309 vận động viên hào hứng với thử thách “Chinh phục đỉnh Pờ Yầu”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Sáng 21-10, Giải Việt dã “Chinh phục đỉnh Pờ Yầu” đã diễn ra tại xã Lơ Pang (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai). 309 vận động viên (VĐV) đến từ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh cũng như các địa phương khác đã hào hứng đến với thử thách khắc nghiệt nhưng đầy thú vị trên cung đường chạy xuyên qua cánh rừng già.

Đến dự có các đồng chí: Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Mang Yang.

309 runner đã tranh tài ở giải năm nay. Ảnh: Văn Ngọc

309 runner đã tranh tài ở giải năm nay. Ảnh: Văn Ngọc

Tham gia so tài ở giải đấu năm nay có 309 VĐV, trong đó có 10 VĐV đến từ tỉnh Đak Lak, Kon Tum, Lạng Sơn; 109 VĐV đến từ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và 190 VĐV tại huyện Mang Yang. So với lần đầu tiên được tổ chức, giải năm nay có số lượng VĐV tăng vọt khi năm 2022 chỉ thu hút hơn 100 VĐV trong tỉnh.

Các VĐV hào hứng với đường chạy tại giải đấu. Ảnh: Văn Ngọc

Các VĐV hào hứng với đường chạy tại giải đấu. Ảnh: Văn Ngọc

Các VĐV đã bước vào so tài ở 2 cự ly 3,8 km và 8 km với 2 lứa tuổi 16-35 và trên 35 tuổi ở nữ và nam. Trong đó, cự ly 8 km được xem là chặng đường khắc nghiệt nhất khi các VĐV phải trải qua những đoạn đường dốc đứng vừa lên vừa xuống. Độ dốc cao thực sự trở thành thử thách lớn cho các chân chạy vốn quen với đường bằng hoặc các đoạn dốc nhỏ. Chính vì vậy, cự ly này có sự phân hóa lớn về khoảng cách giữa các VĐV khi đã tạo ra nhiều tốp VĐV.

Trong đó ở nội dung nam, các VĐV đến từ huyện Ea Hleo (tỉnh Đak Lak) đã có những màn bứt phá từ khá sớm. Bộ đôi Hoàng Văn Lùng (lứa tuổi 16-35) và Hoàng Văn Hưng (lứa tuổi trên 35) là những người đã vượt lên ngay từ những km đầu tiên. Văn Lùng không phải là cái tên xa lạ với làng chạy Gia Lai bởi anh đã từng tham gia Giải Marathon TP. Pleiku năm 2022 mang tên “Áo ấm cho em” và đại diện đoàn Đak Lak tranh tài ở Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XIII khu vực II năm 2023 tổ chức ở Gia Lai.

Đường chạy của giải đi qua những cánh rừng già. Ảnh: Văn Ngọc

Đường chạy của giải đi qua những cánh rừng già. Ảnh: Văn Ngọc

Với kinh nghiệm dày dặn của mình, cả Văn Lùng và Văn Hưng đã giữ vững được phong độ để về đích đầu tiên ở lứa tuổi của mình với thành tích lần lượt là 43 phút 50 và 44 phút 31. Thậm chí, thành tích của Văn Hưng còn cao hơn vị trí thứ 2 ở lứa tuổi 16-35 với 45 phút 42 của VĐV Trần Văn Quế đến từ huyện Chư Sê. Sau khi cán đích, Văn Lùng chia sẻ: “Tôi đã tham gia nhiều giải chạy, trong đó có cả giải leo núi và giải trail nhưng đây thực sự là cung đường khó với độ dốc đứng. Để chinh phục, mỗi VĐV cần có kỹ thuật để không bị căng cứng cũng như tránh chấn thương khi xuống dốc. Tuy nhiên chính những điều này đã tạo ra một trải nghiệm khó quên cho những vận động viên như chúng tôi”.

Ở cự ly của nữ, các VĐV của câu lạc bộ (CLB) Gia Lai Marathon đã chứng tỏ được khả năng của mình. Những cái tên giành được nhiều giải thưởng, đã khẳng định tên tuổi trong làng chạy tỉnh nhà đều đã để lại dấu ấn. Runner Phan Thị Tường Vy (lứa tuổi 16-35) liên tục dẫn đầu ngay từ điểm xuất phát. Ngay phía sau cô là VĐV Bùi Thị Hà đến từ huyện Chư Păh đã cố gắng bám đuổi trong suốt quãng đường chạy, nhất là ở khoảng 4 km cuối khi các chân chạy bắt đầu “xổ dốc”.

VĐV Phan Thị Tường Vy (trái) cán đích đầu tiên ở cự ly 8 km lứa tuổi 16-35 của nữ. Ảnh: Văn Ngọc

VĐV Phan Thị Tường Vy (trái) cán đích đầu tiên ở cự ly 8 km lứa tuổi 16-35 của nữ. Ảnh: Văn Ngọc

Tuy nhiên, Tường Vy vẫn chứng tỏ được sự bền bỉ để rồi cán đích đầu tiên với thành tích 1 giờ 00 phút, còn đối thủ của cô là Bùi Thị Hà về thứ 2 với thành tích 1 giờ 1 phút. Ở lứa tuổi trên 35, chân chạy đến từ CLB Gia Lai Marathon là Nguyễn Thị Kim Yến cũng đã bỏ xa đối thủ hơn 3 phút để cán đích đầu tiên với thành tích 1 giờ 5 phút.

Ở cự ly 3,8 km từ ngã 3 tỉnh lộ 666 lên đỉnh Pờ Yầu, VĐV Đinh Nhinh (Nhà máy chế biến tinh bột sắn Mang Yang, lứa tuổi 16-35) đã bảo vệ thành công tấm huy chương vàng của mình. Dù trước đó VĐV Liưm (huyện Đak Đoa) liên tiếp dẫn trước song ở khoảng 1 km cuối nơi có độ dốc lớn, Đinh Nhinh đã chứng tỏ mình có kinh nghiệm hơn hẳn trong việc phân phối sức cũng như xử lý tình huống dốc để rồi vượt lên. Với lứa tuổi trên 35 của nam, VĐV Nguyễn Văn Phong đến từ Trường THCS xã Hà Ra đã xuất sắc giành tấm huy chương vàng.

Các "bóng hồng" khá háo hức chinh phục các con dốc cao. Ảnh: Văn Ngọc

Các "bóng hồng" khá háo hức chinh phục các con dốc cao. Ảnh: Văn Ngọc

Ở nội dung của nữ cũng chứng kiến màn cạnh tranh quyết liệt. Với lứa tuổi 16-35, VĐV Phan Thị Mai (Trường THCS Chu Văn An, huyện Mang Yang) đã về đích đầu tiên, vượt qua đối thủ được đánh giá khá cao là Nguyễn Thị Đăng Thi (CLB Gia Lai Marthon). Ở lứa tuổi trên 35, VĐV Nguyễn Thị Dung (TP. Pleiku) và Nguyễn Thị Duyên (huyện Krông Pa) đã tạo ra sự rượt đuổi khá hấp dẫn và VĐV Nguyễn Thị Dung đã thể hiện tốc độ nước rút tốt hơn để giành huy chương vàng.

Không chỉ gây ấn tượng với yếu tố về chuyên môn, giải đấu đã thực sự tạo ra bầu không khí náo nhiệt với ngôi làng vốn yên ả bên dòng suối Pờ Yầu. Với việc cự ly 8 km được cán đích ở trung tâm làng Pờ Yầu, dân làng đã tạm gác lại công việc nương rẫy để tập trung cổ vũ cho các VĐV. Ông Tèo-Trưởng thôn Pờ Yầu-chia sẻ: “Bà con chúng tôi rất chờ đợi sự kiện hôm nay, ai nấy đều háo hức chuẩn bị từ sáng sớm. Chúng tôi đã nấu nướng, chiêu đãi du khách những đặc sản của địa phương và hướng dẫn du khách đến tham quan, tắm suối Pờ Yầu. Làng còn nhiều khó khăn, hy vọng sẽ còn đón tiếp nhiều đợt du khách đến thăm và sẻ chia với bà con”.

Các VĐV thích thú khi được giao lưu với đội cồng chiêng của làng Pờ Yầu. Ảnh: Văn Ngọc

Các VĐV thích thú khi được giao lưu với đội cồng chiêng của làng Pờ Yầu. Ảnh: Văn Ngọc

Để giới thiệu với du khách gần xa bản sắc đặc trưng của người Bahnar, bà con dân làng đã chuẩn bị những tiết mục cồng chiêng để biểu diễn cũng như giao lưu tại buổi lễ bế mạc. Điều này thực sự đã tạo ra điểm nhấn cho giải chạy khiến các VĐV thích thú khi được trải nghiệm. Anh Bùi Minh Nhã (CLB Kon Tum Marathon) hào hứng: “Tôi thực sự ấn tượng với cung đường hôm nay không chỉ bởi đã chinh phục được đỉnh núi cao như vậy mà còn nhận được sự đón tiếp niềm nở của bà con. Các món ăn ở đây rất ngon và những vũ điệu cồng chiêng cũng rất đặc sắc. Tôi mong rằng sẽ sớm trở lại Pờ Yầu với một giải đấu tầm cỡ, quy mô hơn nữa”.

Trao đổi với P.V, bà Hoàng Thị Lan Anh-Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban tổ chức Giải cho biết: “Giải năm nay diễn ra tương đối thành công khi có sự tham gia của đông đảo các VĐV trong và ngoài tỉnh. Các VĐV đã tạo ra những màn rượt đuổi mãn nhãn, hấp dẫn. Đây cũng là cơ hội để làng Pờ Yầu nói riêng và huyện Mang Yang nói chung quảng bá hình ảnh, thúc đẩy du lịch. Chúng tôi sẽ duy trì đây là giải chạy thường niên để gây quỹ hỗ trợ ngôi làng còn nhiều khó khăn này và cố gắng tổ chức tốt hơn ở những năm tới”.

Các VĐV đạt giải cao ở nội dung nam cự ly 8 km. Ảnh: Văn Ngọc

Các VĐV đạt giải cao ở nội dung nam cự ly 8 km. Ảnh: Văn Ngọc

Tại lễ bế mạc, ngoài 4 vị trí dẫn đầu ở từng cự ly, lứa tuổi nam-nữ, Ban tổ chức còn trao 44 giấy chứng nhận cho các VĐV đã hoàn thành đường chạy sớm nhất, 1 giải cho CLB có số lượng VĐV tham gia đông nhất và 1 giải cho VĐV lớn tuổi nhất.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, các cơ quan, ban, ngành và các nhà hảo tâm đã ủng hộ số tiền gần 70 triệu đồng cho dân làng Pờ Yầu nhằm gây quỹ cho các hoạt động xã hội.

Sau đây là những hình ảnh ấn tượng tại giải:

Các VĐV cần có kỹ thuật để xử lý những đoạn đường dốc. Ảnh: Văn Ngọc

Các VĐV cần có kỹ thuật để xử lý những đoạn đường dốc. Ảnh: Văn Ngọc

Cung đường dốc thực sự trở thành thách thức lớn với các VĐV. Ảnh: Văn Ngọc

Cung đường dốc thực sự trở thành thách thức lớn với các VĐV. Ảnh: Văn Ngọc

Nhiều VĐV lớn tuổi cũng tham gia chạy ở giải đấu. Ảnh: Văn Ngọc

Nhiều VĐV lớn tuổi cũng tham gia chạy ở giải đấu. Ảnh: Văn Ngọc

VĐV Đinh Nhinh (trái) về nhất ở cự ly 3,8 km lứa tuổi 16-35 của nam. Ảnh: Văn Ngọc

VĐV Đinh Nhinh (trái) về nhất ở cự ly 3,8 km lứa tuổi 16-35 của nam. Ảnh: Văn Ngọc

Du khách hào hứng với các gian hàng giới thiệu đặc sản địa phương. Ảnh: Văn Ngọc

Du khách hào hứng với các gian hàng giới thiệu đặc sản địa phương. Ảnh: Văn Ngọc

Dân làng chào đón các VĐV thi tài. Ảnh: Văn Ngọc

Dân làng chào đón các VĐV thi tài. Ảnh: Văn Ngọc

Ban tổ chức trao giải cho các VĐV nữ ở cự ly 8 km. Ảnh: Văn Ngọc

Ban tổ chức trao giải cho các VĐV nữ ở cự ly 8 km. Ảnh: Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm