Người Maroc muốn viết tiếp lịch sử cho bóng đá Châu Phi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Là đội Châu Phi đầu tiên lọt vào bán kết World Cup nhưng Maroc vẫn chưa muốn dừng lại dù trước mắt họ là nhà đương kim vô địch quá hùng mạnh.

Regragui và các học trò muốn thắng Pháp để vào chung kết. Ảnh: AFP
Regragui và các học trò muốn thắng Pháp để vào chung kết. Ảnh: AFP
Trước trận đấu, trong phần họp báo, Hugo Lloris thừa nhận, sự kiên nhẫn là điểm mạnh nhất của Maroc. Đội trưởng tuyển Pháp thừa nhận, cách điều khiển đội hình của Walid Regragui tỏ ra hiệu quả đến khó tin. 
Maroc không phải không có những ngôi sao đủ năng lực để đối chọi với Pháp. Họ sẽ trông vào Achraf Hakimi để ngăn bằng được người đồng đội ở PSG là Kylian Mbappe. Sofyan Amrabat sẽ được giao nhiệm vụ dùng sức để làm chùn chân Antoine Griezmann và cuối cùng, thủ thành Bono một lần nữa được kỳ vọng sẽ tiếp tục làm nên những điều kỳ diệu. 
Maroc đã đứng đầu ở một bảng đấu có cả Bỉ và Croatia, một đội từng xếp thứ nhất trên bảng xếp hạng FIFA trong thời gian dài, đội còn lại đang là Á quân World Cup. Điểm chung của Maroc ở những trận đấu này là việc đại diện Châu Phi thường xuyên đưa đối thủ vào bẫy rồi dứt điểm. Lloris rất lo ngại sự sáng tạo của Hakim Ziyech và Sofiane Boufal. Bên cạnh đó, "oanh tạc cơ" Youssef En-Nesyri đã bật cao như thế nào để ghi bàn vào lưới Bồ Đào Nha, chắc các cầu thủ Pháp đã biết.
"Họ không chỉ giỏi phòng ngự. Một đội chỉ nhăm nhăm vào phòng ngự sẽ không thể nào đi tới bán kết được" - Deschamp chia sẻ.

Maroc phản công và chơi bóng bổng rất hay. Ảnh: AFP
Maroc phản công và chơi bóng bổng rất hay. Ảnh: AFP
Trong số các nhân tố của Maroc muốn đánh bại Pháp, thuyền trưởng Regragui là người có quyết tâm lớn bậc nhất. Lý do bởi Regragui đã từng lớn lên ở vùng ngoại ô Paris và luôn khao khát một ngày nào đó, bóng đá ở quê hương Maroc cũng được định hình và coi trọng như những gì người ta vẫn nói về Les Bleus ở Paris.
"Chúng tôi muốn bóng đá Châu Phi đứng đầu thế giới ở giải này. Bạn có thể nói tôi bị điên nhưng cũng được, điên một chút không sao cả.
Maroc không đến World Cup 2022 để đùa cợt và không ai trong đội lúc này cảm thấy mệt mỏi. Chúng tôi muốn viết lại lịch sử cho bóng đá Châu Phi, vì những người láng giềng chưa một lần dám mơ về việc bóng đá Châu Phi có thể vào tới bán kết. Tôi không muốn đợi 40 năm nữa chẳng hạn để thấy một đội Châu Phi khác có thể tạo nên lịch sử.
Phong cách chơi của tôi không hề nhàm chán. Thật buồn cười khi các phóng viên, nhà báo cứ quan trọng hóa con số 50-60% thời lượng kiểm soát bóng để làm gì? Điều đó không có ý nghĩa gì nếu bạn chẳng sút nổi lần nào cả. Có cơ hội nhưng không có bàn là vô nghĩa.
Tôi không nghĩ Pháp sẽ để Maroc có quyền kiểm soát bóng. Tuy nhiên, chúng tôi muốn chiến thắng trận đấu này. Chỉ trừ việc nếu đội nào cầm bóng nhiều hơn, đội đó được xét chiến thắng mới sợ, còn lại không vấn đề gì. Pep Guardiola là thần tượng của tôi, tôi cũng muốn chơi kiểm soát như anh ấy. Khi đội hình của bạn có Kevin De Bruyne, muốn gì cũng được.
Nhiều nhà báo Châu Âu muốn chúng tôi dừng bước bởi họ không thích cách chơi này. Họ không muốn chứng kiến một đội Châu Phi chơi thông minh. Họ nghĩ các đội Châu Phi trong quá khứ xem chỉ để giải trí và bị loại sớm, điều đó qua lâu rồi. Bước vào giải, chúng tôi chỉ có 0,01% cơ hội vô địch, giờ nó đã là 0,03%, như vậy vẫn là quá ít và Maroc muốn thay đổi điều đó" - Regragui chia sẻ.

Người Maroc chưa muốn dừng lại ở bán kết dù đó đã là lịch sử. Ảnh: AFP
Người Maroc chưa muốn dừng lại ở bán kết dù đó đã là lịch sử. Ảnh: AFP
Theo Việt Hùng (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Giữ lửa đam mê từ sân bóng đá cộng đồng

Giữ lửa đam mê từ sân bóng đá cộng đồng

(GLO)- Từng khoác áo đội tuyển trẻ tỉnh, anh Đặng Quốc Dũng (SN 1982, ở phường Quy Nhơn) vẫn gắn bó với trái bóng theo hướng đi riêng. Trong nhiều vai trò, anh âm thầm tạo dựng dấu ấn, trở thành người truyền lửa đam mê cho thế hệ “mầm non” bóng đá.

Trận cầu “sinh tử” với Hoàng Anh Gia Lai.

Trận cầu “sinh tử” với Hoàng Anh Gia Lai

(GLO)- V.League 2025-2026 chỉ còn 2 vòng đấu nữa là hạ màn, nhưng Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vẫn chật vật cho cuộc đua trụ hạng. Trận đối đầu với Hà Nội trên sân Pleiku vào chiều 31-5 như một cuộc chiến “sinh tử” đối với đội bóng phố núi.

Công đoàn cơ sở Trường THPT Chi Lăng đăng quang Cúp “Công nhân Đất Võ” lần thứ II

Công đoàn cơ sở Trường THPT Chi Lăng đăng quang Cúp “Công nhân Đất Võ” lần thứ II

(GLO)- Chiều 23-5, tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao thuộc Khu Thiết chế Công đoàn đã diễn ra trận chung kết diễn ra giữa 2 đội bóng Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (khu vực Đông Gia Lai) và Công đoàn cơ sở Trường THPT Chi Lăng (khu vực Tây Gia Lai).

null