Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai Trần Minh Sơn thăm gia đình chính sách tại huyện Đak Đoa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Ngày 24-7, đoàn công tác của tỉnh Gia Lai do ông Trần Minh Sơn-Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh dẫn đầu đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Đak Đoa.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn (trái) trao suất quà của tỉnh cho ông Lốp-thương binh, ở làng Ia Mút, xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa. Ảnh Thanh Nhật

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn (trái) trao suất quà của tỉnh cho ông Lốp-thương binh, ở làng Ia Mút, xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa. Ảnh Thanh Nhật

Tham gia đoàn có ông Đinh Hà Nam-Phó Giám đốc Sở Y tế, bà Hoàng Mai Tuyết-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Đoa, đại diện lãnh đạo 2 xã Hà Bầu và Nam Yang.

Tại xã Hà Bầu, đoàn đến thăm bà Gluih (thương binh, ở làng Hol), ông Lốp (thương binh, ở làng Ia Mút), bà Hyoh (bệnh binh, ở làng Nú).

Tại xã Nam Yang, đoàn đến thăm bà Hồ Thị Đạt (Mẹ Việt Nam anh hùng, ở thôn 2) và ông Nguyễn Văn Dũng (thương binh, ở thôn 1).

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn (phải) trao suất quà của tỉnh cho bà Hyoh- bệnh binh, ở làng Nú, xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa. Ảnh Thanh Nhật

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn (phải) trao suất quà của tỉnh cho bà Hyoh- bệnh binh, ở làng Nú, xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa. Ảnh Thanh Nhật

Ở các gia đình đến thăm, ông Trần Minh Sơn thay mặt lãnh đạo tỉnh trao tặng suất quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho các đối tượng chính sách, nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2024), mỗi suất quà 3,5 triệu đồng gồm quà và tiền mặt.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn đã bày tỏ niềm tri ân sâu sắc công lao đóng góp của các liệt sỹ, thương binh, đối tượng chính sách, người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Với đạo lý truyền thống uống nước nhớ nguồn, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn tri ân và dành sự quan tâm chăm lo đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần đối với các gia đình chính sách có công cách mạng.

Đoàn công tác của tỉnh thăm, tặng quà và chụp hình lưu niệm với gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Đạt (thôn 2, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa) nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27-7). Ảnh Thanh Nhật

Đoàn công tác của tỉnh thăm, tặng quà và chụp hình lưu niệm với gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Đạt (thôn 2, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa) nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27-7). Ảnh Thanh Nhật

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai mong muốn các gia đình chính sách luôn gương mẫu trong việc thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, quan tâm giáo dục con cháu và thế hệ trẻ sống xứng đáng với truyền thống của cha anh. Đồng thời phát huy vai trò trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân nơi sinh sống tích cực lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng địa phương, bảo vệ tốt an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, xây dựng địa phương ngày càng phát triển...

Có thể bạn quan tâm

Cẩn thận khi mua bánh Trung thu

Cẩn thận khi mua bánh Trung thu

(GLO)- Bánh Trung thu là thực phẩm không thể thiếu mỗi dịp trăng rằm tháng 8. Với nhiều chủng loại được bày bán trên thị trường, làm thế nào để chọn được bánh Trung thu ngon, giá cả phải chăng, an toàn thực phẩm, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng là vấn đề được nhiều người quan tâm.
10 chuyến xe chở gần 200 tấn hàng của Gia Lai, Kon Tum lăn bánh hướng về đồng bào miền Bắc

10 chuyến xe chở gần 200 tấn hàng của Gia Lai, Kon Tum lăn bánh hướng về đồng bào miền Bắc

(GLO)- Chiều 13-9, tại Công viên Đồng Xanh (TP. Pleiku), Nhà xe Phi Hổ, Công ty cổ phần Hoàng Kim Tây Nguyên và Chủ nhà hàng Đồng Xanh Thuận Sơn tổ chức 10 “chuyến xe nghĩa tình” chở gần 200 tấn hàng cứu trợ của người dân Gia Lai, Kon Tum hướng về đồng bào miền Bắc bị thiệt hại bởi cơn bão số 3.