

Vào bếp chia sẻ những công thức, cách làm những món ăn vặt lạ miệng, một chàng trai miền Tây bỗng nổi tiếng trên mạng xã hội với những clip đạt hàng triệu lượt xem.
(GLO)- Bằng niềm tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến, nhiều bạn trẻ ở tỉnh Gia Lai đã không ngừng nỗ lực để đạt thành tích cao trong học tập, hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.
50 năm đất nước thống nhất, thế hệ trẻ tự hào, biết ơn và hạnh phúc khi được sinh ra trong hòa bình, độc lập. Hòa bình hôm nay thật đẹp! Lớp lớp thế hệ thanh niên VN nguyện gìn giữ và quyết tâm tiếp nối những tượng đài thanh xuân bất tử để dựng xây, phát triển và cùng đất nước vươn mình.
Không chỉ bạn trẻ ở TP.HCM, những người trẻ ở tỉnh, thành khác cũng về thành phố để hòa mình vào các hoạt động kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất. Tranh thủ ngày cận kề 30.4, không muốn bỏ lỡ cơ hội nên từ sáng sớm hôm nay dòng người nao nức check-in với những view '50 năm mới có 1 lần'.
Không chỉ lan truyền thông điệp “Yêu môi trường là yêu nước”, "Yêu nước không xả rác", nhiều bạn trẻ ở TP.HCM còn bắt tay thu gom rác sau buổi tổng duyệt diễu binh.
Nguyễn Ánh Ngọc (26 tuổi), sinh sống tại Q.7 (TP.HCM), với trái tim tràn đầy nhiệt huyết, đã chuẩn bị 200 bông hồng, gửi tặng các chiến sĩ và thành viên các khối diễu binh, diễu hành, như một lời tri ân chân thành.
Những ngày tháng 4, không chỉ đường phố Buôn Ma Thuột, nhiều trường học, tuyến đường, quán cà phê ở các xã vùng sâu tỉnh Đắk Lắk rợp sắc cờ đỏ sao vàng. Thanh thiếu nhi và người dân hào hứng check-in với cờ Tổ quốc, lan tỏa niềm tự hào dân tộc theo cách gần gũi và đầy cảm xúc.
Trước thềm 30/4, cô gái TP.HCM kể chuyện tình đồng đội, tình yêu của người ông từng chiến đấu và bị thương ở chiến trường miền Nam khiến cư dân mạng trẻ rưng rưng.
Chia sẻ khoảnh khắc chụp vội ở Dinh Độc Lập, Nguyễn Thị Thủy bất ngờ được nhiều người quan tâm vì nhan sắc xinh như hoa hậu.
Không chờ đến đúng dịp lễ 30.4, một số quán cà phê tại TP.HCM đã sớm trang trí không gian rực rỡ sắc đỏ của cờ Tổ quốc và những hình ảnh gợi nhớ đến lịch sử dân tộc. Không khí trang trí mang đậm tinh thần tự hào dân tộc đã thu hút đông đảo bạn trẻ ghé thăm thưởng thức và chụp ảnh.
Ngày 1.4 dương lịch hằng năm được biết đến là ngày cá tháng tư, nhiều bạn trẻ còn đùa vui rằng đây là ngày quốc tế tỏ tình. Bởi nhân dịp cá tháng tư, có những bạn trẻ tranh thủ tỏ tình với người mà mình thích.
Sứa đỏ là một trong những món ăn vặt "hot" nhất ở Hà Nội những ngày cuối tháng 3, các bạn trẻ háo hức rủ nhau đi ăn và gọi đó là "sashimi Việt Nam".
Bên cạnh số đông bạn trẻ đổ nhiều tâm sức để đu trend, cũng có những người chủ động bỏ lỡ xu hướng. Họ tìm thấy sự bình yên trong việc tập trung vào mục tiêu và sở thích cá nhân mà không bị xao động trước những trào lưu sớm nở tối tàn trên mạng xã hội.
Hằng ngày, chị Cao Thị Thảo Lư (32 tuổi, ở KP.Phú Thọ 3, TX.Đông Hòa, Phú Yên) mang bao tải đi nhặt rác để làm sạch bãi biển.
Cụm từ "thế hệ cợt nhả" xuất hiện trong vô số bài đăng, clip, ảnh, meme trên mạng xã hội như một cách tự trào của những người trẻ muốn thoải mái hơn trong giao tiếp.
Người trẻ trước ngã rẽ nghề nghiệp, dù khao khát môi trường mới, họ vẫn chững lại vì sợ bất ổn tài chính, cạnh tranh khốc liệt và nguy cơ thất nghiệp. Áp lực từ doanh nghiệp, cùng nỗi lo mất chiều sâu chuyên môn khiến họ lưỡng lự, không dám “nhảy việc”.
Hiến tặng mô, tạng là nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân và thúc đẩy y học nước nhà.
Tại Tọa đàm "Xây dựng Đoàn vững mạnh là xây dựng Đảng trước một bước", chuyên gia cho rằng người trẻ nếu không tỉnh táo dễ mắc khuyết điểm phát ngôn trên mạng.
Giữa nhịp sống hối hả và áp lực thường nhật, ngày càng nhiều bạn trẻ tìm đến những chuyến đi bộ đường dài (trekking) trong rừng sâu để trải nghiệm và tìm kiếm những điều mới mẻ.
Một cô gái Gen Z đã tạm dừng công việc 30 lần trong 3 năm để có thể đi du lịch khắp thế giới. Cô cho biết điều này giúp bản thân trở thành một nhân viên tốt hơn.
Những ngày qua, mọi người liên tục chia sẻ loạt ảnh bà cụ 93 tuổi được cháu gái tết tóc theo phong cách trẻ trung, từ bím tóc đáng yêu đến kiểu tết cầu kỳ không thua kém "hot girl" nào.
Do có mâu thuẫn, nữ sinh 17 tuổi bị nhiều thanh thiếu niên cả nam, nữ túm tóc, đá vào mặt, đạp vào bụng, đánh vào đầu...
Không du xuân bằng những chuyến đi xa, không ồn ào, náo nhiệt, một số bạn trẻ lựa chọn tham gia khóa tu ngắn hạn như một cách để cân bằng cuộc sống, tìm kiếm những điều tích cực để bắt đầu một năm mới suôn sẻ.
Chị Nguyễn Thị Hà Mai (36 tuổi), sinh sống tại TP.Hà Nội, và con chó cưng đã tạo nên kỷ niệm khó quên trong những chuyến phiêu lưu đầy thử thách. Từ màn bay dù đến việc chinh phục 10 đỉnh núi cao.