Bà Hứa Thị Phấn qua đời

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nữ đại gia Hứa Thị Phấn (sinh năm 1947, cựu cố vấn cấp cao Hội đồng quản trị Ngân hàng Đại Tín - TrustBank), người bị tuyên 30 năm tù trong đại án Ngân hàng Đại Tín đã qua đời vào ngày 13.2 tại Bệnh viện Tân Hưng, quận 7.
Bà Hứa Thị Phấn tại một phiên tòa (giai đoạn 1). Ảnh: Ngô Nguyên

Bà Hứa Thị Phấn tại một phiên tòa (giai đoạn 1). Ảnh: Ngô Nguyên

Bà Phấn từng là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Phú Mỹ. Năm 2007, bà Phấn đại diện Công ty đầu tư phát triển Phú Mỹ cùng người thân mua 85% cổ phần của Ngân hàng TMCP Đại Tín (Trustbank), tương đương 2.500 tỉ đồng và giữ chức vụ Cố vấn cấp cao Hội đồng quản trị ngân hàng này. Bà cũng là người đứng sau điều hành, can thiệp toàn bộ hoạt động của TrustBank.

Từ năm 2018 đến 2020, bà nhiều lần bị TAND TPHCM và TAND Cấp cao tại TPHCM đưa ra xét xử trong hai vụ án liên quan đến sai phạm trong thời gian điều hành Trustbank.

Theo đó, bị cáo Hứa Thị Phấn đã lợi dụng việc nắm giữ 84,92% cổ phần Ngân hàng Đại Tín và cố vấn cao cấp Hội đồng quản trị, đã điều hành, can thiệp sâu toàn bộ hoạt động của TrustBank thâu tóm, lũng đoạn hoạt động của ngân hàng, gây thiệt hại hàng ngàn tỉ đồng.

Trải qua các phiên tòa chia thành nhiều giai đoạn, bà Phấn phải chịu mức hình phạt là 30 năm tù với 2 tội danh "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Sau khi bản án có hiệu lực pháp luật, bà Phấn cũng được tạm hoãn thi hành án do bị mất 93% sức khỏe.

Có thể bạn quan tâm

6 lần giả danh công an lừa đảo tiền

6 lần giả danh công an lừa đảo tiền

Chỉ trong thời gian khoảng hơn 1 tháng, Nguyễn Thọ Đức (ngụ P.Đông Thịnh, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đã 6 lần giả danh công an để đe dọa, lừa đảo chiếm đoạt 455 triệu đồng của một người dân.

45 đối tượng bị truy tố vì 'khủng bố', cắt ghép ảnh người thân con nợ đăng lên trang 'tình một đêm'

45 đối tượng bị truy tố vì 'khủng bố', cắt ghép ảnh người thân con nợ đăng lên trang 'tình một đêm'

Sau khi thành lập doanh nghiệp và mua lại hàng trăm nghìn khoản nợ xấu, bị can Trần Hồng Tiến chỉ đạo nhân viên tại công ty gọi điện đe dọa, cắt ghép ảnh, đăng bài bôi nhọ người thân của con nợ lên các trang mạng xã hội để gây sức ép buộc phải trả nợ.