những ngày áp Tết Giáp Ngọ, Trại giam Gia Trung (Bộ Công an) trở nên nhộn nhịp hơn, bởi số lượng người đến thăm nuôi phạm nhân hàng ngày khá đông. Tất cả đều cùng hòachung một niềm vui-niềm tin trước sự tiến bộ rõ nét của người thân trong quá trình cải tạo, giáo dục tại đây, hy vọng về tương lai tốt đẹp đang ở phía trước. Hạnh phúc hơn là những cặp vợ chồng trẻ được cùng chung sống bên nhau trong những “căn buồng hạnh phúc” riêng của Trại giam.
| Ảnh: K.N.B |
Có dịp “mục sở thị” những “căn buồng hạnh phúc” ở Trại giam Gia Trung mới thấy hết sự quan tâm chăm lo của lãnh đạo Trại đối với phạm nhân, từ việc cải tạo, giáo dục tốt cho đến sự chăm lo hạnh phúc ấm êm của phạm nhân. Những người vợ trẻ, những đứa con thơ cùng với những bữa cơm đạm bạc với người chồng, người cha trong những “căn buồng hạnh phúc” thật là ý nghĩa. Tình cảm dạt dào giữa vợ chồng, giữa cha con đã thôi thúc những người một thời lầm lỡ, phấn đấu vươn lên cải tạo tốt với mong muốn sớm được hoàn lương, trở về sum họp cuộc sống của gia đình, người thân và cộng đồng.
Chị Hoàng Thị Thủy-dân tộc Tày ở tỉnh Bắc Cạn thường xuyên 2 tháng một lần ẵm con vào thăm chồng ở Trại giam Gia Trung. Chồng chị là phạm nhân Nông Văn Vĩnh phạm tội buôn bán ma túy và bị tù với mức án 7 năm, đến nay đã thụ án được 4 năm. Mỗi lần chị ẵm con nhỏ vào thăm cha thì đều được lãnh đạo Trại bố trí cho gia đình được sống chung với nhau trong “căn buồng hạnh phúc”. Chị Thủy tâm sự: “Tôi rất vui mừng trước sự tiến bộ của anh ấy, tôi không còn phải lo lắng điều gì. Trong thời gian ngắn ngủi được sống bên chồng, tôi luôn động viên anh yên tâm cải tạo để chuộc lại lỗi lầm, mẹ con em ở nhà vẫn luôn chờ đợi ngày anh về...”.
Chị Nguyễn Thị Thơm, ở huyện Đức Cơ có điều kiện hơn về mặt địa lý nên thường xuyên mỗi tháng một lần ẵm con đến thăm chồng và cũng được bố trí cùng ăn ở với chồng trong những “căn buồng hạnh phúc” này. Chồng chị là phạm nhân Đinh Công Tư phạm tội gây rối trật tự công cộng và bị tù với mức án 16 tháng tù, nay đã thụ án được 6 tháng. Chị Thơm nói trong niềm vui: Không có gì hạnh phúc bằng khi vợ chồng, con cái được đoàn tụ tại nơi chồng mình đang cải tạo. Tuy thời gian không nhiều song vợ chồng mình cũng đã tâm sự với nhau được nhiều điều vui và luôn hướng về những tốt đẹp trong tương lai. Còn phạm nhân Tư thì nói: Những lần cùng chung sống với vợ con trong “căn buồng hạnh phúc” như thế này, mình như được tiếp thêm “lửa” để phấn đấu cải tạo tốt hơn và mong sớm được ngày trở về đoàn tụ cùng gia đình...
Văn Thông