Bực tức vì con đùa giỡn làm mất ngủ, đâm chết vợ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bị thức giấc vì tiếng đùa giỡn của con, Nguyễn Văn Cang đánh con rồi quay qua mắng chửi vợ, dùng dao đâm vợ khiến chị này tử vong.

Nguyễn Văn Cang tại phiên tòa lưu động sáng 8-12
Nguyễn Văn Cang tại phiên tòa lưu động sáng 8-12


Sáng 8-12, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã mở phiên tòa lưu động xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Cang (40 tuổi, ngụ phường 11, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) 20 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 13 giờ ngày 21-7-2016, sau khi dự đám cưới nhà em vợ về, Cang nằm võng ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng đùa giỡn của con trai 8 tuổi với bạn trước nhà.

Tức giận, Cang cầm cây đánh con khóc. Lúc này chị Huỳnh Thị Huyền (33 tuổi, vợ Cang) đến dỗ rồi bế con vào giường ngủ ở phía bếp. Cang nằm trên võng vẫn chửi nhiều lần, chị Huyền im lặng.

Cang đến cạnh giường chửi tiếp và chị Huyền vẫn im lặng quạt cho con ngủ. Do bực tức, Cang chụp lấy con dao trong hộp đựng dao đặt tại góc bếp đâm một nhát trúng vào vùng ngực bên trái khiến chị Huyền ngã xuống giường. Chị Huyền được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đi.

Theo Tuoitre

Có thể bạn quan tâm

Bắt quả tang vụ khai thác cát trái phép trên đầm Thị Nại

Bắt quả tang vụ khai thác cát trái phép trên đầm Thị Nại

(GLO)- Vào lúc 20 giờ 45 phút ngày 7-10, tổ công tác của Đồn Biên phòng Nhơn Lý (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) phát hiện ông Đỗ Tiến Anh (42 tuổi, trú thôn Phước Hòa, xã Tuy Phước Đông) đang vận hành 2 máy bơm động cơ diesel để hút cát trái phép tại khu vực đầm Thị Nại.

Lạng Sơn: Bắt giữ đối tượng bị truy nã luôn găm súng quân dụng phòng thân

Lạng Sơn: Bắt giữ đối tượng bị truy nã luôn găm súng quân dụng phòng thân

Mang lệnh truy nã đặc biệt trong đường dây vận chuyển 35 bánh heroin, Phương Văn Kỳ trốn vào rừng sâu và luôn thủ sẵn súng quân dụng đã lên nòng. Sau nhiều ngày trốn truy nã, đối tượng đã bị lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn mật phục, tóm gọn khi mò xuống bìa rừng tìm mua ma túy.

null