Giải trí

Tìm em

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Anh đến thăm em nơi chiến trường xưa

Sau 50 năm nước nhà thống nhất

Đâu chỗ em nằm phía mênh mang mẹ đất

Khu rừng ngày xưa nay đã khác rồi

Rừng cao su chiếm giữ khoảng đồi

Anh nhìn mãi nhưng không thấy cây cổ thụ

Chỗ em nằm dấu xưa đã cũ

Nghe vỡ òa, thương quá, đồng đội tôi

Đã hy sinh ở lứa tuổi đôi mươi

Anh xin lỗi, mong em đừng trách cứ

Chỗ anh ngồi đây, dấu xưa còn giữ

Có phải em nằm qua năm tháng hoang liêu?

Đây không gian đã thay đổi đi nhiều

Đến thăm em anh mang theo kỷ niệm

Thắp nén hương thơm mong em về báo mộng

Em nằm nơi đâu để anh đón em về

Về với Mẹ

Với Quê

Với Cha, với Đồng đội

Và vợ con em vẫn chờ vẫn đợi

Năm mươi năm, vọng nhớ một ánh nhìn...

PHẠM BÁ BÀNG

Có thể bạn quan tâm