Gieo nụ cười cho trẻ em từ thư viện mùa xuân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hè này, trẻ em người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, Kon Tum được trải nghiệm nhiều hoạt động ý nghĩa như đọc sách viết cảm nhận, chơi cờ vua, tô màu vẽ tranh...

Bên cạnh đó, các em còn được nhận đồ dùng học tập để chuẩn bị bước vào năm học mới.

Trong 2 ngày 11-12/8, tại nhà rông thôn Plei Trum - Đắk Choăh (TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum), “Thư viện mùa xuân” của nhóm thiện nguyện Kết nối yêu thương (tỉnh Đắk Lắk) phối hợp Đoàn phường Ngô Mây và CLB sách Kon Tum tổ chức các hoạt động trải nghiệm hè cho hơn 100 em nhỏ người Giẻ Triêng.

Các em học sinh được tham gia hoạt động đọc sách viết cảm nhận, chơi cờ vua, lego, tô màu vẽ tranh... Đây là điểm thứ 10 trong hè năm 2024 được “Thư viện mùa xuân” phối hợp tổ chức.

Em Y Diệp (12 tuổi, người dân tộc Giẻ Triêng) cho biết, sau khi đọc cuốn sách “Không gia đình”, Y Diệp viết cảm nhận ra tờ “Nhật ký đọc sách” được các anh chị phát.

"Em thấy sách mang lại cho em nhiều điều thú vị. Qua đó giúp em hiểu rằng, dù khó khăn thế nào, phải quyết tâm hết mình để đạt được kết quả tốt", Y Diệp nói.

Tại chương trình, đại diện nhóm thiện nguyện kết nối yêu thương đã trao tặng “Tủ sách cầu vồng 65” với hơn 100 đầu sách thiếu nhi. Tủ sách được đặt tại nhà rông thôn này.

Hoạt động tô màu, vẽ tranh thu hút nhiều thiếu nhi tham gia. Ngoài ra, các em còn được tặng quà và những suất ăn nhẹ.

Trước đó, “Thư viện mùa xuân” của nhóm đã tổ chức nhiều hoạt động tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Lắk và huyện Ea Hleo (tỉnh Đắk Lắk).

Tại đây, các em được trải nghiệm đọc sách, giáo dục kỹ năng sống, xếp lá dừa nghệ thuật, trải nghiệm làm vòng tay,....

Với quan niệm, đưa sách đến nơi cần và làm mới các trải nghiệm xoay quanh sách, sau 3 năm, “Thư viện mùa xuân” đã lăn bánh đến hơn 50 điểm trường, buôn làng, nhà văn hóa cộng đồng tại các tỉnh Tây Nguyên.

Đến thời điểm hiện tại, trao tặng được 65 tủ sách cầu vồng, mỗi tủ từ 100-150 đầu sách thiếu nhi.

Theo Nguyễn Thảo (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Lớp học không tường: "Hồi sinh" lá khô: Bài học xanh giữa sân trường

Lớp học không tường: "Hồi sinh" lá khô: Bài học xanh giữa sân trường

(GLO)- Bằng cách hóa thân thành một chiếc lá, cô giáo đã mở ra hành trình khám phá thiên nhiên đầy thú vị cho học sinh lớp 1E Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (phường Quy Nhơn). Từ đó, những chiếc lá khô được “hồi sinh” thành tác phẩm nghệ thuật, nuôi dưỡng tình yêu cây xanh trong mỗi học trò.

Sôi động Đêm võ đài Bình Định tại "Phố núi"

60s Gia Lai: Sôi động Đêm võ đài Bình Định tại "Phố núi"

(GLO)- Giữa không gian rực sáng của Quảng trường Đại Đoàn Kết, “Đêm võ đài Bình Định” đã thổi bùng hào khí thượng võ nơi phố núi Pleiku. Những màn biểu diễn võ thuật đặc sắc xen lẫn các trận đối kháng kịch tính đã mang đến bầu không khí sôi động, cuốn hút đông đảo người dân và du khách.

Du lịch Gia Lai hứa hẹn bứt phá trong năm 2026

Du lịch Gia Lai hứa hẹn bứt phá trong năm 2026

(GLO)- Với sự chuẩn bị đồng bộ, chuỗi hoạt động văn hóa – thể thao – du lịch đặc sắc cùng những con số ấn tượng về lượng khách và doanh thu, Gia Lai đang cho thấy bước chuyển mình đầy triển vọng ngay từ những ngày đầu năm mới.

Tư duy mới, giá trị mới

Tư duy mới, giá trị mới

(GLO)- 2 cô gái trẻ ở Gia Lai đã chọn con đường khởi nghiệp: Nâng tầm nông sản địa phương bằng chế biến sâu. Trên hành trình ấy, mỗi sản phẩm không chỉ tạo ra giá trị kinh tế mà còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất và cải thiện sinh kế cho người dân.

Gia Lai sáng tạo: Giữ lửa văn hóa bằng ống kính

Gia Lai sáng tạo: Giữ lửa văn hóa bằng ống kính

(GLO)- Từ những thước phim flycam đầu tiên đến chiến lược kể chuyện văn hóa bản địa, anh Phan Nguyên đã chọn sáng tạo như một cách gìn giữ những giá trị văn hóa đặc sắc của quê hương Gia Lai. Đó là hành trình đam mê, khởi nghiệp truyền thông và khát vọng đưa du lịch bản địa vươn ra thế giới.

Ngại ngùng một miếng bánh dây…

Ngại ngùng một miếng bánh dây…

(GLO)- Ai đã ăn miếng bánh dây Bồng Sơn thì những sợi bánh kết từ cọng bún vàng mỏng mảnh gánh 2 chữ Bồng Sơn ấy, chứa đựng nội hàm là 1 trong 3 huyện của Phủ Quy Nhơn từ thời Lê đến nhà Nguyễn.