Hành trình sa lưới của băng nhóm đi ô tô dùng súng cướp tài sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 14-12, Công an TP.HCM cho biết, vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can tạm giam 6 đối tượng gồm: Trần Hoàng Du (28 tuổi), Lê Út Hậu (25 tuổi, cùng ngụ tỉnh Bạc Liêu), Nguyễn Văn Hòa (34 tuổi, tạm trú huyện Nhà Bè), Trần Văn Ngọt (22 tuổi, ngụ quận 9), Đào Văn Dư (28 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận) và Trương Văn Ca (ngụ tỉnh Sóc Trăng) về hành vi “Cướp tài sản”.
 

Nhóm đối tượng tại cơ quan điều tra.
Nhóm đối tượng tại cơ quan điều tra.

Hiện Công an đang tiến hành truy xét thêm các đối tượng thuộc băng nhóm của Hoàng Du để phục vụ việc điều tra.

Bước đầu, tại cơ quan Công an nhóm đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Băng nhóm trên do Hoàng Du và Hoà cầm đầu. Một lần tình cờ đi ngang qua công trình của khu vực dự án Star Village, xã Long Thới, huyện Nhà Bè thì phát hiện 5 cuộn dây cáp điện nên nảy sinh ý định cướp. Hoàng Du rủ Hoà thuê ô tô giả làm khách hàng vào dự án để do thám.

Khi về cả 2 bàn bạc và lên kế hoạch. Hai kẻ cầm đầu rủ thêm Ân (chưa rõ lai lịch) và nhiều đối tượng khác gồm: Hậu, Ân, Ngọt, Dư, Ca, Tâm (chưa rõ lai lịch) cùng tham gia vụ cướp. Ân mua dây dù, băng keo, Hoàng Du sẽ chuẩn bị súng, Hoà sẽ lo xe.

Khuya 12-11, Du điều khiển ô tô chở thêm 4 đồng bọn trong băng nhóm mình. Còn Hoà mượn xe tải chở theo Tâm tới khu dự án.

Khoảng 0h45 ngày 13/11, nhóm đi tới trước cổng dự án. Lúc này, ông Trần Văn Yên (42 tuổi, ngụ quận 7, là bảo vệ) phát hiện vừa bước ra thì bị Du rút súng chĩa vào đầu. Tâm dùng dây trói 2 tay và hỏi về nhóm bảo vệ của dự án. Tra khảo xong, nhóm yêu cầu ông Yên phải dùng bộ đàm gọi cho ông Từ Ngọc Xinh (41 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè, là bảo vệ) về chốt.

Khi ông Xinh vừa về tới chốt, nhóm khống chế dùng dẻ bịt miệng, trói tay chân cả 2 bảo rồi dấu vào bụi cỏ. Tâm cầm súng đứng canh 2 bảo vệ, còn Ngọt mặc đồ bảo vệ giả làm bảo vệ trước cổng dự án. Hậu gọi điện thuê xe cẩu tới khu dự án rồi đưa các cuộn dây cáp điện lên xe tải.

Sau đó, nhóm điều khiển xe chạy về hướng đường cao tốc TPHCM- Long Thành - Dầu Giây. Quá trình di chuyển, Hoàng Du gọi cho một người đàn ông tên Đ (chủ bãi phế liệu) ở xã Lộc An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai nói chuyện cần bán. Ông Đ đồng ý và nhóm di chuyển tới bãi của ông. Sau đó, nhóm bán với giá gần 900 triệu đồng. Bán xong, nhóm chia nhau tiêu sài rồi bỏ trốn.

Đến 3h ngày 13/11, một tổ bảo vệ đi tuần tra phát hiện 2 ông Yên và Xinh bị bịt miệng trói tay chân ở bụi cỏ nên đã giải cứu và báo Công an.

Nhận tin báo, Công an huyện Bình Chánh phối hợp cùng Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ. Tuy nhiên, Công an TP.HCM nhận định đây là 1 băng nhóm liên tỉnh nên đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an điều tra, truy xét.

Gần 1 tháng điều tra, bằng nghiệp vụ Công an đã tiến hành bắt giữ nhóm đối tượng do Hoàng Du và Hoà cầm đầu. Tuy nhiên, 2 đối tượng là An và Tâm đã nhanh chân tẩu thoát. Hiện Công an đang tiến hành truy bắt.

Phương Sinh/ngoisao

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Tăng cường bảo đảm ATGT đường thủy phục vụ Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

Gia Lai: Tăng cường bảo đảm ATGT đường thủy phục vụ Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

(GLO)- Từ ngày 25 đến 27-3, Đội Cảnh sát đường thủy (Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh, Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra, rà soát các điều kiện bảo đảm trật tự ATGT đường thủy, phục vụ Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Gia Lai tăng cường xử lý vi phạm hành lang quốc lộ

Gia Lai tăng cường xử lý vi phạm hành lang quốc lộ

(GLO)- Trước tình trạng vi phạm hành lang ATGT trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh Gia Lai còn kéo dài, chưa được xử lý dứt điểm, UBND tỉnh đã giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương kiểm tra, đôn đốc, xử lý nghiêm nhằm đảm bảo an toàn và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông.

Hành trình 13 năm truy lùng kẻ thủ ác mang tên “Công Lý”

Hành trình 13 năm truy lùng kẻ thủ ác mang tên “Công Lý”

(GLO)- Sau 13 năm ròng rã với hành trình đầy kỳ công và gian khổ, các trinh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai đã vén bức màn bí ẩn từ vụ giết người dã man trong đêm tối, không có người chứng kiến ở rừng cao su. Kẻ thủ ác mang tên “Công Lý” đã cúi đầu nhận án chung thân.

null