Nhóm từ thiện Fly To Sky tổ chức hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại huyện Chư Pưh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong 2 ngày (17 và 18-7), Nhóm từ thiện Fly To Sky thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia phối hợp với Huyện Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) tổ chức hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2024 với chủ đề “Tổ quốc trong trái tim của người trẻ”.

Trong hành trình ý nghĩa này, nhóm từ thiện Fly To Sky đã tặng: 1 tủ sách Bồ câu trắng (gồm kệ sách và hơn 600 cuốn truyện thiếu nhi); 1.000 cuốn sách giáo khoa và sách tham khảo; 2 túi sơ cứu y tế; 12 chiếc ti vi, 3 máy tính xách tay cho Trường Tiểu học và THCS Kpă Klơng (xã Chư Don, huyện Chư Pưh).

Anh Lê Văn Phúc (bìa phải)-Chủ nhiệm nhóm từ thiện Fly To Sky tặng máy tính cho các giáo viên Trường Tiểu học và THCS Kpă Klơng. Ảnh: M.N
Anh Lê Văn Phúc (bìa phải)-Chủ nhiệm nhóm từ thiện Fly To Sky tặng máy tính cho các giáo viên Trường Tiểu học và THCS Kpă Klơng. Ảnh: M.N

Đồng thời, nhóm từ thiện Fly To Sky đã tặng 100 suất quà và tổ chức trò chơi cho thiếu nhi xã Chư Don; tặng 10 túi sơ cứu y tế cho 10 gia đình khó khăn của xã Chư Don.

Dịp này, nhóm từ thiện Fly To Sky phối hợp với Huyện Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Chư Pưh dâng hương, dâng hoa tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm liệt sĩ huyện Chư Pưh; tham gia trải nghiệm, tìm hiểu văn hóa truyền thống tại xã Chư Don.

Các tình nguyện viên nhóm từ thiện Fly To Sky tặng quà cho thiếu nhi xã Chư Don. Ảnh: M.N
Các tình nguyện viên nhóm từ thiện Fly To Sky tặng quà cho thiếu nhi xã Chư Don. Ảnh: M.N

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được nhóm từ thiện Fly To Sky tổ chức nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ IX (nhiệm kỳ 2024-2029); góp phần bồi đắp lòng yêu nước, tạo môi trường để các bạn trẻ thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng.

Có thể bạn quan tâm

Y sĩ Huỳnh Hoàng Vương hiến tiểu cầu máy cấp cứu cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh (ảnh nhân vật cung cấp).

Y sĩ Huỳnh Hoàng Vương: “Hãy yêu thương người bệnh như chính mình”

(GLO)- Từ năm 2022 đến nay, y sĩ Huỳnh Hoàng Vương-Phó Trạm trưởng Trạm Y tế xã Bình Giáo (huyện Chư Prông) đã 37 lần tham gia hiến máu khẩn cấp, hiến tiểu cầu máy cấp cứu người bệnh. Với châm ngôn sống “Hãy yêu thương người bệnh như chính mình”, y sĩ Vương luôn có mặt khi bệnh nhân cần giúp đỡ.

“Tháng ba biên giới”: Hướng về biên cương, thắp lửa yêu thương

“Tháng ba biên giới”: Hướng về biên cương, thắp lửa yêu thương

(GLO)- Tháng 3 là tháng kỷ niệm những ngày lễ trọng đại của đất nước và địa phương, cũng là tháng của thanh niên cả nước hành động vì cộng đồng. Mới đây, thanh niên tỉnh Gia Lai đã chung tay góp sức đồng hành cùng những người lính Biên phòng, học sinh và bà con nơi biên giới, thắp lửa yêu thương.

Người trẻ làm gì ở quán cà phê?

Người trẻ làm gì ở quán cà phê?

Không chỉ là điểm hẹn cho những cuộc trò chuyện, với một bộ phận bạn trẻ ở TPHCM, quán cà phê cũng như văn phòng làm việc, học nhóm… Thậm chí, có cả nhóm thanh niên chỉ hết ngồi lại nằm ở quán cà phê cho hết ngày.

Short video Chuyện Người Gia Lai số 29: Người kể chuyện Tây Nguyên bằng âm thanh và màu sắc

Short video Chuyện Người Gia Lai số 29: Người kể chuyện Tây Nguyên bằng âm thanh và màu sắc

(GLO)-Chàng nghệ sĩ Rơ Châm Blinh (Ba Lin) đã dùng âm nhạc và hội họa để kể chuyện về buôn làng Tây Nguyên, có được thành công nhất định trong showbiz Việt. Song, hành trình đến với nghệ thuật của Ba Lin cũng trải qua lắm thăng trầm. Cùng Podcast Chuyện người Gia Lai số 29 lắng nghe chia sẻ của anh.