Cháy nhà 4 người chết ở Hà Nội: Hàng xóm bất lực nhìn bàn tay vẫy cầu cứu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Những người hàng xóm nhìn thấy bàn tay vẫy cầu cứu và đèn pin soi từ ngôi nhà bị cháy nhưng khói đặc, tường nứt nên bất lực, không thể tiếp cận cứu người.

Video: Hiện trường vụ cháy nhà 6 tầng ở Hà Nội, 4 người tử vong

Khuya 16/6, chiếc xe cứu thương cuối cùng đưa thi thể nạn nhân trong vụ cháy nhà ở phố Định Công Hạ (Hoàng Mai, Hà Nội) rời đi, người dân vẫn đứng xung quanh hiện trường, tiếc thương 4 nạn nhân xấu số.

Chị Hạnh (người dân sống gần hiện trường vụ cháy) cho biết, khoảng 18h15, chị nghe thấy tiếng tri hô kêu cứu tại ngôi nhà bán đồ điện gia dụng, sơn tường.

Chị chạy ra ngoài thì thấy căn nhà đang bốc cháy dữ dội. Lúc này, tiếng kêu cứu thất thanh, trong đó có cả tiếng trẻ con.

“Tôi nhìn thấy bàn tay vẫy ra ở cửa sổ tầng 6 và chiếc đèn pin soi ra từ đó”, chị Hạnh kể và cho biết, dù rất muốn cứu họ nhưng chị bất lực. Ngọn lửa cháy dữ dội ở tầng 3 và tầng 4, tường đã bị nứt, cứu hộ không thể di chuyển lên được.

Trong khi đó, bà Diệp (60 tuổi) cho hay, bà vừa đi làm về thì nghe thấy tiếng tri hô báo cháy. Thấy có người kêu cứu từ tầng 5, mọi người xung quanh rất muốn cứu nhưng lửa bùng lên dữ dội, không ai có thể tiếp cận vào hiện trường.

Vụ cháy nhà khiến một người lớn và trẻ nhỏ chết thương tâm.

Vụ cháy nhà khiến một người lớn và trẻ nhỏ chết thương tâm.

Cách nhà bị cháy 3 nhà, anh Trần Văn Định kể, khi phát hiện khói lửa, anh vội vàng chạy ra thì thấy người anh trai đã lên tầng 3 của căn nhà nhưng nhựa cháy nên cứu người bất thành. Anh trai anh Định đi ra nói còn 4-5 người bên trên. Lúc này, ngọn lửa chưa bao trùm các tầng trên cao, chỉ có khói bốc lên ở tầng 5 của ngôi nhà.

“Trong nhà lúc đó còn 4 người ở bên trên nhưng khói đặc không thể di chuyển lên được”, anh Định nói. Khoảng 30 phút sau, ngọn lửa bùng lên dữ dội. Chủ ngôi nhà nói, bên trong còn một người lớn và 3 cháu nhỏ.

Đối diện ngôi nhà xảy ra cháy, anh H. bàng hoàng cho biết, khi nghe thấy tiếng nổ anh vội vàng chạy ra ngoài. “Mấy người bán hàng ở tầng 1 của ngôi nhà bị cháy đã chạy ra ngoài được. Còn 3 trẻ con, một người lớn ở trên tầng cao vẫn mắc kẹt”, anh H. buồn bã nói dù mọi người nỗ lực nhưng vẫn không thể cứu được 4 người, không có phép màu nào xảy ra.

Lúc 18h22 ngày 16/6, Công an TP Hà Nội nhận tin báo cháy tại tầng 4 nhà dân số 207 Định Công Hạ, Hoàng Mai.

Ngôi nhà gặp hoả hoạn gắn biển cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng, cao 6 tầng, 1 tum, diện tích mặt bằng khoảng 120m2, có thang bộ và 1 thang máy.

Ngay khi nhận được thông tin, Công an thành phố điều động lực lượng Cảnh sát PCCC Công an Thành phố, Công an các quận Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hoàn Kiếm, Cảnh sát 113 Công an quận Hoàng Mai, Công an phường Định Công với gần 100 cán bộ, chiến sĩ cùng 12 xe chữa cháy, phương tiện chuyên dụng đến hiện trường phối hợp các lực lượng khác và người dân tổ chức chữa cháy.

Đến 19h30 đám cháy được khống chế và 20h00 đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Qua tìm kiếm sơ bộ, các lực lượng phát hiện 4 thi thể.

Danh tính các nạn nhân thiệt mạng gồm bà N.M.H. (SN 1971) và 3 cháu nhỏ N.Đ.Đ.S. (SN 2013), N.T.A. (SN 2018), N.D.K. (SN 2022).

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Đảm bảo tiến độ, chất lượng cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2026

Gia Lai: Đảm bảo tiến độ, chất lượng cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2026

(GLO)- Sáng 25-2, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2026 tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị triển khai và thực hiện điều chỉnh kế hoạch tổng điều tra trên địa bàn tỉnh. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh - Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Tổ quốc gọi, thanh niên hăng hái lên đường.

Tổ quốc gọi, thanh niên Gia Lai hăng hái lên đường

(GLO)- Bảo vệ độc lập, chủ quyền Tổ quốc là nghĩa vụ, trách nhiệm thiêng liêng của tuổi trẻ. Trước giờ lên đường nhập ngũ, các thanh niên Gia Lai đều chung niềm tự hào, quyết tâm rèn luyện, tiếp bước cha anh, xứng đáng với niềm tin của gia đình và quê hương.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo

Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79 và Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị

(GLO)- Sáng 25-2, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam của Bộ Chính trị.

Nhân dân Gia Lai đón Tết với tinh thần phấn khởi, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

Nhân dân Gia Lai đón Tết với tinh thần phấn khởi, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

(GLO)- Sáng 23-2, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp giao ban đầu năm về tình hình thực hiện nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Bính Ngọ 2026, đồng thời triển khai những nhiệm vụ trọng tâm sau Tết. Theo đánh giá, nhân dân trong tỉnh đón Tết với tinh thần phấn khởi, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Mùng 6 Tết – Dấu lặng trước nhịp sống mới

Mùng 6 Tết - dấu lặng trước nhịp sống mới

(GLO)- Khép lại những ngày du xuân, mùng 6 Tết là nhịp chuyển nhẹ nhàng nhưng rõ nét khi người dân tất bật thu xếp hành trang, chuẩn bị trở lại học tập, làm việc; cơ quan, doanh nghiệp khởi động guồng quay mới. Dư âm sum vầy vẫn còn đó, nhưng phố phường đã rộn ràng khí thế cho ngày đầu năm.

Tỉnh Gia Lai sẽ sát cánh hỗ trợ để cộng đồng doanh nghiệp bứt phá trong năm 2026

Tỉnh Gia Lai sẽ sát cánh hỗ trợ để cộng đồng doanh nghiệp bứt phá trong năm 2026

(GLO)- Trong chuyến thăm và kiểm tra sản xuất đầu năm tại các doanh nghiệp trên địa bàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh khẳng định, tỉnh sẽ sát cánh hỗ trợ để cộng đồng doanh nghiệp bứt phá mạnh mẽ, góp phần đưa kinh tế địa phương đạt mức tăng trưởng 2 con số năm 2026.

Dòng người nhộn nhịp trẩy hội Đống Đa tại Bảo tàng Quang Trung, xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai trong những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026 để chiêm bái, dâng hương và tham gia các hoạt động văn hóa lịch sử đặc sắc.

Đầu xuân nô nức trẩy hội Đống Đa

(GLO)- Trong không khí rộn ràng đầu xuân, hàng nghìn người dân và du khách nô nức đổ về Bảo tàng Quang Trung trẩy hội Đống Đa. Không đơn thuần là vui xuân, đây còn là hành trình trở về cội nguồn, thành kính tưởng nhớ Hoàng đế Quang Trung cùng các bậc tiền nhân đã làm rạng danh non sông.

null