Nữ sinh cao 1,3 m mơ làm kỹ sư công nghệ thông tin

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Từ khi sinh ra và lớn lên, Nguyễn Hồng Phúc, học sinh lớp 12A1 Trường THPT Tứ Kiệt (thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) mang trong mình căn bệnh chậm phát triển cơ thể. Vượt qua bất hạnh, Phúc luôn cố gắng học tập và đạt thành tích khá giỏi nhiều năm liền.

Trong con hẻm nhỏ thuộc ấp Quý Trinh, xã Nhị Quý, thị xã Cai Lậy có một căn nhà cấp 4 là nơi gia đình Phúc sinh sống.

 

Vượt qua khiếm khuyết cơ thể, Phúc mơ ước trở thành kỹ sư công nghệ thông tin.
Vượt qua khiếm khuyết cơ thể, Phúc mơ ước trở thành kỹ sư công nghệ thông tin.

Bà Lê Thị Sa (mẹ Phúc) cho biết ngay từ khi sinh ra Phúc bà đã nhận thấy con mình không giống những đứa trẻ bình thường khác. Dần dần Phúc lớn lên với đôi tay, đôi chân chậm phát triển, luôn co quắp lại, ngắn củn. Đến nay, Phúc đã 18 tuổi nhưng chỉ cao 1,3 m.

Theo bà Sa, khi học THCS, Phúc đã tự chạy chiếc xe đạp dành cho trẻ em để đến trường. Lớn hơn, Phúc được mẹ mua cho chiếc xe đạp điện để tiện đi lại. Tuy nhiên, việc chạy xe này cũng gây khó khăn, bởi vì chân quá ngắn không thể giữ thăng bằng. Mỗi khi dừng hoặc lên xuống xe, Phúc phải gồng mình, bóp thắng rồi nhảy thẳng xuống mới giữ xe dừng lại được.

Tuy vậy, để vượt qua khiếm khuyết cơ thể, Phúc luôn đầu tư thời gian, tâm trí cho việc học hành. Những năm cuối cấp THCS, tận dụng máy tính làm việc của mẹ, Phúc tò mò khám phá các chương trình phần mềm. Do vậy, niềm say mê công nghệ thông tin đến với Phúc cũng từ đó. “Tự nhiên em thấy thích cái máy tính, thích công nghệ. Với lại ngành công nghệ thông tin học xong có việc làm liền, không cần di chuyển nhiều, phù hợp với thể hình của mình nên em quyết định chọn ngành này”- Phúc cho biết.

Trong suốt 3 năm học phổ thông, Phúc luôn đạt thành tích khá giỏi. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, Phúc được hưởng chế độ đặc cách tốt nghiệp cho người khuyết tật. Phúc vẫn ước mơ vào ngành công nghệ thông tin.

Thầy Lê Trung Hiếu- Chủ nhiệm lớp 12A1, chia sẻ: “Phúc là một học sinh ngoan, luôn tích cực tham gia các phong trào của lớp, hòa đồng với tất cả mọi người”.

Phạm Hữu/thanhnien

Có thể bạn quan tâm

Chàng trai đi xe lăn giúp người bệnh

Chàng trai đi xe lăn giúp người bệnh

Hơn một tháng nay, đi đến đâu trong Bệnh viện Chợ Rẫy TP. HCM cũng nghe mọi người nhắc đến chàng trai đi xe lăn đưa người bạn chỉ mới biết nhau được 2 ngày, từ Lâm Đồng xuống TP. HCM chữa bệnh.
Cô học trò mồ côi bị ung thư não

Cô học trò mồ côi bị ung thư não

(GLO)- Những ngày này, ở Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện Ia Grai, thầy-cô giáo và các bạn học sinh, ai cũng đều xót xa cho hoàn cảnh của cô học trò mồ côi Siu Thăn, dân tộc Jrai, học lớp 8 bị ung thư não.