Anh chàng miền Tây trồng rau, tặng miễn phí cho bà con

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
Clip một chàng trai miền Tây tự trồng rau, sau đó đem tặng miễn phí cho bà con đang nhận về hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội những ngày qua cùng nhiều lời khen có cánh.

Từ gợi ý của cha

Câu chuyện được anh Trần Hải Âu (37 tuổi, quê Tiền Giang) chia sẻ lên mạng xã hội với những dòng viết ấm áp: "Mình có gì cho nấy, đừng chê nha cả nhà!". Kèm theo, là đoạn clip ghi lại một sạp rau củ nho nhỏ, phía trước có để tấm bảng: "Miễn phí! Ai cần thì lấy, ai dư thì cho. Ai lấy cũng được, lấy đủ là được. Chúc mọi người bình an".

Sạp rau với dòng thông báo đặc biệt của anh Hải Âu. ẢNH: NVCC
Sạp rau với dòng thông báo đặc biệt của anh Hải Âu. ẢNH: NVCC

Sạp rau đặc biệt này có đủ các loại như mồng tơi, rau muống, cải xanh, bầu, bí… tươi xanh. Câu chuyện được cư dân mạng thả "mưa tim", có những clip đạt hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ, dành lời khen cho tấm lòng thơm thảo của chủ sạp rau.

Chia sẻ với Thanh Niên, anh Hải Âu cho biết bản thân đăng các clip lên mạng xã hội với mục đích kỷ niệm cũng như lan tỏa năng lượng tích cực tới mọi người. Anh bất ngờ và hạnh phúc khi việc mình làm nhận được tình cảm lớn đến vậy.

Anh Hải Âu trồng nhiều rau trong vườn nhà. ẢNH: NVCC
Anh Hải Âu trồng nhiều rau trong vườn nhà. ẢNH: NVCC

Chàng trai miền Tây tâm sự sạp rau miễn phí vừa được anh mở cách đây 2 tuần, nằm tại P.An Khánh, Q.Ninh Kiều (TP.Cần Thơ). Nhà có mảnh vườn hơn 100 m2, anh trồng nhiều loại rau xanh.

"Trồng nhiều, tới lúc thu hoạch gia đình mình ăn không hết. Cha mình nói thôi hay đem biếu tặng cho người ta lấy thảo, nên mình nảy ra ý tưởng mở sạp rau. Tuy nhiên, ăn thì dư mà tặng thì thiếu, nên mình ra chợ để mua thêm nhiều loại rau củ khác cho đa dạng. Kinh phí được trích ra từ lợi nhuận kinh doanh quán ăn gia đình của mình", anh Hải Âu kể lại.

Sạp rau mở từ 15 - 21 giờ và anh cho biết luôn cố gắng duy trì mỗi ngày. Vườn liên tục được trồng các loại rau mới, nhưng vì không đủ nguồn cung nên anh thường ra chợ mua thêm.

Nhận lại nụ cười

Theo lời kể, sạp rau thường xuyên đón những người bán vé số khó khăn, người chạy xe ôm... đến nhận. Anh Hải Âu cho biết mỗi ngày có khoảng 10 - 15 lượt khách đến lấy rau, hầu hết mọi người đều lấy phần vừa đủ để ăn, không lấy dư.

Nhiều người đến nhận rau vừa đủ ăn, cảm động vì tấm lòng của anh chủ. ẢNH: NVCC

Nhiều người đến nhận rau vừa đủ ăn, cảm động vì tấm lòng của anh chủ. ẢNH: NVCC

"Có những cô chú mình thấy họ lấy ít quá nên muốn cho thêm. Nhưng họ từ chối và nói rằng bao nhiêu đó họ đã dùng đủ, lấy thêm thì ăn không hết. Mình thực sự ngưỡng mộ sự tử tế của các cô chú", chủ sạp rau bày tỏ.

Ông Nguyễn Thanh Hải, ngụ P.An Hòa (TP.Cần Thơ), cho biết đây là lần thứ hai đến sạp rau của anh Hải Âu nhận rau miễn phí. Người đàn ông tâm sự mình chạy xe ôm, vợ bán vé số mưu sinh, hoàn cảnh không khá giả nên nghe nhiều người chỉ có sạp rau miễn phí, ông tìm đến nhận.

"Hôm nay, tôi lấy mấy củ su, mít về ăn. Rau củ ở đây tươi lắm, như bán ngoài chợ vậy. Tôi vô cùng biết ơn chủ sạp rau đã giúp đỡ những người cần, quá quý, mong là sạp rau này duy trì thật lâu để chúng tôi được đến nhận rau miễn phí. Thấy vậy chứ với gia đình tôi tiết kiệm được nhiều lắm!", ông Hải bày tỏ.

Với anh Hải Âu, nụ cười và lời cảm ơn mà những người đến nhận rau là món quà lớn nhất anh nhận được và cũng là động lực để anh tiếp tục duy trì sạp rau càng lâu càng tốt.

Anh cười, kể thêm sau khi câu chuyện về sạp rau của anh được nhiều người biết tới trên mạng xã hội, anh thường xuyên nhận được những phần rau củ do mọi người đem đến để ủng hộ. Có những người ở tận Đà Nẵng, Bình Định gửi vào khiến anh vô cùng bất ngờ và xúc động. Chính sự chung sức đó cũng giúp cho sạp rau thơm thảo này được duy trì lâu hơn.

Theo Cao An Biên (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Trao niềm tin, gieo cơ hội

Trao niềm tin, gieo cơ hội

(GLO)- Tôi có một cô bạn từ thời đại học. Cô ấy là giáo viên tiếng Anh tại một trường THCS ở một tỉnh phía Bắc. Cách đây vài năm, bạn tôi mở một trung tâm dạy ngoại ngữ cũng khá lớn tại thành phố. Cô ấy có một cậu con trai đang học THCS.
Cô gái bị bệnh K vẫn miệt mài làm thiện nguyện

Cô gái bị bệnh K vẫn miệt mài làm thiện nguyện

"Cho đi là còn mãi" hay "cho đi là nhận lại nụ cười" chính là châm ngôn sống của Nguyễn Thị Thương, cô gái 24 tuổi mắc ung thư giai đoạn cuối. Với Thương, liều thuốc tốt nhất chính là nhận lại nụ cười từ những hoàn cảnh khó khăn được cô giúp đỡ.
Lan tỏa những giá trị nhân văn

Lan tỏa những giá trị nhân văn

Gần 2 tuần trôi qua từ sau khi 7 “người hùng” lao vào cứu người trong vụ tai nạn giao thông trên cầu Phú Mỹ ngày 8-8, nhưng câu chuyện truyền cảm hứng này và việc biểu dương những người dũng cảm lao vào cứu người bên lằn ranh sinh tử vẫn tiếp tục lan tỏa.
Lớp thư pháp đặc biệt dành cho trẻ em khuyết tật

Lớp thư pháp đặc biệt dành cho trẻ em khuyết tật

(GLO)- Lớp học có tên là “Thư pháp An Yên” dành cho các em nhỏ tại Trung tâm Phát triển giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật An Yên (TP. Pleiku). Dù bị câm điếc, tự kỷ, thiểu năng trí tuệ, song khi tham gia lớp học, nhiều em đã bộc lộ niềm yêu thích đặc biệt với nghệ thuật thư pháp.