Dâm ô rồi ném bé gái hàng xóm xuống sông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 28-12, TAND tỉnh Quảng Trị đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên Trần Viên (46 tuổi, trú thôn Văn Vận, xã Hải Quy, H.Hải Lăng, Quảng Trị) 18 năm tù về tội “giết người” và “dâm ô với trẻ em”.
 

Bị cáo Viên tại tòa.
Bị cáo Viên tại tòa.

Theo cáo trạng, Viên làm nghề phụ hồ và chỉ học hết lớp 1. Ngày 10-6, bé L.T.K.A (8 tuổi, hàng xóm của Viên) sang nhà tìm con gái Viên. Lúc này, Viên gạt K.A cùng đi tìm con gái mình ở rừng tràm gần nhà. Tại đây, Viên dùng tay sờ soạng vào vùng kín của K.A.

Khi bé K.A nói: “Đừng bác Viên, thả cháu ra, cháu về cháu méc ba đó” thì Viên dừng lại nhưng lại nảy ra ý định tước đoạt mạng sống của nạn nhân để bịt đầu mối. Tiếp đó, Viên ném bé K.A ra sông Biền dù bé K.A van xin là “cháu không biết bơi”.

Sau khi thấy K.A chìm hẳn xuống nước thì Viên đi về phía nhà mình. Lúc này, K.A vùng vẫy một lúc thì nắm được các cọng cỏ ven bờ và trườn được vào bờ, thoát chết và chạy về nhà mách ba mình.

Viên bỏ trốn đến ngày 15-6 đến đầu thú tại Công an H.Hải Lăng.

Nguyễn Phúc/thanhnien

Có thể bạn quan tâm

Nhờ triển khai mô hình “Làng thanh niên không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, nhiều năm liền, làng Kon Sơ Lăl (xã Hà Tây, huyện Chư Păh) không xảy ra tội phạm và vi phạm pháp luật (ảnh Công an cung cấp).

“Cánh tay” đắc lực bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

(GLO)- Những năm qua, lực lượng Công an huyện Chư Păh đã phối hợp triển khai nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự (ANTT) tại thôn, làng. Các mô hình này đã phát huy được sức mạnh của quần chúng nhân dân, trở thành “cánh tay” đắc lực của lực lượng Công an trong công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở.

Diện tích cao su bị cháy của gia đình ông Lê Văn Thảo bắt đầu héo lá. Ảnh: V.H

Khẩn trương điều tra vụ cháy vườn điều, cao su ở Ia Nan

(GLO)- Sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo UBND xã Ia Nan (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) đã chỉ đạo lực lượng Công an xã phối hợp với Công an huyện điều tra vụ cháy hơn 700 cây cao su và hơn 20 cây điều gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng của gia đình ông Lê Văn Thảo ở thôn Đức Hưng.