Sau 5 năm triển khai, chương trình “Ðồng hành cùng phụ nữ biên cương” do Hội LHPN tỉnh chủ trì thực hiện đã tạo được những dấu ấn nhân văn sâu đậm. Không chỉ góp phần cải thiện đời sống vật chất, chương trình còn khơi dậy niềm tin, tiếp thêm nghị lực để chị em phụ nữ vùng biên cương, biển đảo vững vàng vươn lên, ổn định cuộc sống, chung tay gìn giữ vững chắc vùng phên dậu Tổ quốc.
Góp gom nghĩa tình
Theo bà Đặng Thị Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh, để duy trì bền vững chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, Hội LHPN tỉnh đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy cho phép thực hiện chủ trương vận động xã hội hóa. Dù chỉ 5.000 đồng/người, nhưng với tinh thần đoàn kết, hơn 75% cán bộ, hội viên toàn tỉnh đã tích cực hưởng ứng. Sau 5 năm, gần 2 tỷ đồng đã được quyên góp, kết tinh tình cảm và sự đồng lòng của phụ nữ Bình Định.
“Chúng tôi luôn xem sự hỗ trợ dành cho phụ nữ nơi biên giới không chỉ là vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần để chị em thêm tự tin, thêm quyết tâm vươn lên. Mỗi mái ấm được dựng lên, mỗi suất quà được trao đi đều là sự gửi gắm tình cảm, trách nhiệm và tinh thần đoàn kết của hàng nghìn hội viên phụ nữ trong tỉnh”. Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh ĐẶNG THỊ HỒNG HẠNH |
Từ nguồn kinh phí này, Hội LHPN tỉnh và Bộ Chỉ huy BĐBP đã chỉ đạo rà soát kỹ lưỡng để hỗ trợ phù hợp. Chương trình đã hỗ trợ xây dựng “mái ấm tình thương” cho 18 gia đình phụ nữ vùng biên giới, biển đảo khó khăn; cùng trao sinh kế cho 50 phụ nữ nghèo có ý tưởng khởi nghiệp qua các hoạt động như chăn nuôi, trồng trọt, đan nhựa giả mây, kinh doanh nhỏ… để thắp lên hy vọng tươi sáng. Chương trình còn lan tỏa yêu thương qua nhiều phần quà ý nghĩa như nhu yếu phẩm, học bổng “Nâng bước em đến trường” và động viên thanh niên nhập ngũ.
Trong khuôn khổ chương trình, đề án “Mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo ở khu vực biên giới biển” đã được triển khai sâu rộng và đạt nhiều hiệu quả thiết thực. Hội LHPN các địa phương tuyến biển phối hợp chặt chẽ với các đồn Biên phòng trao phương tiện sinh kế cho hàng chục hội viên có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ sửa chữa mái nhà, cửa, nền nhà… và dọn dẹp vệ sinh cho hơn 300 hộ neo đơn, đau yếu. Những món quà tuy giản dị như hạt giống, gạo, mì tôm… nhưng khi trao tận tay lại mang theo cả sự ấm áp và niềm tin to lớn.
Muôn vẻ yêu thương
Một mái ấm vững chãi luôn là ước mơ tha thiết của nhiều phụ nữ nghèo. Vì gia cảnh khó khăn, bà Phạm Thị Bích Thu (ở xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước) từng nghĩ rằng ước mơ ấy mãi sẽ xa vời. Nhưng nhờ sự giới thiệu của Hội LHPN xã, bà là một trong 18 phụ nữ được hỗ trợ xây dựng nhà ở theo chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, còn được tặng thêm nhiều nhu yếu phẩm cho tổ ấm mới của mình.
![]() |
Bàn giao mái ấm tình thương cho bà Phạm Thị Bích Thu. Ảnh: T.K |
“Nhờ sự quan tâm của Hội LHPN tỉnh và tấm lòng sẻ chia của nhiều chị em, giờ đây chúng tôi đã có được căn nhà ấm áp, yên tâm trước nắng mưa. Hơn nữa tôi còn được hỗ trợ sinh kế, tôi sẽ chăn nuôi gà để cải thiện kinh tế gia đình”, bà Thu xúc động chia sẻ.
Không chỉ trao đi những mái nhà, Hội LHPN các cấp cùng BĐBP còn góp công, góp sức để từng tổ ấm thêm đượm nghĩa tình. Ở tuổi xế chiều, sống đơn chiếc trong căn nhà dột nát, bà Nguyễn Thị Lắn
(ở phường Hoài Thanh, TX Hoài Nhơn) từng nhiều lần thắt lòng khi mưa gió kéo về, bất an mà bất lực. Nhưng nhờ chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, sự chung tay của Hội LHPN phường và Đồn Biên phòng Tam Quan Nam, giấc mơ về một mái ấm kiên cố cuối cùng cũng thành hiện thực. Giờ đây, giữa căn nhà khang trang, bà có thể an lòng với niềm tin rằng mình vẫn luôn được cộng đồng quan tâm, sẻ chia.
Không chỉ dừng lại ở vật chất, sự quan tâm còn lan tỏa qua những mô hình nhân văn như CLB Người mẹ chiến sĩ. Ở xã Nhơn Lý (TP Quy Nhơn), CLB này đã hoạt động từ năm 2018 đến nay, trở thành nơi sẻ chia, tâm sự của những phụ nữ đã và đang có con thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Chị Bùi Thị Thanh Hiền, Chủ tịch Hội LHPN xã Nhơn Lý, tâm sự: “Chúng tôi luôn cố gắng đồng hành với từng hoàn cảnh cụ thể, dù chỉ là những việc làm nhỏ bé nhưng chan chứa nghĩa tình. Và cũng chính từ đó, tình cảm giữa hậu phương và tuyến đầu, giữa người phụ nữ miền biển với lực lượng giữ gìn chủ quyền Tổ quốc càng thêm bền chặt”.
THẢO KHUY