Cùng tâm lý với bao phụ huynh và học sinh khác, sau đợt thi đại học đầu tiên, chúng tôi đã bằng mọi cách liên hệ tìm mua vé xe về nhà. Và biết rằng “cháy vé” trong 3 ngày liên tiếp nhưng rồi tất cả cùng ùa nhau đổ ra bến để cố gắng tìm được chuyến xe về sớm nhất.
Xe khách Nguyệt Linh tại Bến xe Đức Long- Gia Lai. Ảnh: Nguyễn Giác |
Thông thường, với hành trình dài 180 km, mọi chuyến xe sẽ đỗ bến sau gần 4 giờ chạy; nhưng để kịp chuyến ngược lại, tài xế đã bất chấp tất cả để điều khiển xe với tốc độ cả trăm cây số/giờ. Một trong những lần hành khách phải đứng tim là tại đoạn gần chợ An Phú (TP. Pleiku) xe đang phóng nhanh thì bỗng dưng một xe máy bất ngờ rẽ trái làm cho tài xế đạp thắng, lách thật nhanh sang phải. May mà không việc gì xảy ra. Chiếc xe “điên” cuối cùng về đích tại Bến xe Đức Long lúc 16 giờ 15 phút cùng ngày- tức sau 2 giờ 15 phút đua với thời gian, đùa giỡn với tính mạng của hành khách, để sau đó tiếp tục cho một hành trình đầy rủi ro theo chiều ngược lại.
Một sinh viên tên Tuấn thở phào nói: “Nếu biết xe chạy ẩu kiểu này chắc em chẳng dám đi”.
Những vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra trong thời gian gần đây đa phần là do tài xế tranh đường vượt ẩu, xem thường tính mạng của hành khách. Rất mong các ngành chức năng, cụ thể là lực lượng Cảnh sát Giao thông cần tăng cường tuần tra, chốt chặn xử lý nghiêm người vi phạm, đảm bảo an toàn cho hành khách.
Nguyễn Giác