Những siêu lừa “nổi tiếng” thế giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Họ được xếp vào danh sách các "siêu lừa" nổi tiếng thế giới bởi những chiêu lừa quá "độc", hoặc vì mục đích tiền bạc, hoặc vì danh tiếng.
Frank Abagnale: Hãy bắt tôi nếu có thể
 
Bộ phim “Hãy bắt tôi nếu có thể”, được chuyển tải từ câu chuyện của Frank Abagnale từng được công chiếu ở 26 quốc gia trên thế giới. Sinh năm 1948, vụ lừa đảo đầu tiên của ông ta là cách viết ngân phiếu khống từ một tài khoản ngân hàng. Ông ta tự tay in tấm ngân phiếu này một cách khá hoàn hảo. Vụ lừa đảo thành công khiến cho Frank Abagnale đút túi được trên 40.000 USD. Hai năm sau đó, Abagnale còn giả làm phi công của Hãng Pan Am với cái tên Frank Williams, và thực hiện thành công những chuyến đi miễn phí vòng quanh thế giới. Ông ta còn bịa chuyện mình có bằng Luật từ Đại học Harvard. Khi Cảnh sát Pháp tóm được ông ta, đã có 12 quốc gia xác nhận các hành vi lừa lọc của Frank Abagnale và muốn dẫn độ ông ta về nước xét xử. Frank Abagnale nếm mùi tù ngục đầu tiên tại nhà quản thúc phạm nhân Perpignan ở Pháp trong vòng 6 tháng. Lần lượt sau đó, Frank Abagnale ngồi “bóc lịch” ở Thụy Điển, Italia và cuối cùng là Mỹ 12 năm với vô số tội danh về sự gian lận giả mạo.
Gregor Macgregor: Kẻ lừa đảo về quốc gia Poyais hư cấu
Nhà thám hiểm Gregor Macgregor...
...và cuốn sách hướng dẫn liệt kê chi tiết vị trí địa lý và nguồn tài nguyên thiên nhiên giàu có của đất nước Poyais do ông ta bịa ra.
Vào năm 1820 khi quay trở về Anh, “nhà thám hiểm” Gregor Macgregor tuyên bố đã phát hiện ra Poyais, một quốc gia ngỡ chỉ có trong truyền thuyết ở khu vực Trung Mỹ. Thông tin chấn động này đã thu hút khá đông các nhà đầu tư và các tay thực dân khai thác thuộc địa. Không những thế, Gregor Macgregor còn tạo ra một cuốn Sách hướng dẫn (Guestbook) liệt kê chi tiết về vị trí địa lý và nguồn tài nguyên thiên nhiên giàu có của vùng đất Poyais nằm trên một hòn đảo ngoài khơi quốc gia Honduras. Đã có khoảng 250 nhà đầu tư và các tay thực dân vượt biển tìm vùng đất bí ẩn đó nhưng 200 người đã bị thiệt mạng. Dù bị bắt giữ vì tội lừa đảo nhưng truyền thuyết cùng những bí ẩn về Poyais vẫn thu hút được sự quan tâm của tầng lớp quý tộc châu Âu.
Mary Baker: Công chúa Caraboo từ đảo Javasu
 
Vào năm 1817, một thợ khâu giày ở Anh, tình cờ gặp một người thiếu phụ trẻ ăn mặc khá sang trọng và giao tiếp bằng một thứ ngôn ngữ mà không ai có thể hiểu nổi ý nghĩa của nó là gì. Người dân trong vùng cố gắng mời một vài người nước ngoài để nhờ họ phát hiện ra thứ ngôn ngữ mà người thiếu phụ đang sử dụng là gì, nhưng mọi việc không có kết quả, chỉ cho đến khi một thủy thủ người Bồ Đào Nha đã “dịch” ra được câu chuyện về người thiếu phụ như sau: Cô ấy là Công chúa Caraboo đến từ hòn đảo Javasu thuộc Ấn Độ Dương. Những tên cướp biển đã bắt cóc nàng và khi chèo gần bờ biển, chúng đã đẩy nàng xuống. Trong vòng 10 tuần sau đó, cư dân địa phương hầu như biết về sự hiện diện của nàng. Nàng sử dụng cung tên, kiếm, nàng yêu cầu một bộ y phục sang trọng và tấm ảnh chụp về nàng sau đó đã xuất hiện trên các mặt các tờ báo địa phương. Cho đến khi sự thật được phát giác: nàng chính là con gái của người thợ khâu giày, Mary Baker, sinh sống ở Devon, Tây Nam nước Anh. Người thiếu phụ này từng làm nghề hầu gái tại nhiều nơi trên khắp đất Anh. Cô đã sáng tạo ra một thổ ngữ lạ lùng bằng sự tưởng tượng với những con chữ của riêng mình. Chuyện được chuyển tải thành bộ phim ăn khách “Công chúa Caraboo” vào năm 1994.
Ferdinand Demara: Kẻ có nhiều khuôn mặt
 
Được biết đến với biệt danh “Siêu lừa đảo”, Ferdinand Demara có biệt tài giả mạo đủ hạng người từ kỹ sư, phó chánh án, trợ lý cai ngục, bác sỹ tâm lý, luật sư, chuyên gia chăm sóc trẻ em, thầy tu dòng Benedictine, biên tập viên, chuyên gia nghiên cứu ung thư và cả giáo viên. Ferdinand Demara chẳng bao giờ nhận lương tháng thứ hai tại bất kỳ nơi nào hắn ta đặt bước chân giả mạo. Demara lên đường trở về Mỹ và xuất hiện trong bộ phim “Siêu lừa đảo” vào năm 1960 và qua đời vào năm 1982.
Mili Vanilli: Bộ đôi ca sĩ nhạc pop bịp bợm cả thế giới
 
Hai ca sĩ nhạc Pop là Fab Morvan và Rob Pilatus đã quyết định sáp nhập làm một dưới cái tên Mili Vanilli hình thành một bộ đôi trình diễn ăn khách ở Đức vào giữa thập niên 80 thế kỷ XX. Vào năm 1988, họ trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới và đoạt giải thưởng Grammy “Nghệ sỹ trẻ nổi tiếng nhất” vào năm 1990. Và trong cùng năm 1990, trong suốt “Liveshow” trình diễn do MTV tổ chức tại khu công viên giải trí Lake Compounce ở Connecticut, Mỹ, nhằm ghi âm cho bài hát “Girl You Know It’s True” đột nhiên bị cản trở và biến thành một trong những vụ bê bối âm nhạc ầm ĩ nhất trong lịch sử nhạc Pop. Sự thực bị phơi bày: Âm nhạc của bộ đôi Mili Vanilli thực sự được sáng tác bởi Frank Farian, một trong những ca sĩ có tài năng và đầy triển vọng, còn Morvan và Pilatus thực ra không bao giờ hát trong tất cả các đĩa nhạc của mình. Do vậy, giải thưởng Grammy mà họ nhận được trước đó bị thu hồi, ít nhất đã có 26 vụ kiện tụng ầm ĩ giữa những người tiêu dùng chống “gian lận âm nhạc” tại Mỹ nhằm đả phá Pilatus, Morvan và Hãng băng đĩa nhạc Arista Records. Vào năm 1998, 10 năm sau khi bộ đôi Mili Vanilli trình diễn lần đầu tiên, người ta phát hiện ra Pilatus chết trong một khách sạn ở Frankfurt, nguyên nhân có lẽ là dùng ma túy quá liều.
Theo An ninh thế giới

Có thể bạn quan tâm