Các chỉ huy đã thiệt mạng của Iran bao gồm những nhân vật hàng đầu như Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Mohammad Bagheri; Tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Hossein Salami; Tư lệnh lực lượng không quân IRGC Amir Ali Hajizadeh; Tướng Gholam Ali Rashid-người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya; ông Amir Ali Hajizadeh-Tư lệnh Lực lượng Hàng không vũ trụ; ông Ali Shamkhani-cựu Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia...

Về phía Quân đội Israel cũng cho biết các cuộc không kích vào Iran đã tiêu diệt hầu hết các chỉ huy cấp cao của lực lượng không quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), bao gồm Tư lệnh không quân IRGC Amirali Hajizadeh, Tư lệnh lực lượng thiết bị bay không người lái IRGC, Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy không quân IRGC.
Theo thông báo của quân đội Israel, các chỉ huy cấp cao của lực lượng không quân IRGC đã tập hợp tại một trung tâm chỉ huy ngầm để chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào Nhà nước Israel.
Được biết, IRGC là lực lượng kiểm soát kho tên lửa đạn đạo và tham gia bảo vệ không phận Iran.
Cũng theo CNN, giới chức Israel cho biết đòn không kích lần này là hành động "phòng vệ chủ động" nhằm đáp trả sự "gây hấn liên tục" của Iran. Israel tuyên bố đã tấn công các cơ sở làm giàu uranium tại Natanz, các nhà máy tên lửa đạn đạo và cả nơi ở của các chỉ huy cấp cao thuộc Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng nói rằng, đòn tấn công lần này còn nhắm đến "các nhà khoa học hạt nhân hàng đầu của Iran".
Theo báo New York Times, Iran chưa từng bị kẻ thù nước ngoài tấn công với lực lượng lớn như vậy kể từ năm 1989, thời điểm quốc gia này có chiến tranh với Iraq.
Theo thông tin sơ bộ, Israel đã tấn công ít nhất 60 địa điểm trên 8 tỉnh của Iran. Hãng thông tấn Fars của Iran đưa tin ít nhất 78 người đã thiệt mạng và 329 người đã bị thương trong các cuộc không kích ở thủ đô Tehran.