Ia Grai: Đi đánh cá một người đàn ông mất tích

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Ông Rơ Mah Jem-Phó Chủ tịch UBND xã Ia O (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ 1 người đàn ông mất tích khi đi đánh cá trên sông.
Các lực lượng tích cực tìm kiếm tại khu vực nghi người đàn ông mất tích. Ảnh: Minh Thoan ảnh 1

Các lực lượng tích cực tìm kiếm tại khu vực nghi người đàn ông mất tích. Ảnh: Minh Thoan

Theo đó, khoảng 19 giờ 30 phút, ngày 7-6, anh Nguyễn Văn Công (SN 1983, thường trú tại làng Mít Kom 1, xã Ia O, huyện Ia Grai) dùng thuyền đi đánh cá trên sông Pô Cô thuộc địa phận làng Mít Kom 1, đến sáng không thấy về. Gia đình đã trình báo lên Công an, UBND xã Ia O về vụ việc trên.

Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND xã chỉ đạo Công an xã phối hợp với các ngành cử lực lượng xuống hiện trường, cùng người dân địa phương rà soát, tìm kiếm các khu vực nghi vấn. Tuy nhiên đến nay, vẫn chưa phát hiện tin gì liên quan đến anh Nguyễn Văn Công. Hiện các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Có thể bạn quan tâm

Giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết 05/2021/NQ-HĐND tại Kbang

Giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết 05/2021/NQ-HĐND tại Kbang

(GLO)- Sáng 27-9, đoàn giám sát do ông Nguyễn Đình Phương-Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND huyện Kbang về triển khai, thực hiện Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 10-12-2021 của HĐND tỉnh Gia Lai ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương cho thời kỳ 2022-2025 trên địa bàn tỉnh.
Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long: Tận dụng mọi cơ hội để phát triển kinh tế-xã hội

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long: Tận dụng mọi cơ hội để phát triển kinh tế-xã hội

(GLO)- Chiều 26-9, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Trương Hải Long và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn tỉnh sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, đối ngoại 9 tháng và triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2023.

 Hơn 700 phần quà trung thu tặng trẻ em xã Ia Chía

Hơn 700 phần quà trung thu tặng trẻ em xã Ia Chía

(GLO)- Tối 26-9, tại Trường Tiểu học Cù Chính Lan (xã Ia Chía, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai), Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh, Hội chữ thập đỏ tỉnh phối hợp cùng Huyện Đoàn Ia Grai và các đơn vị tài trợ: Nutifood, Quỹ phát triển tài năng Việt, Câu lạc bộ “Gia Lai yêu thương”, Câu lạc bộ Phước Sơn Pleiku tổ chức Chương trình “Đêm hội trăng rằm” cho các em thiếu nhi trên địa bàn xã.

Thay ông Nguyễn Thái Học là thành viên Tổ công tác kiểm tra, tháo gỡ khó khăn dự án, đất đai trong kết luận thanh tra

Thay ông Nguyễn Thái Học là thành viên Tổ công tác kiểm tra, tháo gỡ khó khăn dự án, đất đai trong kết luận thanh tra

(GLO)- Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái-Tổ Trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố vừa ký Quyết định số 79/QĐ-TCT thay đổi thành viên Tổ công tác này.

3 chị em đi lạc trên núi Chư Nâm

3 chị em đi lạc trên núi Chư Nâm

(GLO)- 

Sáng 25-9, ông Nguyễn Văn Nội-Chủ tịch UBND xã Chư Đang Ya (huyện Chư Păh) cho biết: Lúc 15 giờ chiều 24-9, nhận được tin báo 3 chị em N.T.N. (SN 2000), N.D.B. (SN 2009) P.X.T. (SN 2012), cùng trú tại TP. Pleiku đi lạc trên núi Chư Nâm (xã Chư Đang Ya), Công an huyện Chư Păh và UBND xã Chư Đang Ya cử lực lượng tìm kiếm. Đến 19 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng huyện Chư Păh đã tìm kiếm thành công và đưa về đến trụ sở UBND xã lúc 22 giờ 20 phút.

Chư Nghé: Nửa thế kỷ hào hùng

Chư Nghé: Nửa thế kỷ hào hùng

(GLO)- Bố phòng hết sức kiên cố, có lực lượng và hỏa lực mạnh với hệ thống lô cốt, hầm hào, công sự vững chắc, Tiểu đoàn 80 Biệt động quân (Quân đoàn 2 ngụy) từng tự tin tuyên bố về cứ điểm biên phòng Chư Nghé: “Khi nào nước sông Pô Cô chảy ngược, con cóc mọc râu thì Chư Nghé mới thất thủ”. Vậy nhưng, ngày 22-9-1973, cứ điểm này bị xóa sổ bởi tinh thần chiến đấu ngoan cường, anh dũng của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 48 (Sư đoàn 320, Quân đoàn 3).