Gia Lai: Cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai làm giả "sổ đỏ" lừa đảo 3,8 tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thua cá độ bóng đá, hai cán bộ của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh đã lấy phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để tự in thông tin, giả chữ ký và đóng dấu rồi mang đi thế chấp để chiếm đoạt 3,8 tỷ đồng.

 Ba bị cáo tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Văn Ngọc
Ba bị cáo tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Văn Ngọc

Trong 2 ngày 14 và 15-9, Tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm với Nguyễn Đức Tuấn (SN 1989, trú tại phường Ia Kring, TP. Pleiku), Trần Lê Nhân Hảo (SN 1990, trú tại phường Tây Sơn, TP. Pleiku), Vũ Tiến Công (SN 1990, trú tại phường Yên Thế, TP. Pleiku) về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tuấn và Công cùng là nhân viên hợp đồng của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh. Tong thời gian từ tháng 10 đến tháng 12-2016 cả hai đã cùng với Hảo-học viên lớp đào tạo sau Đại học trình độ Thạc sỹ của Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh phân hiệu Gia Lai, tham gia cá độ bóng đá qua mạng nnternet mà Tuấn làm trung gian.

Quá trình đánh bạc, Tuấn, Công và Hảo cùng thua với số tiền lớn và không có khả năng trả nợ cho nhà cái. Lợi dụng sự quản lý phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lỏng lẻo của Phòng Đăng ký và Cấp giấy chứng nhận Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh nên cả ba đã cùng bàn bạc và thực hiện việc lấy phôi GCNQSDĐ tiến hành làm giả GCNQSDĐ để thế chấp, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người khác nhằm lấy tiền trả nợ cho nhà cái.

Cụ thể, lần đầu tiên vào tháng 10-2016, Công thua cá độ bóng đá không có tiền trả nên nhờ Tuấn vay giúp 100 triệu để trả nên Tuấn đã nảy sinh ý định phạm tội. Tuấn đã tiến hành làm giả GCNQSDĐ bằng cách lấy phôi GCNQSDĐ thật rồi điền tên Nguyễn Đức Tuấn và đưa thông tin giả của lô đất. Sau khi in ấn xong, Tuấn ký giả chữ ký của ông Trần Xuân Hùng-Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh và cầm đến bộ phận Văn thư của Sở để đóng dấu. Sau đó Tuấn tiếp tục giả chữ ký của ông Hồ Xuân Thụy-Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh, lấy dấu của Văn phòng, dấu chức danh Giám đốc và dấu tên của ông Hồ Xuân Thụy đóng vào. Hoàn tất, Tuấn mang thế chấp cho tiệm cầm đồ lấy 300 triệu về Tuấn đưa cho Công 100 triệu trả nợ còn cầm 200 triệu đi cá độ bóng đá và thắng độ. Sau đó Tuấn đã mang 300 triệu để trả cho tiệm cầm đồ và lấy lại GCNQSDĐ về làm thủ tục báo cáo hủy phôi với lý do phôi in sai.  

Lần khác vào khoảng giữa tháng 12-2016, Hảo thua cá độ bóng đá 400 triệu mà không có khả năng trả nợ cho nhà cái nên đã cùng với Tuấn thực hiện “mánh khóe” cũ. Tuấn đã làm giả 1 GCNQSDĐ mà Trần Lê Nhân Hảo là người sử dụng đất và địa chỉ lô đất tại 106 Lê Văn Tám, phường Phù Đổng, TP. Pleiku. Trong khi thực tế lô đất này là của bố mẹ Hảo là ông Trần Đức Chánh, bà Lê Thị Nuôi đứng tên và đã được cấp GCNQSDĐ từ năm 2005. Tuấn mang giấy này đi thế chấp bằng hình thức lập hợp đồng chuyển nhượng đất để lấy 600 triệu. Không lâu sau đó, Hảo tiếp tục nợ nhà cái 700 triệu nên lại cùng với làm giả 1 GCNQSDĐ trên thửa đất của bố mẹ mình để thế chấp lấy 500 triệu.  

Cũng vào khoảng giữa tháng 12-2016, Tuấn cá độ bóng đá và thua nặng không có tiền trả nên lại lấy phôi tiến hành làm giả và đề tên Nguyễn Đức Tuấn, lấy địa chỉ nhà và đất tại 111A Wừu, phường Ia Kring, TP. Pleiku trong khi thực tế đây nhà và đất là của bà Lê Thị Phượng-mẹ Tuấn đứng tên và đã được cấp vay. Sau khi làm giả xong, Tuấn thế chấp cho chị Nguyễn Thị Ngọc Diệu (trú tại TP. Pleiku) bằng hình thức lập hợp đồng chuyển nhượng lô đất để lấy 1,1 tỷ đồng. Sau đó, chị Diệu đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất TP. Pleiku để kiểm tra thông tin về GCNQSDĐ này thì phát hiện là giả, không có hồ sơ lưu trữ tại đây. Ngoài ra, cũng với “thủ đoạn tương tự”, Tuấn đã làm 1 GCNQSDĐ giả lấy địa chỉ tại tổ 14, phường Thắng Lợi, TP .Pleiku để thế chấp cho anh Nguyễn Văn Đức (trú tại TP. Pleiku) để lấy 1,3 tỷ đồng. Tổng cộng với 5 lần lấy phôi để làm giả GCNQSDĐ, Tuấn, Hảo và Công đã chiếm đoạt 3,8 tỷ đồng của người khác.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Tuấn tổng cộng 9 năm tù, Hảo 7 năm 9 tháng tù, Công 5 năm 6 tháng tù cho cả hai tội danh. 

Lê Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Nhanh chóng bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản

Nhanh chóng bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản

(GLO)- Ngày 8-6, Công an xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an phường Pleiku bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Nhị (SN 1993, trú thôn An Hòa, xã Chư Prông; tạm trú tại phường Pleiku) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Khởi tố 2 đối tượng tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy tại chung cư

Gia Lai: Khởi tố 2 đối tượng sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy tại chung cư

(GLO)- Ngày 8-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Văn Tâm (SN 1997, trú phường Quy Nhơn Nam) về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Từ Thị Cẩm Ngọc (SN 2007, trú tại xã An Nhơn Tây) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Siết chặt kiểm soát hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa

Siết chặt kiểm soát hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa

(GLO)- Lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh đang tập trung kiểm tra, xử lý các hành vi chở hàng quá tải trọng, cơi nới thành thùng, làm rơi vãi vật liệu trên đường, qua đó góp phần chấn chỉnh hoạt động vận tải hàng hóa, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Ngăn ngừa thanh thiếu niên vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Ngăn ngừa thanh thiếu niên vi phạm trật tự, an toàn giao thông

(GLO)- Trước tình hình vi phạm, tai nạn giao thông (TNGT) trong lứa tuổi học sinh, thanh thiếu niên có chiều hướng diễn biến phức tạp, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp công an các xã, phường và đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa.

Công an xã Kbang nhập vai, làm clip “gây sốt” trên mạng xã hội.

Công an xã Kbang nhập vai, làm clip “gây sốt” trên mạng xã hội

(GLO)- Thay cho các cách tuyên truyền có phần khô khan, Công an xã Kbang đã đổi mới đầy sáng tạo với những clip đang “viral” khắp mạng xã hội. Chính những đoạn clip triệu view ấy khiến hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân trở nên gần gũi hơn để người dân sẵn sàng trao gửi niềm tin.

null