Giải trí

Khung cảnh lao động trên núi lửa Chư Đang Ya qua góc máy của thầy giáo 8X

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Núi lửa Chư Đang Ya (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) được tạp chí du lịch của Anh bình chọn là 1 trong 10 miệng núi lửa đẹp nhất thế giới. Ngọn núi không chỉ đẹp trong mùa hoa dong riềng khoe sắc (tháng 7-8) hay sặc sỡ sắc dã quỳ vàng (tháng 11 hàng năm), mà khung cảnh lao động diễn ra trên núi cũng tạo nên “bức họa đồng quê” đầy chất thơ.

Là người yêu các thắng cảnh thiên nhiên, thầy giáo 8X Lê Văn Nhất (đường Trường Sơn, TP. Pleiku) đã ghi lại hình ảnh lao động của người Jrai trong mùa thu hoạch dong riềng trên núi lửa Chư Đang Ya với vẻ đẹp bình dị. Anh gọi họ là “Những người chăm sóc, giữ hồn núi đồi”. Bởi "Chính bàn tay con người với sức lao động của họ đã tạo nên vẻ đẹp trù phú, đầy sức sống cho ngọn núi này"-anh nói.

Thu hoạch dong riềng trên núi lửa Chư Đang Ya. Ảnh: Lê Văn Nhất

Ngọn núi lửa đã tắt từ hàng triệu năm, nhờ bàn tay con người trồng trọt, canh tác hoa màu như được tiếp thêm nguồn sống mới. Dong riềng và khoai mật là 2 loại cây chính được nông dân ở các ngôi làng quanh chân núi trồng ở đây.

Dong riềng được trồng trên thành núi với độ dốc cao. Để đưa được nông sản này xuống khu vực bằng phẳng là công việc nhọc nhằn. Ảnh: Lê Văn Nhất

Cứ ngỡ ngọn núi lửa chỉ đẹp trong mùa cây cối sinh sôi, muôn hoa khoe sắc. Nhưng trong mùa khô với những đám dong riềng tàn lụi, mùa thu hoạch nông sản đặc trưng này lại mang đến những khoảnh khắc đầy xao xuyến.

Từng đám dong riềng được thu hoạch đưa xuống núi. Đây là nguyên liệu chính để làm miến dong. Ảnh: Lê Văn Nhất

Cuộc sống lao động vất vả nhưng tràn đầy niềm vui sống. Ảnh: Lê Văn Nhất

Đó là một bức họa đồng quê với nhịp sống chậm rãi, tĩnh tại của những cư dân sống dưới chân ngọn núi lửa đẹp nhất thế giới. Có lẽ, tạp chí du lịch của Anh trao danh hiệu này cho núi lửa Chư Đang Ya cũng bởi sự sống luôn tiếp diễn ngay trên tàn tích núi lửa chứ không phải là một ngọn núi chết.

Từng khóm hoa dã quỳ nở muộn trên núi lửa Chư Đang Ya. Sự cộng hưởng của thiên nhiên và vẻ đẹp trong lao động biến nơi này thành bức họa đồng quê. Ảnh: Lê Văn Nhất

Mầm dong riềng được để riêng làm giống cho mùa vụ kế tiếp. Khi mưa xuống, người dân tiếp tục gieo trồng mùa vụ mới trên núi. Ảnh: Lê Văn Nhất

Dong riềng được nông dân trồng phổ biến ở núi lửa Chư Đang Ya tạo nên sức sống trù mật ở thắng cảnh thiên nhiên này. Mùa hoa nở đỏ rực cả ngọn núi thu hút rất đông du khách đến thưởng ngoạn. Ảnh: Hoàng Ngọc

Có thể bạn quan tâm