Bắt nữ quái điều hành đường dây ma túy liên tỉnh sau 4 năm trốn truy nã

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 25-12, Phòng Cảnh sát Truy nã Tội phạm-PC52 (Công an TP. Đà Nẵng) đã tiến hành bắt giữ và di lý đối tượng Phạm Thị Chút (ngụ tại phường Chính Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) từ huyện Tân Phú (Đồng Nai) về địa phương để điều tra về hành vi: “Mua bán trái phép chất ma túy” theo lệnh truy nã trước đó.

Chân dung bà trùm buôn bán ma túy liên tỉnh bị PC52 bắt giữ. Ảnh: An Nguyên
Chân dung bà trùm buôn bán ma túy liên tỉnh bị PC52 bắt giữ. Ảnh: An Nguyên

Theo hồ sơ, năm 2009, Chút cùng với Cao Khả Cảnh (trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) móc nối với các đường dây ma túy liên tỉnh ở phía Bắc để làm đại lý phân phối “hàng trắng” cho các chân rết và con nghiện trên địa bàn. Trong đó, Chút trực tiếp nhận hàng và phân về cho các đàn em đi bán lẻ rồi thu tiền. Để qua mắt lực lượng chức năng, Chút thường xuyên thay đổi chỗ ở và ít khi xuất đầu lộ diện. Vào tháng 8-2009, Cảnh bị Công an quận Hải Châu bắt quả tang khi đang giao “hàng”. Hay tin đồng bọn sa lưới, Chút gửi lại hai đứa con nhỏ cho ông bà ngoại rồi bỏ trốn lên Đak-Lak. Công an quận Hải Châu đã phát lệnh truy nã Chút trên toàn quốc về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”, đồng thời bàn giao toàn bộ hồ sơ cho PC52 thụ lý, điều tra.

Tại Đak-Lak, Chút đổi tên thành Trang và sinh sống bằng nghề buôn bán nhỏ ở chợ. Trong thời gian lưu lại đây, Chút quen thân và sống như vợ chồng với anh Trần Văn Đỏ (ngụ Tân Phú, Đồng Nai). Hơn một năm sinh sống ở Đak Lak, Chút sợ bị Công an phát hiện nên cùng Đỏ chuyển về TP. Hồ Chí Minh sống bằng nghề bán vé số. Khi Chút mang bầu, cả hai chuyển về quê nội ở Tân Phú (Đồng Nai) làm ăn để nhờ sự hỗ trợ của gia đình. Sau 4 năm chạy trốn, ngày 22-12, lực lượng PC52 đã phát hiện nơi ở của Chút và tiến hành vây bắt, đưa về bàn giao cho Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy-PC47 (Công an TP. Đà Nẵng) điều tra theo thẩm quyền.

An Nguyên

Có thể bạn quan tâm

Hành trình 13 năm truy lùng kẻ thủ ác mang tên “Công Lý”

Hành trình 13 năm truy lùng kẻ thủ ác mang tên “Công Lý”

(GLO)- Sau 13 năm ròng rã với hành trình đầy kỳ công và gian khổ, các trinh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai đã vén bức màn bí ẩn từ vụ giết người dã man trong đêm tối, không có người chứng kiến ở rừng cao su. Kẻ thủ ác mang tên “Công Lý” đã cúi đầu nhận án chung thân.

null