Có nên lấy tên quận, huyện cũ đặt cho phường, xã mới?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nếu một cái tên vừa gợi nhắc được ký ức văn hóa, vừa mở ra kỳ vọng phát triển, được lòng dân, thì đó chính là cái tên xứng đáng để lựa chọn.

Tên gọi của một địa danh là kết tinh của văn hóa, lịch sử, truyền thống và tình cảm của người dân
Tên gọi của một địa danh là kết tinh của văn hóa, lịch sử, truyền thống và tình cảm của người dân

Không chỉ ở khía cạnh hành chính, mà còn ở chiều sâu của ký ức cộng đồng và bản sắc văn hóa vùng miền.

Theo PGS Bùi Hoài Sơn, đây hoàn toàn là một hướng đi đáng cân nhắc, thậm chí là rất cần thiết trong một số trường hợp. Bởi tên gọi của một địa danh không chỉ là một ký hiệu định vị trên bản đồ, mà còn là kết tinh của bao lớp trầm tích văn hóa, lịch sử, truyền thống và tình cảm của người dân.

Có những địa danh dù đã không còn tồn tại trên danh nghĩa hành chính từ hàng chục năm trước, nhưng trong lòng người dân, cái tên ấy vẫn còn sống động, vẫn được nhắc đến trong lời ăn tiếng nói hằng ngày, trong những câu chuyện làng, chuyện họ, trong cả những tập tục, phong tục vẫn đang được gìn giữ qua từng thế hệ.

Việc lấy lại tên một huyện cũ hoặc một địa danh truyền thống để đặt tên cho xã mới có thể mang lại nhiều giá trị. Trước hết, đó là cách để tôn vinh lịch sử, để khơi dậy niềm tự hào quê hương trong lòng người dân địa phương. Một cái tên quen thuộc, giàu tính biểu tượng sẽ giúp người dân dễ dàng chấp nhận, dễ gắn bó hơn so với một tên gọi hoàn toàn mới, xa lạ hoặc đơn thuần là sản phẩm của sự "ghép cơ học".

Đây cũng là cách giúp việc sáp nhập diễn ra êm đẹp hơn về mặt tâm lý cộng đồng, khi người dân cảm thấy những gì thuộc về quá khứ của họ không bị gạt bỏ, mà được kế thừa và tôn trọng.

Tuy nhiên, cũng theo PTS Bùi Hoài Sơn, việc này cần được thực hiện một cách cẩn trọng và có chọn lọc. Không phải tên địa danh cũ nào cũng phù hợp để sử dụng lại, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, khi đơn vị hành chính mới có thể bao gồm nhiều vùng đất khác nhau, với những bản sắc riêng biệt.

Việc chọn lại một cái tên từng là trung tâm hoặc biểu tượng của một vùng cụ thể có thể dẫn đến cảm giác "thiên vị", khiến một số cộng đồng khác trong xã mới cảm thấy mình bị "nhập vào", bị mất đi dấu ấn riêng. Vì vậy, nếu lựa chọn phương án này, cần có sự đánh giá kỹ lưỡng về tính đại diện, tính bao quát và mức độ chấp nhận của người dân trong toàn đơn vị hành chính mới.

Mặt khác, cũng có thể linh hoạt trong cách sử dụng tên cũ: Chẳng hạn như không nhất thiết phải lấy nguyên bản mà có thể cải biến đôi chút để phù hợp với hoàn cảnh mới, hoặc chọn những tên gọi mang tính biểu tượng chung, không gắn quá chặt với một địa phương cụ thể nào trong khu vực sáp nhập.

Thậm chí, trong một số trường hợp, việc sử dụng lại tên huyện cũ, vốn từng bao phủ một vùng rộng lớn, nay chỉ còn là xã, cũng có thể gây ra những hiểu lầm hoặc xáo trộn về nhận thức. Do đó, cần có sự giải thích rõ ràng, truyền thông minh bạch và quan trọng nhất là tham vấn ý kiến nhân dân một cách nghiêm túc.

"Theo tôi, điều quan trọng nhất là tên gọi mới - dù lấy lại từ lịch sử hay được sáng tạo mới - phải thể hiện được tinh thần chung của cộng đồng sau sáp nhập: một tinh thần hòa hợp, đoàn kết, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng về tương lai.

"Nếu một cái tên vừa gợi nhắc được ký ức văn hóa, vừa mở ra kỳ vọng phát triển, và quan trọng nhất, như tôi luôn nhấn mạnh, là phải được lòng dân, thì đó chính là cái tên xứng đáng để lựa chọn.

Bởi suy cho cùng, tên gọi không chỉ là hình thức, mà là bản sắc, là linh hồn của vùng đất. Nếu được sinh ra từ lòng dân và ký ức chung, thì dù là tên mới hay tên cũ, cái tên ấy vẫn sẽ sống mãi trong tâm thức của cộng đồng, trở thành một phần không thể thiếu trong hành trình kiến tạo tương lai sau sáp nhập" - PGS Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh.

Theo Yến Anh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Thái Thanh Bình thăm, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Thái Thanh Bình thăm, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách

(GLO)- Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025), ngày 24-7, đồng chí Thái Thanh Bình - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy đến thăm, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Bá (100 tuổi, ở thôn Liên Hội) và thương binh Trần Thị Loan (ở thôn Phú Khương, xã Ân Tường).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế thăm, tặng quà người có công tại xã Bình Phú, Bình An, Tây Sơn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế thăm, tặng quà người có công tại xã Bình Phú, Bình An, Tây Sơn

(GLO)- Chiều 24-7, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Hữu Quế - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn, đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tiêu biểu trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025).

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Châu Ngọc Tuấn thăm, tặng quà dịp 27-7

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Châu Ngọc Tuấn thăm, tặng quà dịp 27-7

(GLO)- Kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025), ngày 24-7, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Châu Ngọc Tuấn đã đến thăm, tặng 25 phần quà cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng tiêu biểu tại các địa phương trong tỉnh. 

Vụ ô tô tải vận chuyển heo nghi nhiễm bệnh ở Gia Lai: Tiêu hủy toàn bộ số heo trên xe

Vụ ô tô tải vận chuyển heo nghi nhiễm bệnh ở Gia Lai: Tiêu hủy toàn bộ số heo trên xe

(GLO)- Ngày 24-7, ông Huỳnh Ngọc Diệp-Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai) cho biết, đến chiều tối 23-7, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiêu hủy toàn bộ số heo nghi nhiễm bệnh dịch tả heo Châu Phi do ô tô tải 36H-044.36 vận chuyển.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai Trương Văn Đạt thăm, tặng quà các gia đình chính sách

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai Trương Văn Đạt thăm, tặng quà các gia đình chính sách

(GLO)- Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947–27/7/2025), chiều 23-7, đồng chí Trương Văn Đạt- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu tại một số xã khu vực phía Đông của tỉnh.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai Phạm Huy Toàn hỏi thăm sức khỏe gia đình bà Trần Thị Thanh ở xã Pờ Tó

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai thăm, tặng quà gia đình chính sách

(GLO)- Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025), sáng 23-7, đoàn công tác do Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai Phạm Huy Toàn làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà 5 gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quy Nhơn và Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc-Nguyễn Tất Thành

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quy Nhơn và Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc-Nguyễn Tất Thành

(GLO)- Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025), sáng 23-7, đồng chí Hồ Đức Phớc-Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quy Nhơn và Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc-Nguyễn Tất Thành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Anh thăm, tặng quà nhân dịp 27-7

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Anh thăm, tặng quà nhân dịp 27-7

(GLO)- Ngày 22-7, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Anh đã đến thăm, tặng 35 phần quà cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng tại các địa phương trong tỉnh nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ.

Gia Lai: Hỗ trợ điều kiện đi lại và làm việc đối với cán bộ ở xa trong 2 năm

Gia Lai: Hỗ trợ điều kiện đi lại và làm việc đối với cán bộ ở xa trong 2 năm

(GLO)- Chiều 22-7, Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XII đã thông qua Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Gia Lai bị tác động, ảnh hưởng của việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp xã.

null