Thế giới sắc màu của trẻ khuyết tật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đến với hội họa như một cách đối thoại với chính mình, không ít trẻ khuyết tật tìm thấy niềm đam mê với cây cọ vẽ. Những mảng màu rực rỡ đã giúp các em vẽ nên bức tranh cuộc đời tươi sáng.
Là giáo viên Mỹ thuật Trường THCS Nguyễn Trãi (huyện Đak Đoa), dù khá bận rộn nhưng cô giáo Nguyễn Nguyên Bút đều đặn có mặt mỗi tuần 1 buổi tại Công ty TNHH Hỗ trợ giáo dục trẻ khuyết tật Kim Yến Cao Nguyên (hẻm 106 Lý Thường Kiệt, thôn 5, xã Trà Đa, TP. Pleiku) để dạy vẽ miễn phí. Nơi đây đang nhận nuôi dạy 24 trẻ khuyết tật, gặp các vấn đề về phát triển như: khiếm thính, tự kỷ, chậm phát triển trí tuệ; trong số này có 14 em tham gia lớp học vẽ. Nhiều em thể hiện năng khiếu vượt trội với tư duy thẩm mỹ rất tốt, khiến giáo viên phải ngạc nhiên. 
Một buổi học của những học viên trong lớp vẽ đặc biệt. Ảnh: Phương Duyên
Một buổi học của học viên trong lớp vẽ đặc biệt. Ảnh: Phương Duyên

Chúng tôi ghé thăm lớp học khi các em đang say sưa với giấy và màu vẽ. 6 bức tranh khổ 60x80 cm, đều của học viên khiếm thính được đóng khung chỉnh tề để chuẩn bị tham gia một cuộc thi lớn: Triển lãm Mỹ thuật khu vực Nam miền Trung-Tây Nguyên lần thứ 26 năm 2021. Trừ bức “Hội thoại lớp học” do em Nguyễn Gia An (SN 2006) vẽ về chính lớp học của mình, các bức còn lại đều nêu bật một vấn đề thời sự nóng bỏng hiện nay là dịch Covid-19. Đó là bức “Đoàn tụ” (Lê Ngọc Nguyên, SN 2008) ghi lại cảnh 2 vợ chồng là nhân viên y tế được gặp lại các con sau thời gian cách ly; “Nỗi đau” (Đinh Ngọc Hoàng Mai, SN 2008) và “Kiểm tra y tế” (Nguyễn Thị Yến Nhi, SN 2009) khắc họa thảm cảnh do Covid-19 gây ra ở Ấn Độ. 2 bức khác cũng gây ấn tượng không kém là “Kiểm tra thân nhiệt tại chốt kiểm dịch” (Huỳnh Anh Thư, SN 2006) và “Trong khu điều trị Covid-19” (Phan Minh Hà Vy, SN 2007). Toàn bộ đều là tranh khắc gỗ in màu với những gam màu nóng như đỏ, cam, vàng… là chủ đạo. Từ chỗ làm quen với cọ vẽ, dần dần các em chẳng còn lạ lẫm với những chiếc đục sử dụng trong nghệ thuật khắc gỗ. Chị Bút cho biết, để vừa sức các em, chị dùng nguyên liệu gỗ MDF mềm cùng bộ đục nhỏ.

Trò chuyện với chúng tôi qua sự “phiên dịch” của giáo viên, em Đinh Ngọc Hoàng Mai (phường Phù Đổng, TP. Pleiku) cho hay, em chỉ bắt đầu học vẽ từ khi cô Bút đến với lớp. Sở thích của em là “sáng tác” truyện tranh. Em Phan Minh Hà Vy (cùng phường) cũng học vẽ từ năm 2019 và rất thích vẽ các nhân vật trong truyện tranh Nhật Bản. Cập nhật những thông tin về dịch Covid-19 qua ti vi và mạng xã hội, lại được cô giáo cho xem hình ảnh thực tế, các em đã tự lên ý tưởng, bố cục cho những bức tranh đậm chất thời sự nhưng cũng không thiếu sự hồn nhiên. 
Cứ thế, tình yêu của các em dành cho hội họa được nuôi lớn, xóa nhòa rào cản ngôn ngữ giữa cô và trò. Mai và Vy kể, 2 em đã được cha mẹ định hướng sau này mở quán cà phê để tự nuôi sống bản thân. Khi đó, các em sẽ trang trí quán bằng những bức tranh do chính mình sáng tác. Dự định tương lai ấy khiến các cuộc “trò chuyện” của chúng tôi sôi nổi hẳn lên. 
Từ trái sang: Em Đinh Ngọc Hoàng Mai và Phan Minh Hà Vy bên những tác phẩm chuẩn bị tham dự Triển lãm mỹ thuật khu vực Nam miền Trung-Tây Nguyên lần thứ 26. Ảnh: Phương Duyên
Từ trái sang: Em Đinh Ngọc Hoàng Mai và Phan Minh Hà Vy bên tác phẩm chuẩn bị tham dự Triển lãm mỹ thuật khu vực Nam miền Trung-Tây Nguyên lần thứ 26. Ảnh: Phương Duyên

Nói về việc gửi 6 bức tranh của các cây cọ “nhí” tham dự Triển lãm Mỹ thuật khu vực Nam miền Trung-Tây Nguyên, chị Bút chia sẻ: “Chưa tính đến chuyện có được giải hay không, chỉ cần tranh của các em được chọn triển lãm đã là vinh dự lớn. Biết đâu từ đây các em có thêm một cơ hội, sân chơi rộng mở hơn để định hướng nghệ thuật rõ ràng cho tương lai”. Thêm vào đó, theo chị Bút, nếu có tranh được chọn triển lãm ở cấp khu vực 2 lần trở lên thì sẽ đủ điều kiện kết nạp vào Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai. Khi đó, các em sẽ nhận được nhiều hỗ trợ trong quá trình sáng tạo nghệ thuật. 

Nhờ được bồi dưỡng tư duy thẩm mỹ cộng với những nỗ lực của bản thân, năm 2020, có 3 em nhỏ tại đây đã đạt 2 giải ba, 1 giải khuyến khích trong cuộc thi vẽ tranh “Thế giới xanh lơ” do Dự án Chăm sóc thông minh cho trẻ tự kỷ và Công ty cổ phần Tò he tổ chức trên phạm vi toàn quốc. Riêng em Nguyễn Gia An, ngoài giải ba còn đạt giải bức tranh được yêu thích nhất. Thời gian này, các em đang cặm cụi hoàn thiện những bức tranh yêu thích nhất để tham gia cuộc thi vẽ hè 2021 với chủ đề “Loài hoa biểu tượng cho các tháng/Phong cảnh thiên nhiên” do Hội Cha mẹ trẻ khiếm thính và Người khiếm thính Việt Nam tổ chức. Rõ ràng, luôn có những sân chơi phù hợp và luôn có sự bù đắp theo một cách nào đó giúp trẻ khuyết tật tìm thấy niềm vui và ý nghĩa trong cuộc sống…
PHƯƠNG DUYÊN

Có thể bạn quan tâm

Nhiều bạn trẻ tham gia khóa tu đầu năm

Nhiều bạn trẻ tham gia khóa tu đầu năm

Không du xuân bằng những chuyến đi xa, không ồn ào, náo nhiệt, một số bạn trẻ lựa chọn tham gia khóa tu ngắn hạn như một cách để cân bằng cuộc sống, tìm kiếm những điều tích cực để bắt đầu một năm mới suôn sẻ.

Ngôn ngữ của tình yêu

Ngôn ngữ của tình yêu

(GLO)- Có nhiều truyền thuyết về nguồn gốc ngày lễ Valentine. Trong đó có chuyện kể rằng, thuở xưa, ở xứ sở xa xôi có một hoàng đế độc tài ra lệnh cấm nam nữ yêu nhau. Bất chấp lệnh cấm của nhà vua, một linh mục có họ là Valentine đã bí mật tác hợp cho những cặp tình nhân nên duyên vợ chồng.

Tết rồi, về nhà thôi...

Tết rồi, về nhà thôi...

Trong năm 2024, tôi (TS. Nguyễn Duy Duy - Viện Nghiên cứu Môi trường, Viện Nghiên cứu Quốc gia Úc) đã đặt chân tới 4 châu lục. Những chuyến công tác, những hội thảo khoa học, đưa tôi tới nhiều vùng đất khác nhau. Tôi đã đi thật xa, và giờ là lúc trở về. Tết rồi, về nhà thôi... 

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

(GLO)- Mỗi trẻ sinh non, nhẹ cân là một “chiến binh tí hon”. Để những “chiến binh tí hon” ấy có một tương lai tươi sáng không chỉ cần sự tận tụy của đội ngũ y-bác sĩ Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai mà còn là sự kiên trì cố gắng của gia đình và sự giúp đỡ của cộng đồng.