Bình Định: Lãnh án 3 năm tù vì tội đánh người gây thương tích

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 29-10, Tòa án Nhân dân huyện Phù Mỹ (Bình Định) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Quốc Thể (SN 1997, trú thôn Đại Lương, xã Mỹ Thọ) 36 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Mức án mà tòa tuyên thấp hơn mức án do vị đại diện Viện Kiểm sát đưa ra trước Hội đồng Xét xử là từ 4-5 năm tù.
 

Bị cáo Nguyễn Quốc Thể tại phiên tòa. Ảnh: Văn Tố
Bị cáo Nguyễn Quốc Thể tại phiên tòa. Ảnh: Văn Tố

Ngoài ra, bị cáo Thể còn phải bồi thường cho bị hại hơn 125 triệu đồng các khoản chi phí hợp lệ trong thời gian điều trị vết thương do bị cáo gây ra.

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ ngày 20-5, Nguyễn Quốc Thể cùng một người bạn đến tiệm intrernet Hồng Thúy ở thôn Chánh Trực, xã Mỹ Thọ để chơi điện tử. Tại đây, Nguyễn Quốc Thể và Nguyễn Văn Quân (SN 2001, trú thôn Chánh Trực) xảy ra mâu thuẫn dẫn tới Thể dùng tay đánh vào mặt Quân một cái.

Lúc này Nguyễn Trí Ân (SN 1993, trú cùng thôn với Quân) cũng đến tiệm internet Hồng Thúy để chơi điện tử, thấy Thể đánh Quân nên vào can ngăn. Ân nắm cổ áo kéo Thể ra ngoài cửa và đánh Thể một cái. Đánh xong, Ân lại ngồi tiếp tục chơi điện tử.

Do bị đánh, Nguyễn Quốc Thể chạy về nhà lấy một cái rựa đem tới tiệm internet để đánh lại Ân. Đến nơi, thấy Ân đang ngồi quay lưng ra bên ngoài, Thể xông vào chém Ân một nhát trúng cổ vai phải gây thương tích 62%. Chém xong, Nguyễn Quốc Thể bỏ đi về nhà ngủ bỏ mặc nạn nhân bất tỉnh tại quán.

Theo Hội đồng Xét xử, lẽ ra phải tuyên một mức án thật nghiêm khắc để bị cáo Thể có đủ thời gian cải tạo trở thành công dân có ích, tuy nhiên, bị cáo tuổi đời còn trẻ, thành khẩn khai báo và đã khắc phục một phần hậu quả cho bị hại, nên xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

Văn Tố

Có thể bạn quan tâm

Hành trình 13 năm truy lùng kẻ thủ ác mang tên “Công Lý”

Hành trình 13 năm truy lùng kẻ thủ ác mang tên “Công Lý”

(GLO)- Sau 13 năm ròng rã với hành trình đầy kỳ công và gian khổ, các trinh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai đã vén bức màn bí ẩn từ vụ giết người dã man trong đêm tối, không có người chứng kiến ở rừng cao su. Kẻ thủ ác mang tên “Công Lý” đã cúi đầu nhận án chung thân.

null