Lời khai rợn người của Nguyễn Thành Dũng, nghi can bạo hành trẻ em ở Campuchia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

'Em không nhớ là mình đã hành động dã man như vậy cho đến khi em nhìn thấy các clip trong điện thoại của mình. Em đã sử dụng ma túy đá nên tinh thần không ổn định'-Nguyễn Thành Dũng khai.

Ngày 8-12, Trung tá Nguyễn Duy Thanh-Đội trưởng Đội 4 Phòng 6, Cục Cảnh sát Hình sự (C45) - Bộ Công an cho biết tối 7-12, C45 phối hợp với Công an tỉnh An Giang và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an động viên nghi can Nguyễn Thành Dũng (34 tuổi, quê TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) ra đầu thú khi nghi can này đang trốn ở quận 7 (TP. Hồ Chí Minh).

Ngoài các clip bị tung lên mạng, Công an thu giữ được 48 clip hành hạ trẻ em có trong điện thoại của Dũng. 48 clip này ghi lại cảnh tra tấn một bé trai, Dũng nhiều lần chích điện vào bé trai không mặc quần áo, mặc cho em bé gào khóc đau đớn.  

Quan hệ đồng tính với chủ trang trại

 

Dũng đang ghi lời khai
Dũng đang ghi lời khai


Theo lời khai ban đầu của Dũng, Dũng quay clip và hành hạ bé trai 2 tuổi sau khi sử dụng ma túy đá rất nhiều. “Em không nhớ là mình đã hành động dã man như vậy cho đến khi em nhìn thấy các clip trong điện thoại của mình”-Dũng nói.

Dũng là người đồng tính, "bạn trai" của Dũng là Stefan Struik - chủ trang trại ở tỉnh Mondulkiri (Campuchia), đã quen nhau được 2 năm và tình cảm hai người rất sâu đậm. Stefan đã cho Dũng tiền để Dũng lập một công ty ở Việt Nam.

Khi P.V hỏi bé trai có bị xâm hại tình dục không, Dũng trả lời không. Nghi can cho biết bé trai trong clip là con của cặp vợ chồng làm việc trong trang trại của "bạn trai"  mình. Và Dũng thường xuyên chơi với bé, ngày hành hạ bé trai, bố mẹ của bé đi vắng. Sau khi sự việc bị phát hiện, Dũng có gặp mẹ bé để xin lỗi.

Ngoài Dũng, đã có 3 nghi phạm khác là Ret Sothy (28 tuổi), Oeu Nat (25 tuổi, cùng người Campuchia) và một công dân Hà Lan bị Cảnh sát tỉnh Kompong Cham bắt giữ. Những nghi phạm này đều làm thuê tại một trang trại ở tỉnh Mondulkiri. Cảnh sát Campuchia xác định 3 nghi can là đồng phạm của Dũng bởi vì biết rõ hành vi của Dũng mà che giấu, không tố cáo lên cơ quan công an.

Sự việc được phát hiện sau khi bạn trai của cháu gái Dũng sử dụng điện thoại của Dũng và xem nội dung 48 clip hành hạ đứa bé dã man. Quá bức xúc, người này đã gửi clip cho một người bạn tên L. và người này đã đăng lên mạng xã hội. Clip này được hàng trăm ngàn lượt thích (like), chia sẻ (share) để lên án hành động dã man của Dũng.

Hiện C45 vẫn đang tiếp tục lấy lời khai của Dũng để điều tra mở rộng.

Theo Thanhnien

Có thể bạn quan tâm

Bộ Công an đề xuất các trường hợp bị khóa tạm thời và vĩnh viễn tài khoản cá nhân, nhóm cộng đồng

Bộ Công an đề xuất các trường hợp bị khóa tạm thời và vĩnh viễn tài khoản cá nhân, nhóm cộng đồng

(GLO)- Bộ Công an vừa công bố dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Trong đó, Bộ đề xuất một số trường hợp khóa tạm thời tài khoản cá nhân; trang, nhóm cộng đồng hoặc kênh nội dung nhằm bảo vệ an ninh thông tin mạng.

Gắn kết, giữ vững an ninh trật tự ở cơ sở

Gắn kết, giữ vững an ninh trật tự ở cơ sở

(GLO)- Thông qua việc kết nghĩa với các thôn, làng, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã tăng cường gắn kết với người dân, phát huy sức mạnh cộng đồng trong giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Giúp đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao nhận thức pháp luật

Giúp đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao nhận thức pháp luật

(GLO)- Với nhiều cách làm linh hoạt, thiết thực, các cấp, ngành và địa phương trong tỉnh đã triển khai đồng bộ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến đồng bào DTTS và miền núi, từng bước nâng cao nhận thức, hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật ngay tại cơ sở.

Tết ấm Xuân yên cho mọi nhà

Tết ấm Xuân yên cho mọi nhà

(GLO)- Xuân về, khi người người, nhà nhà sum vầy cùng gia đình, lực lượng Công an vẫn những công việc thường nhật, từ tuần tra địa bàn, giữ gìn trật tự an toàn giao thông đến xử lý các tình huống phát sinh… Tất cả đều hướng về một mục tiêu giữ Tết ấm Xuân yên cho mỗi người, mỗi nhà.

null