"Dị nhân Marathon" Nguyễn Văn Long: Tôi luôn đặt tính an toàn trên đường chạy lên hàng đầu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Chiều 23-1, phóng viên Báo Gia Lai đã có cuộc trò chuyện cùng vận động viên (VĐV) chạy bộ phong trào người Gia Lai Nguyễn Văn Long (SN 1985)-người được mệnh danh là “dị nhân Marathon” xung quanh câu chuyện có người yêu cầu ngăn anh chạy xuyên Việt.

Theo đó, năm 2022, Nguyễn Văn Long từng thực hiện dự án chạy xuyên Việt mang tên “Sẻ chia kết nối” với điểm đầu là địa đầu cực Đông Tổ quốc tại mũi Sa Vĩ (phường Trà Cổ, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) và điểm cuối tại cột mốc mũi Cà Mau (huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau). Anh đã chạy trong 34 ngày để hoàn thành chặng đường dài 2.846 km.

Chương trình chạy của runner người Gia Lai với mục đích kết nối các Câu lạc bộ Marathon trong cả nước, truyền cảm hứng chạy bộ cho mọi người và đặc biệt là gây quỹ giúp đỡ trẻ em nghèo ở Gia Lai. Qua dự án lần đầu đó, anh đã vận động các nhà tài trợ được khoảng 400 triệu đồng và bán đấu giá các vật phẩm sau hành trình chạy được khoảng 80 triệu đồng để sử dụng cho các chuyến từ thiện hướng đến học sinh ở vùng sâu, vùng xa tại Gia Lai.

Anh Nguyễn Văn Long (giữa) trở về quê hương trên hành trình chạy xuyên Việt vào năm 2022. Ảnh: Văn Ngọc

Anh Nguyễn Văn Long (giữa) trở về quê hương trên hành trình chạy xuyên Việt vào năm 2022. Ảnh: Văn Ngọc

Giữa tháng 1-2024, trên trang Facebook cá nhân, Nguyễn Văn Long tiếp tục đăng tải thông tin mình sẽ thực hiện dự án này lần thứ 2 và bắt đầu khởi hành vào ngày 11-4. Tuy nhiên đến ngày 22-1, trên trang Facebook cá nhân có hơn 337 ngàn người theo dõi, ông Đoàn Ngọc Hải-nguyên Phó Chủ tịch UBND Quận 1 (TP. Hồ Chí Minh) đã đăng tải bức thư gửi Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng về việc cần ngăn chặn việc chạy bộ của Nguyễn Văn Long.

Ông Hải được biết đến là người thường xuyên tham gia các chương trình từ thiện và tài trợ cho các VĐV chạy bộ tại Việt Nam. Ông Hải phản đối việc chạy bộ của anh Long vì đây là hành vi vi phạm luật giao thông vì không có giấy phép của các cơ quan chức năng, không có xe Cảnh sát dẫn đường.

Cũng theo ông Hải, mỗi khi Nguyễn Văn Long chạy qua các địa phương đều có hàng trăm chân chạy tại nơi đó hưởng ứng chạy theo cổ vũ nên cực kỳ nguy hiểm khi có sự cố xảy ra nên Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cần phối hợp với các tỉnh, thành kiên quyết ngăn chặn hành vi này. Và nếu anh Long chạy bộ chỉ vì những chiếc áo ấm cho trẻ em thì ông sẵn sàng chi trả kinh phí này.

Anh Nguyễn Văn Long (đầu tiên phía trước) dự định sẽ chạy xuyên Việt lần 2 từ ngày 11-4. Ảnh: Văn Ngọc

Anh Nguyễn Văn Long (đầu tiên phía trước) dự định sẽ chạy xuyên Việt lần 2 từ ngày 11-4. Ảnh: Văn Ngọc

Bài viết của ông Hải nhanh chóng nhận được sự phản hồi của 2 luồng dư luận với hơn 200 bình luận sau 12 giờ. Một phần ủng hộ quan điểm của ông Hải cho rằng việc chạy bộ ở lòng đường tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông cho chính bản thân anh Long và các phương tiện.

Phần còn lại cho rằng việc chạy bộ của anh Long là rất bình thường như bao runner khác đang chạy hàng ngày và không hề bị cấm. Tài khoản cá nhân Quang Nguyễn bình luận: “Ông Hải nói đúng một phần nhưng không nên dập tắt ý tưởng ý nghĩa và cao đẹp của anh Long. Phong trào chạy bộ trên cả nước những năm gần đây đang lên rất cao và hầu như 99% chân chạy đều đã, đang và sẽ chạy bộ ở lòng đường, kể cả các giải chạy phong trào lớn các VĐV cũng phải chạy chung với các phương tiện giao thông. Anh Long là VĐV phong trào và anh ấy có quyền chạy với điều kiện sức khỏe mà anh cảm thấy phù hợp”.

Trước ý kiến của ông Hải, VĐV Nguyễn Văn Long đã có những trải lòng với P.V Báo Gia Lai. Anh Long nhấn mạnh: “Trong suốt hành trình của mình, tôi luôn đặt tính an toàn trên đường chạy lên hàng đầu bởi sau lưng tôi còn gia đình, vợ con. Thực tế trên thế giới có rất nhiều người chạy trên đường như vậy, họ chạy xuyên quốc gia và không hề bị cấm. Trên đường chạy, tôi luôn có xe máy đi theo khóa đuôi và cắm cờ cảnh báo các phương tiện, các runner chạy theo hầu như tất cả đều có có trách nhiệm, ý thức bảo đảm an toàn giao thông cho chính bản thân họ cũng như mọi người”.

Cũng theo anh Long, việc chạy xuyên Việt không phải là hành động nhằm đánh bóng tên tuổi của bản thân mà anh muốn truyền tải những năng lượng tích cực tới cộng đồng, nhất là phát động phong trào chạy bộ ở các địa phương mà anh đã đi qua. Trong lần đầu chạy vào năm 2022, những runner trong toàn quốc đã hưởng ứng rất nhiệt tình và việc chạy bộ của anh đã góp một phần vào sự phát triển mạnh mẽ của phong trào chạy bộ cả nước.

“Ngoài ra, tôi là người con của Gia Lai, tôi rất tự hào về điều đó và mong muốn làm một điều gì đó cho quê hương, cho các trẻ em còn đang gặp nhiều khó khăn. Nếu bây giờ tôi bỗng dưng đi xin tài trợ cho các em thì rất khó nên tôi mong muốn bằng hành động, bằng sự tâm huyết nên phải bỏ công sức, mồ hôi, nước mắt và cả máu nữa. Và sau lần thứ nhất tôi đã ủng hộ được hàng trăm triệu đồng cho các em nên hy vọng sẽ tiếp tục thực hiện điều này đều đặn hàng năm”-anh Long bộc bạch.

Chia sẻ về câu chuyện này, vị huấn luyện viên chạy bộ lão làng Ngô Gia Hùng-Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh cho hay: “Việc chạy bộ của Long là hết sức bình thường như các VĐV tập luyện hàng ngày, vì đây không phải là thi đấu cần sự ganh đua về tốc độ. Long có thể tự chủ đường chạy của mình, chạy với tốc độ trung bình, có thể dừng lại khi tới ngã tư hoặc khi cảm thấy chưa thực sự an toàn. Hành trình của Long đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người, phong trào chạy bộ bùng nổ như hiện nay cũng có một phần công sức ấy. Điều tôi đáng ngại nhất chính là việc Long chạy trong nhiều ngày liên tiếp vì một cơ thể bình thường cần quá trình hồi phục sức khỏe”.

Có thể bạn quan tâm