Dùng lựu đạn giả, bịt mặt xông vào cướp ngân hàng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nghiện chơi game, thiếu tiền ăn chơi, Linh đã liều lĩnh bịt mặt, cầm dao và một quả lựu đạn bằng nhựa xông vào trụ sở ngân hàng cướp tiền.

Ngày 28-6, Tòa án nhân dân thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm bị cáo Đinh Khương Linh (SN 1986, trú tại xã Nghi Liên, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) về tội cướp tài sản.

Bị cáo Linh tại phiên tòa. Ảnh: H. Tây
Bị cáo Linh tại phiên tòa. Ảnh: H. Tây

Theo cáo trạng, khoảng 16 giờ ngày 1-2-2024, sau khi nhận thấy sơ hở tại một ngân hàng thương mại, có địa chỉ tại phường Thu Thủy, thị xã Cửa Lò, Nghệ An, Đinh Khương Linh thay biển số giả vào xe, lấy một con dao và một quả lựu đạn giả bằng nhựa, mang khẩu trang đi vào phòng giao dịch hô "cướp".

Linh ném một túi ni-lông màu đen vào khu vực nhân viên đang làm việc, yêu cầu nhân viên lấy tiền bỏ vào túi. Khi nhân viên cố tình kéo dài thời gian, Linh tự mình lấy tiền dưới sàn nhà bỏ vào túi rồi tẩu thoát.

Cơ quan chức năng xác định số tiền Linh cướp của ngân hàng là 46 triệu đồng. Đến ngày 3-2, Đinh Khương Linh bị công an bắt giữ.

Hình ảnh Linh xông vào ngân hàng cướp ngân hàng được camera an ninh ghi lại

Hình ảnh Linh xông vào ngân hàng cướp ngân hàng được camera an ninh ghi lại

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.

Bị cáo khai rằng bản thân nghiện game, không có việc làm ổn định nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Toàn bộ số tiền cướp được Linh dùng để chơi game, trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Đinh Khương Linh 8 năm tù về tội cướp tài sản, phải khắc phục số tiền còn lại cho phía ngân hàng.

Có thể bạn quan tâm

305 nhãn hiệu sữa giả được đăng ký tại Hòa Bình, cán bộ y tế cũng phát hoảng

305 nhãn hiệu sữa giả được đăng ký tại Hòa Bình, cán bộ y tế cũng phát hoảng

Trong số 573 nhãn hiệu sữa bột giả mới được công bố có đến 305 nhãn hiệu được nộp hồ sơ tự công bố sản phẩm tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hòa Bình. Một cán bộ Sở Y tế Hoà Bình cũng phải thốt lên đây là chuyện "khủng khiếp", người dân có quyền nghi ngờ có khuất tất.