Ngoại binh tỏa sáng, Thể Công giành chiến thắng 2-1 trước Hoàng Anh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cú đúp bàn thắng của ngoại binh Amarildo Junior giúp đội chủ nhà Thể Công giành chiến thắng 2-1 trước Hoàng Anh Gia Lai, qua đó thu hẹp khoảng cách với 2 đội xếp trên là Thanh Hóa và Nam Định.

ngoai-binh-toa-sangdd.jpg
Thể Công-Viettel tiếp đà thăng hoa với chiến thắng 2-1 trước Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 12 V-League.

Tối 8/2, đội chủ nhà Thể Công-Viettel giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trước các vị khách Hoàng Anh Gia Lai trong trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 12 Giải Vô địch Quốc gia V-League 2024-2025.

Đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm trên sân nhà để thu hẹp khoảng cách với 2 đội bóng xếp phía trên, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng sớm có bàn thắng mở tỷ số ngay ở phút thứ 5 do công của tiền đạo Amarildo Junior.

Nhận đường chuyền từ bên phía cánh trái của Phan Tuấn Tài, ngoại binh Brazil loại bỏ trung vệ Lý Đức bên phía Hoàng Anh Gia Lai với một nhịp chạm tinh tế, trước khi tung ra pha cứa lòng hiểm hóc buộc thủ thành Trung Kiên phải "chôn chân" đứng nhìn bóng găm vào góc cao khung thành, đưa đội chủ nhà Thể Công-Viettel vượt lên dẫn trước 1-0.

Sau bàn thắng khai thông thế bế tắc, "Đội bóng áo lính" tiếp tục thi đấu áp đảo đối phương với những pha leo biên năng nổ của Trương Tiến Anh và Khuất Văn Khang, tuy nhiên nhịp xử lý cuối cùng thiếu chuẩn xác của bộ đôi này khiến đội chủ nhà chưa thể gia tăng khoảng cách.

Phải đến phút thứ 33, Thể Công-Viettel mới có bàn thắng nhân đôi cách biệt sau pha phối hợp của 2 ngoại binh. Tiền vệ Wesley Nata có pha đột phá trước khi chuyền bóng thuận lợi để Amarildo - dù phải mất đến 2 nhịp dứt điểm - hoàn tất cú đúp và giúp đội chủ nhà nâng tỷ số lên 2-0.

Những phút cuối hiệp một, Hoàng Anh Gia Lai thi đấu nỗ lực nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự của Thể Công. Cơ hội đáng chú ý nhất mà "Đội bóng phố Núi" tạo ra là pha đánh đầu vọt xà ngang của trung vệ Lý Đức. Hiệp đấu đầu tiên khép lại với lợi thế 2 bàn dẫn trước nghiêng về phía đội chủ nhà.

Ngoại binh Amarildo Junior (áo đỏ) tỏa sáng với cú đúp bàn thắng.
Ngoại binh Amarildo Junior (áo đỏ) tỏa sáng với cú đúp bàn thắng.

Bước sang hiệp hai, đội khách gia tăng áp lực với những cơ hội liên tiếp của Washington Brandão và Thanh Nhân, nhưng thủ môn Phạm Văn Phong vẫn đứng vững trước sức ép để bảo toàn lợi thế cho "Đội bóng áo lính."

Tuy nhiên đến khi đối mặt với pha dứt điểm từ xa của Marciel Silva, "người gác đền" của Thể Công-Viettel lại bất cẩn để bóng tuột khỏi tay và đi vào lưới. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2 cho Hoàng Anh Gia Lai ở phút thứ 82.

Những phút cuối trận, đội khách có thêm một lần đưa bóng vào lưới nhưng bàn thắng không được công nhận do cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai đã phạm lỗi với thủ môn Văn Phong. Chung cuộc, Thể Công-Viettel bảo toàn chiến thắng sít sao 2-1 trước đội khách.

Giành trọn 3 điểm trong cuộc tiếp đón Hoàng Anh Gia Lai, đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng đã thu hẹp khoảng cách với 2 đội xếp trên (lần lượt là Đông Á Thanh Hóa và Thép Xanh Nam Định) xuống còn 1 và 3 điểm, nhưng thi đấu ít hơn 2 trận so với "Đội bóng thành Nam."

Trong khi đó, Hoàng Anh Gia Lai tạm thời vẫn đứng hạng 6 với 16 điểm, nhưng có nguy cơ đánh mất vị trí này nếu hai đội bóng xếp sau là Công an Hà Nội (15 điểm) và Becamex Bình Dương (14 điểm) giành chiến thắng ở vòng đấu này.

Theo Việt Anh (Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Anh Nguyễn Thanh Hùng (bìa phải) hiện là huấn luyện viên tại học viện HAGL.

Cựu cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai nặng lòng với bóng đá trẻ

(GLO)- Từng khoác áo Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), song anh Nguyễn Thanh Hùng (SN 1990, trú tại xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đành sớm chia tay với bóng đá chuyên nghiệp. Bởi vậy, anh đã gửi gắm trọn vẹn tâm huyết của mình cho bóng đá trẻ để các mầm non viết tiếp câu chuyện dang dở của mình năm xưa.

Mặc dù trời mưa nhẹ nhưng không vì thế mà cản trở tinh thần yêu chạy bộ của các VĐV. Ảnh: Hoàng Hoài

Rộn rã bước chạy chinh phục “Giấc mơ đại ngàn”

(GLO)- Dù thời tiết có mưa nhẹ lất phất, song không khí trước giờ xuất phát Giải chạy bộ “Gia Lai City Trail 2025-Giấc mơ đại ngàn” vẫn rộn ràng, náo nhiệt. Hàng nghìn vận động viên (VĐV) đều háo hức, chờ đợi hiệu lệnh xuất phát vang lên để bắt đầu chinh phục những cung đường đầy thử thách. 

Hai chị em người Bana đam mê môn đẩy gậy

Hai chị em người Bahnar đam mê môn đẩy gậy

(GLO)- Đến làng Dơk Rơng (xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai), nhắc đến môn đẩy gậy, người dân đều ca ngợi 2 chị em ruột là Blơih (SN 1997) và Blam (SN 1999). Họ không chỉ đạt thành tích cao tại các giải đấu mà còn "truyền lửa" đam mê thể thao cho thế hệ trẻ tại địa phương.

null