Man United tiếp tục nối dài chuỗi phong độ ấn tượng trong chuyến hành quân đến làm khách tại sân Hill Dickinson của Everton, trong trận đấu muộn nhất vòng 27 Ngoại hạng Anh diễn ra rạng sáng 24-2.
Trong bối cảnh chỉ thắng 1/5 chuyến xa nhà gần nhất tại Premier League, Man United nhập cuộc đầy quyết tâm. Ngay phút thứ 4, đội khách đã suýt mở tỉ số khi cú sút sệt của Amad Diallo buộc thủ môn Jordan Pickford lẫn trung vệ James Tarkowski phải vất vả cứu thua ngay trên vạch vôi.
Thế trận trong hiệp một có phần nghiêng về phía "Quỷ đỏ". Diogo Dalot có pha nã đại bác từ xa đi chệch khung thành trong gang tấc, trong khi Everton chỉ thực sự nguy hiểm ở cuối hiệp với cú đá phạt của James Garner nhưng bị thủ môn Senne Lammens bắt gọn.
Sau giờ nghỉ, đội chủ nhà vùng lên mạnh mẽ. Harrison Armstrong cảnh báo thủ môn Lammens bằng cú cứa lòng hiểm hóc, còn Bryan Mbeumo lại bỏ lỡ cơ hội ngon ăn bên phía Man United khi dứt điểm vọt xà trong tư thế thuận lợi.
Bước ngoặt đến ở phút 71. Từ pha phản công sắc lẹm trên phần sân nhà, Matheus Cunha phất bóng dài chuẩn xác để Bryan Mbeumo thoát xuống trước khi tiền đạo người Cameroon kiến tạo cho Benjamin Sesko - vừa vào sân từ ghế dự bị hơn 10 phút - dứt điểm một chạm đẳng cấp vào góc xa, ghi bàn duy nhất của trận đấu.
Đây là pha lập công thứ 7 của Sesko tại giải Ngoại hạng Anh, với hai bàn thắng mới nhất đều được ghi khi anh vào sân từ ghế dự bị. Hai trong số các chân sút được đánh giá cao lần đầu cập bến nước Anh mùa hè vừa qua – Viktor Gyokeres và Benjamin Sesko – cần thời gian để bắt nhịp và họ đang làm tốt vai trò ghi bàn khi mùa giải bước vào giai đoạn tăng tốc.
Những phút cuối, Everton dưới sự chỉ đạo của HLV David Moyes dồn lên tìm bàn gỡ. Michael Keane có cú sút xa uy lực nhưng tiếp tục bị thủ môn Lammens xuất sắc cản phá, còn pha dứt điểm của Tyrique George cũng bị người gác đền phía Man United từ chối.
Chung cuộc, Man United bảo toàn chiến thắng nhọc nhằn để thu hẹp khoảng cách với nhóm đầu bảng, quay lại vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng sau vài ngày để Liverpool "qua mặt". Phát biểu sau trận, HLV Michael Carrick bày tỏ sự hài lòng: "Everton khiến chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn, nhưng cách toàn đội phòng ngự là đẳng cấp. Sesko có pha dứt điểm rất lạnh lùng và tôi vui khi cậu ấy tạo khác biệt".
Ở bên kia chiến tuyến, HLV David Moyes không khỏi tiếc nuối: "Tôi hoàn toàn không hài lòng với tỉ số này. Chúng tôi đã chơi tốt ở nhiều thời điểm nhưng bị trừng phạt bởi một pha phản công và không thể lật ngược tình thế khi khâu dứt điểm quá thiếu chất lượng".
Theo Đông Linh (NLĐO/Premier Leaague)