Không chỉ giống nhau ở vẻ ngoài, cặp chị em song sinh Nguyễn Trần Ý Nhi (Chi hội phó Chi hội Ngôn ngữ Anh K45B) và Nguyễn Trần Yến Nhi (Phó Bí thư Chi đoàn, Chi hội trưởng Chi hội Ngôn ngữ Anh K45B, Khoa Ngoại ngữ, Trường ÐH Quy Nhơn) còn song hành, cùng phấn đấu học tập, rèn luyện.
Ngay khi còn là sinh viên năm nhất, cả 2 đã tham gia CLB Sinh viên 5 tốt của trường và xem đây là môi trường giúp định hướng rõ ràng hơn trên hành trình rèn luyện. Thay vì ôm đồm mọi thứ, họ học cách đặt mục tiêu cụ thể, từng bước phấn đấu qua 5 tiêu chí của danh hiệu.
![]() |
Ý Nhi (phải) và Yến Nhi tham gia Đội Thanh niên tình nguyện chuyên ngành năm 2023 tại xã Canh Liên (huyện Vân Canh). Ảnh: D.N |
Nhờ vậy, từ năm 2022 đến nay, 2 chị em luôn đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường và cấp tỉnh; cùng đạt giải nhì và giải ba tại Hội thi “Ánh sáng soi đường” năm 2025 do Tỉnh đoàn phát động, nhiều lần đạt thành tích cao tại các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, nghị quyết của Đoàn và các cuộc thi do tổ chức đoàn các cấp tổ chức…
Ngoài năng nổ hoạt động đoàn, hội; về mặt học tập, Ý Nhi, Yến Nhi cũng ghi dấu ấn với nhiều thành tích: Danh hiệu “Sinh viên giỏi” 2 năm liền; đến nay, Ý Nhi đã 5 lần nhận học bổng khuyến khích học tập liên tiếp, còn Yến Nhi là 4 lần; 2 năm liên tiếp xếp loại xuất sắc nghiên cứu khoa học cấp khoa, đồng tác giả 2 bài báo khoa học đăng trên Tạp chí của trường năm 2024 và 2025; giải khuyến khích nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2024 - 2025…
Trong suốt hành trình phấn đấu, chị em Nhi luôn là điểm tựa tinh thần cho nhau, hỗ trợ nhau như thói quen. Yến Nhi chia sẻ: “Tôi luôn cảm thấy may mắn vì có người bạn đồng hành hiểu mình tuyệt đối. Những khi mệt mỏi, chỉ cần nhìn nhau là đủ động lực để tiếp tục cố gắng. Hơn cả một người chị, Ý Nhi như người dẫn đường giúp tôi không chệch mục tiêu đã đặt ra”.
Ngược lại, Ý Nhi học được sự bình tĩnh, luôn chuẩn bị kỹ lưỡng trong mọi tình huống của em gái. “Chúng tôi chưa từng đặt vấn đề ai giỏi hơn, chỉ nghĩ mình còn thiếu gì thì học hỏi nhau. Có lúc vì quá giống nhau trong tư duy nên làm việc nhóm dễ tranh luận, nhưng rồi nhờ vậy mà hiểu nhau hơn”, Ý Nhi “bật mí”.
Không chỉ được bạn bè yêu quý vì năng nổ, trách nhiệm, hai chị em còn nhận được sự kỳ vọng và động viên lớn từ gia đình. Xuất thân từ gia đình giáo viên, nhiều người thân là đảng viên nên từ nhỏ, cả 2 đã quen với nếp sống chỉn chu, chăm chỉ.
Tấm gương của gia đình trở thành nguồn động lực để cả 2 nỗ lực phấn đấu và được kết nạp Đảng cùng ngày vào tháng 5.2025. “Khi đọc lời thề, chúng tôi thấy mình trưởng thành thật sự. Nhìn nhau trong giây phút ấy, không cần nói gì thêm, chúng tôi tự nhủ sẽ tiếp tục phấn đấu, xứng đáng với trách nhiệm của người đảng viên trẻ”, Yến Nhi tâm sự.
DIỆU NGỌC