Hoa tam giác mạch, một điểm nhấn đặc trưng của du lịch Tuyên Quang (trước đây là Hà Giang) thường nở rộ từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 12. Tháng 11 được xem là mùa cao điểm ngắm hoa với lượng khách đông đảo, nhất là vào các cuối tuần.
Bên cạnh nhiều tour du lịch bằng ô-tô, khám phá cao nguyên đá bằng xe máy là trải nghiệm được du khách trẻ tuổi, khách quốc tế yêu thích.
Sông Nho Quế bắt nguồn từ vùng núi Vân Nam (Trung Quốc), đoạn chảy trên lãnh thổ Việt Nam dài gần 50km, trải qua những địa hình đặc biệt và tạo nên cảnh quan ngoạn mục.
Từ đèo Mã Pì Lèng nhìn xuống, dòng Nho Quế xanh thẳm như mảng màu được vẽ bằng nước và ánh sáng. Giữa sắc xanh của sông, xám trầm của đá, vàng trong của nắng và mây trắng trôi nhẹ, cảnh quan trở nên hài hòa đến mức chỉ cần giơ máy ảnh lên là có thể giữ lại một khung hình khiến người xem muốn đến tận nơi để tự mình cảm nhận.
Từ Quốc lộ 4C rẽ xuống ngã ba Pả Vi, đoạn đường khoảng 10km sẽ dẫn đến bãi đỗ xe của đơn vị khai thác du lịch trên lòng Hồ Thủy điện Nho Quế 1. Tại đây, du khách nhận tư vấn dịch vụ trước khi mua vé xuống thuyền khám phá lòng hồ (120 nghìn đồng/người lớn, 60 nghìn đồng/trẻ em).
Khi thuyền rời bến, mặt nước phẳng lặng mở ra hành trình đầy mong đợi. Ngay cả vào những ngày bầu trời phủ mây, màu xanh ảo diệu đặc trưng của Nho Quế vẫn không phai nhạt.
Một chuyến đi thuyền trên sông thường kéo dài từ 1-1,5 tiếng đồng hồ, người lái thuyền sẽ chủ động dừng nghỉ tại các điểm chụp ảnh đẹp nhất. Du khách cũng có thể thuê trang phục dân tộc, mua đồ ăn, nước uống tại các hàng quán ngay bến thuyền.
Sau khoảng 20 phút di chuyển, , được mệnh danh là hẻm vực sâu nhất Đông Nam Á, hiện ra uy nghi giữa hai vách đá dựng đứng. Những mảng đá sừng sững như cánh cổng khổng lồ do thiên nhiên tạo tác qua hàng triệu năm.
Đây cũng chính là một trong những lý do khiến hẻm Tu Sản được chọn làm trung tâm hình ảnh biểu tượng (logo) của Công viên địa chất toàn cầu Đồng Văn. Năm 2009, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xếp khu vực này là Di tích Danh lam thắng cảnh Việt Nam, đồng thời ghi nhận Nho Quế là một trong những thung lũng kiến tạo địa chất độc đáo nhất cả nước.
Theo các tài liệu về địa chất, hẻm Tu Sản trên sông Nho Quế có chiều cao vách đá lên tới gần 900m, dài 1,7km và độ sâu gần 1km.
Trải nghiệm tại Nho Quế không chỉ có chuyến đi thuyền. Với những ai ưa vận động, chèo kayak, chơi SUP (ván đứng), câu cá hoặc cắm trại ven bờ đều là những hoạt động thú vị.
Nhiều khách trẻ, khách Tây lựa chọn dành hẳn một ngày để hòa mình vào không gian trong lành của sông nước và núi rừng, đặt đồ ăn từ các hộ kinh doanh dịch vụ hai bên bờ sông hoặc ngủ lại một đêm trong các homestay gần đó, chờ đón bình minh trên núi cao.
Với những người có nhiều thời gian hơn và thích tìm hiểu văn hóa, có thể đi bộ qua nương ngô, men theo những đồi tam giác mạch để vào các bản Tà Làng, Hấu Chua... chiêm ngưỡng sức sống mãnh liệt không ngừng sinh sôi nảy nở từ những nếp nhà nhỏ xíu bám vào đá núi.
Cột mốc đánh dấu sự đổi thay lớn của du lịch Nho Quế bắt đầu từ năm 2019, khi Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp và Du lịch Tu Sản phối hợp Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy điện Nho Quế 1 triển khai khai thác tuyến thuyền chở khách trên lòng hồ. Khoảng 50 thuyền được vận hành, phục vụ trung bình 500-1.000 lượt khách/ngày; cao điểm lễ, Tết có thể lên tới 6.000 lượt - con số cho thấy sức hấp dẫn ngày càng mạnh mẽ của tuyến du lịch độc đáo này.
Ngày càng nhiều đoàn khách đến với Tuyên Quang, với Nho Quế, cũng đồng nghĩa với thêm cơ hội tạo sinh kế, nâng cao đời sống cho không ít cộng đồng dân tộc H'Mông, Dao, Giáy... cư trú lâu đời trong khu vực.
Mùa xuân, mặt nước trong xanh được điểm tô bởi sắc đào hồng, mận trắng, mộc miên (hoa gạo) đỏ. Sang hè, du lịch sông để giải nhiệt, chơi các môn thể thao dưới nước.
Trời chuyển thu, rừng cây thay lá khiến không gian đắm chìm trong vẻ lãng mạn. Ngay cả trong mùa đông lạnh giá thì cũng mang đến không khí ấm áp, rộn ràng.
Năm nay, Lễ hội Hoa Tam giác mạch 2025 sẽ diễn ra từ ngày 29/11 đến cuối tháng 12 với nhiều hoạt động văn hóa-nghệ thuật tại Quản Bạ, Lũng Cẩm, Nhà Vương, Lô Lô Chải... và khu vực bến thuyền Nho Quế. Sự kiện được kỳ vọng thúc đẩy du lịch nhờ kết hợp giữa vẻ đẹp thiên nhiên và những giá trị văn hóa, lịch sử của miền cao nguyên đá.
Giữa miền đá xám lạnh, dòng Nho Quế với màu xanh hiếm có đã trở thành điểm nhấn vừa mạnh mẽ, vừa dịu dàng của vùng non cao phía bắc. Và có lẽ, cũng chính vẻ đẹp mênh mang nhưng gần gũi này khiến bất kỳ ai từng đến đều muốn một lần nữa trở lại.
Theo MỸ HẠNH (NDO)